8 bộ phim Nhật mới nhất được chiếu tại Việt Nam

Liên hoan phim Nhật Bản năm nay lần lượt diễn ra tại TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng từ ngày 28/10 đến 27/11 với 8 bộ phim được sản xuất năm 2016.

8 bộ phim Nhật Bản được trình chiếu tại Việt Nam năm nay.

Đó là 8 bộ phim về nhiều đề tài khác nhau như về học đường, gia đình và thuộc nhiều thể loại như phim kinh dị, phim hoạt hình, phim tài liệu… Phim có phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt. Các buổi chiếu ở Hà Nội diễn ra từ 11/11 đến 20/11 tại Trung tâm chiếu phim quốc gia, giá vé 30.000 đồng, ở Đà Nẵng từ 25/11 đến 27/11 tại Rạp Lê Độ, vé vào cửa miễn phí.

Bộ phim “Chihayafuru” có hai phần được chia làm hai buổi chiếu khác nhau. Chihaya, Taichi và Arata là những người bạn từ thuở bé cùng có chung niềm đam mê với trò chơi "karuta", một bộ môn thi đấu đầy tính cạnh tranh nhưng không kém phần nghệ thuật, đòi hỏi người chơi phải có sự nhanh nhạy và khả năng nhớ được 100 bài thơ cổ Nhật Bản.

“Sát nhân giấu mặt” là phim kinh dị. Thám tử Takakura từ giã sự nghiệp sau một tai nạn nghề nghiệp. Để bắt đầu cuộc sống mới, anh và vợ mình là Yasuko chuyển đến một vùng ngoại ô yên bình và giảng dạy tại một trường đại học. Cuộc sống mới khiến anh thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với áp lực của công việc trước đây. Takakura hỗ trợ một đồng nghiệp cũ điều tra vụ án.

“Bộ Chín cừ khôi” là phim thuộc thể loại hài và lịch sử. Giai đoạn suy thoái của thời kỳ samurai Nhật Bản: sưu cao thuế nặng của lãnh chúa đang đưa cả thị trấn lâm vào cảnh đói nghèo. Thương nhân Juzaburo vì lo lắng cho quê hương đã bày ra một kế hoạch bí mật giúp dân thoát nghèo. Nhiệm vụ táo bạo đó là: thu gom 1000ryo (tương đương 300 triệu yên)để cho quan chức trong vùng vay lại, rồi dùng lãi suất thu được đem cứu người dân.

“Gia đình là tất cả” pha trộn giữa chính kịch và hài kịch. Ông Shuzo mặc dù đã chung sống với bà Tomiko mấy chục năm nay, nhưng lại chẳng hề nhớ ngày sinh nhật của bà. Sau một hồi suy nghĩ, ông đề nghị bà chọn mua một món quà nào đó, miễn sao rẻ. Thật lạ, bà Tomiko khi ấy đã có sẵn ý tưởng trong đầu về một món quà chẳng tốn kém chút nào. Món quà ấy là gì nhỉ? Đơn ly dị .

“Kỳ quan ẩm thực Tsukiji” kể về chợ cá lớn nhất thế giới có một vai trò vô cùng quan trọng trong ẩm thực Nhật Bản. Được ca ngợi như một trong những kỳ quan ẩm thực đỉnh cao của thế giới, Tsukiji luôn lôi cuốn các đầu bếp nổi tiếng tầm cỡ quốc tế, như Jiro Ono hay René Redzepi. Tuy nhiên, chính những chuyên gia không tên tuổi đứng đằng sau bức phông màn đầy hối hả kia mới thực sự tạo ra giá ...

Hai bộ phim hoạt hình “Tiếng hát từ trái tim” và “Cậu bé và quái thú” sẽ mang đến cho trẻ em những tiếng cười sảng khoái. Tiếng hát từ trái tim kể về cô bé Jun Naruse luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi vì đã khiến gia đình mình tan vỡ bởi những lời nói ngây thơ của cô lúc bé... Rồi một ngày, “Quả trứng thần tiên” xuất hiện và gieo một lời nguyền để cô không bao giờ còn có thể làm tổn thương ai nữa. Jun không thể nói: nếu nói, cô bé sẽ phải chịu đựng những cơn đau bụng khủng khiếp ... Còn Cậu bé và Quái thú là câu chuyện về cậu bé cô đơn Shibuya và Quái thú Jutengai.

Kể từ năm nay, Trung tâm Châu Á trực thuộc Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản sẽ hợp nhất chương trình liên hoan phim Nhật Bản toàn Đông Nam Á và châu Á Thái Bình Dương. Ngoài Việt Nam, các nước tham gia tổ chức gồm có Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Thái Lan và Úc.

Lan Anh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/van-nghe/8-bo-phim-nhat-moi-nhat-duoc-chieu-tai-viet-nam-1073936.tpo