72 giờ truy bắt nghi phạm giết người cướp của rồi lẩn trốn trong rừng ở Long An

Để tránh bị truy bắt, Tâm lẩn trốn trong khu đất rộng gần 50ha, địa hình khó khăn, kênh rạch chằng chịt và ăn ổi, chuối, uống nước dừa cầm hơn 3 ngày. Lực lượng chức năng huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ, lập 40 chốt bao vây 24/24 để vây bắt nghi phạm.

Chiều 9/1, Công an TPHCM đã có lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Hung thủ ra tay tàn bạo và không có đồng phạm

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết, trưa 6/1, Tâm đi bộ đến quán cà phê trên quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) và sử dụng dao tấn công chị N.T.H.C (31 tuổi, quê Tiền Giang, nhân viên quán) cướp xe máy và 2 triệu đồng.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo Trung tá Hưng, trước khi gây án, nghi phạm đến tiệm hớt tóc ở xã Tân Thới Nhì (huyện Hóc Môn) với mục đích cướp tài sản nhưng trong tiệm đông người và bên trong không có tài sản đắt tiền nên bỏ đi.

Trả lời PV Báo Tiền Phong về đồng phạm và động cơ gây án của hung thủ, Trung tá Hưng cho biết, nghi phạm gây án một mình và mục đích là cướp tài sản để tiêu xài. Ngoài ra, đối tượng Tâm đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa truy tìm để điều tra, làm rõ về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

“Trước khi gây án, đối tượng Tâm đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, ra tay tàn bạo và chém nạn nhân hơn 40 nhát”, Trung tá Hưng nói. Sau khi gây án, nghi phạm lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát về tỉnh Long An và trên đường di chuyển, đối tượng thay đổi áo quần chuẩn bị sẵn để trên đường Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh) nhằm xóa dấu vết.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng thông tin vụ án với báo chí. Ảnh: Hoàng Thuận.

Bỏ trốn đến khu đất rộng khoảng 50ha trồng cây tràm ở ấp 7 (xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), nghi phạm lẩn trốn bên trong và hái chuối, ổi, dừa của người dân để sống qua ngày.

Lập 40 chốt, bao vây cả ngày lẫn đêm

Theo Trung tá Hưng, sau khi xác định được vị trí nghi phạm lẩn trốn, ban chuyên án đã huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ, 7 flycam, các phương tiện thiết bị nghiệp vụ hiện đại, 7 chú chó nghiệp vụ và lập 40 chốt bao vây khu đất 24/24.

“Tất cả cán bộ, chiến sĩ tham gia truy bắt đã kiên trì, tỉ mỉ rà soát, tìm kiếm từng mét vuông với quyết tâm bắt cho bằng được. Đối tượng rất liều lĩnh, manh động và nếu tẩu thoát thì sẽ tiếp tục gây ra một vụ án khác”, Trưởng PC02 chia sẻ.

Hình ảnh nghi phạm di chuyển trên tuyến đường ở Long An được camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip.

Về lý do vây ráp khu đất rộng 50ha trong 3 ngày liền, Trung tá Đới Ngọc Thắng, Phó PC02 cho biết, từ các dấu vết thu thập được như dấu chân và trái dừa bị đập bể lấy nước, các trinh sát dày dặn kinh nghiệm xác định nghi phạm vẫn đang lẩn trốn bên trong.

Trong sáng 9/1, các trinh sát siết chặt vòng vây, dùng 5 máy xúc mở đường, tạo lối mòn cho lực lượng thu hẹp diện tích tìm kiếm. “Khi thấy máy xúc, đối tượng vùng dậy bỏ chạy thì bị khống chế ngay tại chỗ”, Trung tá Thắng cho hay.

Trung tá Đới Ngọc Thắng cũng cho biết, quá trình truy bắt có 10 cán bộ, chiến sĩ bị ong vò vẽ chích, phải vào bệnh viện sơ cứu.

Theo Trung tá Thắng, đối tượng Tâm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai chuẩn bị kỹ lượng trước khi gây án và không có đồng bọn. Trong 3 ngày vây ráp khu đất, người dân ở ấp 7 đã hỗ trợ lực lượng chức năng hết mình về đồ ăn, thức uống, chỗ nghỉ ngơi cũng như cùng tham gia truy tìm.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thanh Tâm. Ảnh: Công an cung cấp.

“Nếu không bắt được, đối tượng này sẽ tiếp tục gây án nên khi chúng tôi khống chế được nghi phạm thì hàng trăm người dân vỗ tay hoan hô, vui mừng”, Trung tá Thắng phấn khởi.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Hoàng Thuận

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/72-gio-truy-bat-nghi-pham-giet-nguoi-cuop-cua-roi-lan-tron-trong-rung-o-long-an-post1602930.tpo