4 'người nhện' ấn tượng nhất vòng Tứ kết World Cup 2014

Trong số 8 đội tham dự vòng tứ kết thì có 4 thủ thành đã trở thành “nỗi ám ảnh” của hàng công đối phương.

Keylor Navas

Keylor Navas của Costa Rica xứng đáng là thủ môn số 1 ở World Cup 2014 . Mặc dù Costa Rica phải gục ngã trước “cơn lốc màu da cam”, nhưng những gì mà Navas thể hiện đang dần đưa anh trở thành một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới.

5 trận đấu của Costa Rica tại giải đấu lần này, thủ môn này chỉ mới lọt lưới có 2 bàn. Một bàn thắng trên chấm phạt đền khi Costa Rica đánh bại Uruguay với tỉ số 3 – 1. Pha lọt lưới thứ 2 là bàn thua ở những phút cuối cùng của trận đấu trước đội tuyển Hy lạp, khi đội bóng áo sọc chỉ thi đấu với 10 người.

Trong trận tứ kết, hàng công Hà Lan đã vượt qua được hàng thủ Costa Rica, nhưng những Van Persie, Robben, Sneijder hay Dirk Kuyt đều không thể đánh bại được thủ thành này. “Cơn lốc bay” sau đó đã giành chiến thắng đầy vất vả trên loạt đấu luân lưu đầy cân não

Tim Krul

Nếu như Navas là “người nhện” của Costa Rica thì Tim Krul xứng đáng là “siêu nhân” của “cơn lốc màu da cam”. Ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, anh được HLV Louis van Gaal tin tưởng đưa vào sân thay thế cho thủ môn bắt chính Cillesen với ý đồ chuẩn bị cho những loạt sút 11m. Dù chưa ra sân trong trận đấu nào của "cơn lốc màu da cam" nhưng Krul tràn đầy tự tin và khát khao thể hiện mình.

Trong 5 pha sút luân lưu của các cầu thủ Costa Rica, thủ môn này đã đoán trúng hướng bóng của tất cả các lần sút và đã có 2 pha cản phá xuất sắc, giúp Hà Lan giành chiến thắng nghẹt thở 4 – 3, đó là các pha cản phá thứ 2 và phứ 5 của trận đấu.

Ở lượt thứ 2, “siêu nhân" này đã xuất sắc đẩy được cú sút của đội trưởng Ruiz bên phái Costa Rica. Ở lượt thứ 5, thủ thành người Hà Lan đã cản phá thành công cú sút của cầu thủ mang áo số 4 Umana. Có lẽ sau trận tứ kết này, HLV Louis van Gaal phải rất đau đầu trong việc chọn ra ai là người bắt chính cho những trận đấu sắp tới của tuyển Hà Lan

Manuel Neuer

Thi đấu không quá xuất sắc, nhưng Đức vẫn vượt qua Pháp với cách biệt tối thiểu trong trận “chung kết sớm” của World Cup 2014. Sự xuất sắc của thủ thành Neuer chính là yếu tố quyết định để làm nên chiến thắng này.

Neuer không chỉ có những pha cứu thua ngoạn mục, mà còn là một hậu vệ quét cực kỳ xuất thần. Những pha bắt bóng cực kỳ chính xác, những tình huống ra vào, lên xuống kịp thời của anh trong cuộc đối đầu với Pháp đã không cho Benzema hay Giroud một cơ hội nào. Anh đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất của World Cup 2014.

Thibaut Courtois

Có lẽ sẽ không phải bàn cãi quá nhiều về tài năng của Thibaut Courtois, anh chính là một trong những thủ môn trẻ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Trong trận tứ kết vừa qua khi Bỉ có cuộc đối đầu với Argentina, Courtois đã thể hiện một phong độ ổn địnhvà ấn tượng. Chính thủ thành này đã khiến Messi không thể có bàn thắng thứ 5 tại giải đấu lần này.

Bàn thua duy nhất trong trận đấu khiến Bỉ mất chiếc vé vào bán kết thực sự là một tai nạn của hàng hậu vệ. Dù "quỷ đỏ " không thể bước tiếp nhưng những thể hiện củaCourtois đáng được ghi nhận và vinh danh.

Toàn bộ thông tin nóng hổi, thú vị về World Cup 2014

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24h/4-nguoi-nhen-an-tuong-nhat-vong-tu-ket-world-cup-2014.html