Ảnh: Phờ phạc trở lại Thủ đô sau dịp nghỉ Tết

Sau kỳ nghỉ Tết Bính Thân dài ngày, người lao động trở lại Hà Nội với sự mệt mỏi, phờ phạc.

Di chuyển đường dài cùng với thời tiết khó chịu ở Hà Nội, mẹ con chị Khánh Huyền (Tỉnh Tuyên Quang) trở lại Thủ đô trong trạng thái mệt mỏi.

Sau dip nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân, người lao động trở lại Thủ đô Hà Nội để làm việc. Ngồi trên những chuyến xe khách đường dài nhiều tiếng đồng hồ, khi xuống xe họ tỏ ra khá mệt mỏi, "hết sức sống" với đống đồ đạc lỉnh kỉnh.

PV báo Giao thông đã ghi nhận những hình ảnh này tại bến xe Mỹ Đình vào chiều ngày 14/2 (Tức mồng 7 Tết):

Ngay sau khi xe vào bến, tổ xe ôm BX Mỹ Đình đã "bủa vây" hành khách để nhận chở khách khiến khu vực bãi đỗ nháo nhác, tăng thêm sự mệt mỏi.

Mỗi người một bịch đồ, ba lô nặng gánh sau kỷ nghỉ Tết.

Xe đạp cũng được nhồi nhét vào trong cốp xe chật cứng.

Gia đình anh Nguyễn Thanh Tùng lê bước rời bến xe trong trạng thái phờ phạc. Anh Tùng chia sẻ: "Ngồi trên xe từ Yên Bái xuống Hà Nội rất mệt mỏi vì xe chở nhiều khách hơn so với quy định cho phép, xe lại chất nhiều đồ nên chiếm vị trí ngồi. Xuống xe là hạnh phúc nhưng lê xác về là nhà là cực khổ".

Nhiều gia đình có con nhỏ luôn là những người chịu sự mệt mỏi nhất trong những chuyến xe hồi đô dịp nghỉ lễ.

Đồ đạc, túi xách nặng trĩu và biểu hiện "hết sức sống" trên khuôn mặt hành khách là điều dễ nhận thấy tại các bến xe ở Hà Nội.

Đồ nặng, thời tiết khó chịu khiến sinh viên Nguyễn Thị Hương phải rụng rời chân tay, buộc phải nghỉ ngơi ngay tại một góc bến xe.

Di chuyển vất vả sau một chặng đường dài, nhiều người lựa chọn xe ôm để trở về nơi sinh sống và làm việc. Việc đông người đổ dồn về Hà Nội tại một thời điểm khiến các bác tài xe ôm phải kẹp ba để phục vụ hành khách và kiếm lời.

Hữu Tuấn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/anh-pho-phac-tro-lai-thu-do-sau-dip-nghi-tet-d138116.html