9X đang truyền hóa chất vẫn dốc sức làm đẹp miễn phí cho bệnh nhân ung thư

Nhiều bệnh nhân ung thư trải qua quãng thời gian khó khăn điều trị hóa chất không còn tự tin ra ngoài, không dám ngắm nhìn mình trong gương. Nhưng nét đẹp thực sự của họ chính là ở sự kiên cường chiến đấu với bệnh tật.

Xem clip:

Nhắc đến ung thư chắc hẳn mọi người sẽ liên tưởng ngay tới những bệnh nhân hốc hác, mái tóc rụng, lông mày trống trơn. Nhưng trong mắt Bùi Thị Luyến, họ là những chiến binh mạnh mẽ và dũng cảm nhất. Cô nguyện dành công sức để giúp họ trở nên tươi đẹp nhất.

"Với tôi, mắc bệnh ung thư không phải dấu chấm hết, đó chỉ là một thử thách. Tôi luôn quan niệm cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác tươi đẹp mở ra. Ung thư chỉ là bước ngoặt để chúng ta thay đổi, sống thật trọn vẹn và ý nghĩa. Quan trọng hơn hết là chúng ta sống tốt hơn và yêu thương bản thân mình nhiều hơn", cô gái quê Thái Bình chia sẻ.

Niềm hy vọng duy nhất của mẹ

Bùi Thị Luyến sinh năm 1995. Chị gái cô không may mắc bệnh não từ nhỏ nên gần như không thể sinh hoạt như người bình thường.

Năm 2004, bố Luyến đột ngột qua đời. Khi đó, mẹ Luyến mới hơn 30 tuổi, còn cô vừa lên 9. Luyến thương mẹ một thân một mình thức khuya dậy sớm, làm đủ công việc vất vả để nuôi 2 con. Vậy nên, từ nhỏ 9X luôn cố gắng học thật giỏi, không làm mẹ phiền lòng. Cô quyết tâm lớn lên sẽ trở thành chỗ dựa cho mẹ và chị gái.

Luyến là niềm hy vọng lớn nhất của mẹ

Năm 2020, Luyến lập gia đình và mở một cơ sở đào tạo phun xăm thẩm mỹ tại Hà Nội. "Tuy không lớn nhưng đó cũng là nơi để tôi thực hiện ước mơ làm đẹp cho bản thân và những người xung quanh. Tôi đã có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Thương mẹ gần 20 năm vất vả nuôi chị em tôi khôn lớn, tôi thầm nhủ phải cố gắng hơn nữa để mẹ có thể sớm được nghỉ ngơi", Luyến tâm sự.

"Cuộc đời tôi là một bản nhạc đầy nốt trầm"

Ở tuổi 28, Luyến ngỡ có thể hạnh phúc bên gia đình nhỏ và toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp kinh doanh. Nhưng, chỉ 3 năm sau khi kết hôn, Luyến phát hiện bị ung thư đại tràng giai đoạn 3B, di căn hạch và phải điều trị bằng hóa chất.

Phát hiện bệnh vào tháng 8, Luyến trải qua 5 lần điều trị hóa chất

"Khi mới biết tin, tôi rất sốc. Tôi tự hỏi tại sao mình còn trẻ mà lại mắc bệnh này. Những ngày đầu tiên phát hiện ra bệnh, tôi thấy người thân xung quanh còn sợ và hoảng loạn hơn mình. Mẹ tôi đã trải qua nhiều biến cố khi chồng mất sớm và con gái lớn bệnh tật. Tôi là niềm hy vọng của bà mà lại bị ung thư nên chắc chắn bà rất buồn. Chồng tôi cũng không tin vợ còn trẻ mà đã bị ung thư", Luyến kể lại.

Có thể do những biến cố trải qua từ nhỏ nên Luyến được rèn luyện bản lĩnh. Cô quyết tâm vực dậy tinh thần cho mình và cả nhà. Chỉ 3 ngày sau khi biết mình mang bệnh, Luyến bình tĩnh lên kế hoạch điều trị. Cô gạch đầu dòng những việc cần phải làm trong thời gian tới để sắp xếp thời gian và thứ tự ưu tiên cho từng đầu việc.

Từ tháng 8, Luyến trải qua quá trình điều trị gian nan. Sau mỗi phẫu thuật cắt bỏ ruột hay truyền hóa chất kèm theo rất nhiều tác dụng phụ, buồn nôn, đau nhức, cô lại muốn buông xuôi. "Nhưng nhắm mắt lại, tôi nghĩ về người mẹ cả đời vất vả nuôi mình khôn lớn, nghĩ đến cậu con trai kháu khỉnh mới tròn 1 tuổi và người chồng luôn ở bên động viên. Tôi mở mắt ra, mọi đau đớn như được xua tan hết", 9X tâm sự.

Dự án “nét vẽ chân thiện mỹ” ra đời

Trong những ngày điều trị ở bệnh viện, Luyến bắt đầu học cách đón nhận mọi thứ một cách lạc quan nhất. Cô gặp gỡ, trò chuyện với các bệnh nhân khác. 9X nhận ra xung quanh có nhiều người luôn lạc quan, tích cực, và cũng có cả những ánh mắt lo sợ, tuyệt vọng xen lẫn với những tiếng thở dài.

"Những bệnh nhân có nhu cầu làm đẹp đều là người lạc quan"

Luyến chỉ mong các bệnh nhân khác hãy là người bệnh thông thái, bình tĩnh đối mặt và chiến đấu với bệnh tật. "Tôi luôn nói rằng mọi người đừng nghĩ tới tiên lượng sẽ sống được bao lâu mà nghĩ tới hiện tại mới là quan trọng nhất. Mình vẫn đang sống, đang có cơ hội. Vì thế, nếu thích làm gì và yêu thích gì thì hãy hết mình vì điều đó", Luyến nói.

Những lần tới bệnh viện điều trị, cô chủ của cơ sở phun xăm thẩm mỹ thấy các đồng bệnh nhân có nhu cầu làm đẹp rất nhiều. Theo Luyến, những người bệnh có nhu cầu làm đẹp đều là người lạc quan. Khi tiếp xúc với họ, cô cũng được lây sự lạc quan đó.

"Khi đau chân, ai cũng chỉ nghĩ tới cái chân đau của mình. Nhưng khi có niềm vui khác, mình sẽ dần quên đi nỗi đau ấy. Vì thế, tôi sắp xếp lại công việc của mình, triển khai dự án 'nét vẽ chân thiện mỹ' để làm đẹp miễn phí cho các bệnh nhân ung thư”.

"Tôi muốn được góp một chút công sức nhỏ bé của mình giúp tất cả các bệnh nhân giống như tôi tìm được niềm vui sống từ những điều nhỏ nhoi. Làm đẹp cho những người đã quá mệt mỏi đau đớn sau mỗi lần hóa trị, xạ trị là cách để giúp họ nhận thấy được vẻ đẹp của mình. Đó là món quà cổ vũ họ chiến đấu với bệnh tật, thêm trân trọng bản thân, thêm niềm tin yêu vào cuộc sống, gia tăng liều thuốc tinh thần quý giá", Luyến nói.

Do Luyến vẫn đang trong giai đoạn truyền hóa chất nên cô chỉ có thể làm đẹp cho các bệnh nhân ung thư cố định vào thứ 3 và thứ 4 hàng tuần ở cơ sở tại Hà Nội.

Dù mới triển khai được 2 tháng, nhưng Luyến đã làm đẹp miễn phí cho hơn 30 bệnh nhân ung thư. Danh sách người đăng ký qua mạng rất nhiều, Luyến phải nhờ sự trợ giúp của các đồng nghiệp để mỗi ngày có thể làm được cho 4-5 bệnh nhân.

Có một cô gái còn rất trẻ, chưa lập gia đình tìm đến Luyến. Hai mẹ con đều là bệnh nhân ung thư. Cô gái mong muốn được làm đẹp trước khi bước vào quá trình hóa xạ trị. “Bạn ấy muốn làm chân mày để khi tác dụng của thuốc làm rụng chân mày sẽ không bị sốc”.

"Tôi mong muốn chương trình kéo dài và diễn ra thường niên. Khi nào sức tôi không thể làm tiếp được thì sẽ có các bạn đồng nghiệp tiếp nối góp sức để duy trì chương trình ý nghĩa này. Tôi sẽ tiếp tục sống với đam mê làm đẹp cho người, cho đời và tự tin nhảy múa trên nền nhạc của cuộc đời đầy những nốt trầm, và sẽ tạo nên những nốt bổng của riêng tôi", Luyến nói.

Ảnh, clip: NVCC

Lam Giang

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trai-long-cua-9x-lam-dep-mien-phi-cho-benh-nhan-ung-thu-2226598.html