7 trường hợp sinh con kỳ lạ nhất thế giới, số 7 sẽ khiến bạn… sởn gai ốc

Có không ít những câu chuyên sinh con đặc biệt khiến người ta phải hoang mang khi được nghe. Các nhà khoa học đau đầu nhưng vẫn chưa tìm ra được lời giải thích.

Hạ sinh 8 con trong 1 lần mang thai

Chị Nadya Suleman sinh năm 1975 mang quốc tịch Mỹ đã sinh hạ được cùng một lúc 8 em bé trong một lần “vượt cạn” vào tháng 1/2009. Kỷ lục mới này đã phá vỡ mọi kỷ lục về số lượng em bé được sinh ra trước đó trong 1 lần sinh nở.

Tuy nhiên, hoàn cảnh của bà mẹ đặc biệt này khiến không ít người phải lo ngại vì Suleman đang thất nghiệp, sống dựa vào trợ cấp thất nghiệp ít ỏi. Được biết người mẹ đơn thân này trước đó cũng đã từng sinh hạ 6 đứa con.

Bố mẹ da màu sinh con da trắng

Năm 2010, sự chào đời của bé gái Nmachi đã khiến bố mẹ em là anh Ben và chị Angela Ihegboro không khỏi băn khoăn và dấy lên nghi ngờ về xuất thân thực sự của đứa trẻ. Tuy nhiên, đối với cặp vợ chồng sinh sống tại thành phố London, Anh Quốc này thì Nmachi vẫn là một thiên thần xinh đẹp.

Mặc dù bố và mẹ đều là người Nigeria nhưng về mặt di truyền, bé Nmachi lại mang những đặc điểm của người da trắng với làn da sáng, tóc vàng và mắt xanh. Các bác sĩ cho biết, Nmachi không bị mắc bệnh bạch tạng, ngoại hình khác biệt của cô bé có thể là do một căn bệnh đột biến gen chưa rõ tên ra.

Người mẹ sinh con ở tuổi 70

Năm 2008, bà Rajo Devi trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất khi làm mẹ ở tuổi 70. Trong suốt 50 năm chung sống với chồng, Rajo không thể có con. Bà tưởng rằng mọi hi vọng đã tắt khi Rajo qua tuổi mãn kinh. Nhưng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm với trứng của một người khác hiến tặng kết hợp thành công với tinh trùng của chồng bà (khi đó đã 72 tuổi). Bà Rajo Devi mang thai và sinh hạ một bé gái khỏe mạnh vào 6/12/2008.

Bà mẹ lùn nhất thế giới bất chấp nguy hiểm sinh tới 3 con

Stacey Herald sinh năm 1974 ở tiểu bang Kentucky, Mỹ được ghi nhận là bà mẹ nhỏ nhất thế giới. Dù cô chỉ cao hơn 71 cm, bất chấp cảnh báo mang thai có thể cướp đi tính mạng, cô vẫn sinh bé trai lần thứ 3 an toàn.

Herald bị mắc căn bệnh loãng xương hiếm gặp, ảnh hưởng tới sự phát triển của cơ thể, phổi phát triển không bình thường, xương giòn. Stacey Herald bảo, trong tương lai vợ chồng cô sẽ sinh thêm con. Hiện Herald và người chồng cao trên 1,75m đang sống hạnh phúc bên hai cô con gái và một cậu con trai.

Bà mẹ sinh tới 69 đứa con

Trong suốt 40 năm từ 1725 đến 1765, bà Valentina Vassilyeva đã sinh hạ tổng cộng 69 đứa con. Trong đó có 16 lần là sinh đôi, 7 lần sinh ba và 4 lần sinh tư. 67 trong số 69 người con của bà đều còn sống và khỏe mạnh. Và với số con thật ấn tượng này, bà Valentina đã thiết lập kỉ lục bà mẹ có nhiều con nhất thế giới.

Mổ đẻ cấp cứu nhưng không thấy thai nhi trong bụng

Sự việc hy hữu này xảy ra khi một phụ nữ 37 tuổi ở Cabo Frio, đông nam Brazil đã tới bệnh viện phụ sản của thành phố với một chiếc bụng to nặng nề và bằng chứng rằng cô đã thăm khám trước sinh và đang mang bầu ở tuần thứ 41. Khi không thể phát hiện thấy nhịp tim của thai nhi và người mẹ đang trong tình trạng đau thắt dữ dội, các bác sĩ đã gấp rút đưa thai phụ tới phòng mổ đẻ nhằm cứu mạng đứa trẻ chưa chào đời.

Tuy nhiên sau khi tiến hành phẫu thuật, ekip mổ đẻ đã vô cùng sửng sốt khi không tìm thấy bất cứ thai nhi nào trong bụng bầu. Chồng của sản phụ nữ cũng cho các bác sĩ biết rằng, đây là lần “mang thai” thứ hai của vợ anh trong vòng một năm. Năm ngoái, cô tuyên bố đã “dính bầu”, rồi tới bệnh viện và mất con ở đó, nhưng chưa bao giờ đưa cho chồng giấy chứng tử.

Trường hợp của người phụ nữ này được chẩn đoán là mắc hội chứng mang thai giả. Hội chứng hiếm gặp này xảy ra khi một phụ nữ không mang thai tự thuyết phục bản thân rằng cô đang có bầu và cũng xuất hiện mọi triệu chứng điển hình khác của quá trình mang thai. Sau khi rời bệnh viện phụ sản, người phụ nữ mắc hội chứng mang thai giả này đã được điều trị tâm lý.

Người mẹ gan dạ tự sinh mổ đẻ cho chính mình

Ines Ramirez được mệnh danh là người mẹ mạnh mẽ nhất khi tự mổ đẻ cho chính mình. Được biết, khi đến thời khắc sắp sinh, toàn bộ những bệnh viện gần nhất đều cách nhà cô đến 80km đường bộ gồ ghề. Trong khi đó, chồng cô và cũng là người duy nhất có thể giúp cô lại đang uống rượu say tại một quán rượu nhỏ xa nhà.

Thế nên vào lúc nửa đêm, sau 12 giờ đau bụng đẻ liên tục, người phụ nữ 40 tuổi này đã ngồi xuống trên một ghế băng gỗ thấp, tự dùng rượu để sát trùng con dao dài 15cm và mổ đẻ cho chính mình.

Cô cho biết đã tự cắt dây rốn bằng một chiếc kéo và sau đó đã ngất lịm đi vì đau đớn. Khi tỉnh lại, Ramirez thấy quanh bụng mình đã được quấn bằng chiếc áo len để cầm máu, sau đó cô đã nhờ Benito, cậu con trai 6 tuổi chạy đi cầu cứu mọi người xung quanh. Vài giờ sau, nhân viên y tế trong làng đã có mặt tại nhà và giúp Ramirez khâu vết mổ bằng một cây kim thường và đưa cô tới bệnh viện.

ST

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/7-truong-hop-sinh-con-ky-la-nhat-the-gioi-so-7-se-khien-ban-son-gai-oc-86229/