4 nghi án đạo nhạc gây xôn xao Vpop trong 1 tháng

Trong đó, tranh cãi đạo nhạc mới nhất thuộc về Bùi Caroon với ca khúc Dancing King do Châu Đăng Khoa sáng tác.

Nói đến đạo nhạc người ta sẽ nghĩ ngay đến Sơn Tùng M-TP nhưng thực ra cũng còn khá nhiều trường hợp khác trong Vpop dính nghi án này. Chỉ có điều, dường như tranh cãi của nam ca sĩ quá gay gắt và bùng nổ dẫn đến những lùm xùm khác không bị chú ý, rồi dần chìm vào quên lãng.

Sơn Tùng M-TP

Đầu tiên và cũng đình đám nhất phải kể đến tranh cãi Sơn Tùng M-TP đạo nhạc We Don't Talk Anymore của Charlie Puth khi phát hành ca khúc mới: Chúng ta không thuộc về nhau.

Phần giai điệu của Chúng ta không thuộc về nhau bị cho là rất giống We Don't Talk Anymore, rap khiến người xem liên tưởng tới phân đoạn của Rap Monster trong MV Fire của BTS. Về hình ảnh, vũ đạo, trang phục… Sơn Tùng bị cho đã học hỏi Big Bang, Zico, 4Minute, EXO, NCT…

Thay vì 'đạo' của một ca khúc, nhạc sĩ như trước đó, lần này, Sơn Tùng dính tới vô số ngôi sao nổi tiếng, nhất là khi We Don't Talk Anymore của Charlie Puth và Selena Gomez đang rất được yêu thích trên toàn thế giới. Bởi thế, tranh cãi, những chỉ trích nhắm tới Sơn Tùng càng gay gắt hơn bao giờ hết.

Thậm chí không chỉ cư dân mạng mà ngay cả các ca sĩ trong nghề như Vũ Cát Tường, Tùng Dương, Cao Thái Sơn, Hoàng Tôn… cũng chỉ ra điểm ra sự giống nhau giữa 2 ca khúc nói trên.

Tranh cãi xoay quanh cái tên Sơn Tùng và Chúng ta không thuộc về nhau chỉ lắng xuống khi đến lượt Vũ Cát Tường thay thế anh, vướng vào lùm xùm đạo nhạc.

Chúng ta không thuộc về nhau

We Don't Talk Anymore

MV Fire

Vũ Cát Tường

Có lẽ Vũ Cát Tường sẽ không hề dính dáng đến 2 chữ đạo nhạc nếu cô không lên trang cá nhân ám chỉ về tranh cãi của Sơn Tùng. Tuy nhiên, cách xử lý gọn gàng, nghiêm túc của Vũ Cát Tường đã khiến sự việc lắng xuống mà không còn những hoài nghi, khác hẳn trường hợp Sơn Tùng.

Theo đó, khi bị tố đạo Unfriend You của Greyson Chance trong ca khúc Don't You Go, Vũ Cát Tường đã lên tiếng khẳng định mình không hề vay mượn nhạc của người khác.

Tiếp đến, khi nghệ sĩ Nhật Bản, Marika Takeuchi lên tiếng chỉ ra sự giống nhau giữa Vết mưa và Rain in the park, Vũ Cát Tường đã có động thái quyết liệt hơn.

Cô chủ động trực tiếp gửi tin nhắn đến Marika Takeuchi để nêu ra rõ về mặt ý tưởng âm nhạc, kỹ thuật cũng như là khâu sản xuất của ca khúc Vết mưa.

Theo chia sẻ của HLV Giọng hát Việt nhí 2016,Vũ Cát Tường đã bản demo của ca khúc Vết mưa tới nhạc sĩ phối khí Trọng Nguyên qua email vào ngày 18/06/2013. Trong khi đó, ca khúc Rain in the park của Marika Takeuchi lại cho ra mắt vào ngày 26/06/2013. Và sau khi kiểm tra, Marika Takeuchi đã xác nhận thông tin Vũ Cát Tường cung cấp là chính xác, đồng thời gửi lại email phản hồi cho Vũ Cát Tường.

Đông Nhi

Đông Nhi phát hành ca khúc Trách ai bây giờ vào ngày 1/8, một ngày sau đó, Sơn Tùng M-TP gây bão với Chúng ta không thuộc về nhau dính nghi án đạo nhạc, đạo ý tưởng của ca sĩ từ Á sang Âu. Bởi thế, gần như không ai còn quan tâm rằng dưới ca khúc của nữ HLV The Voice Kids, khá nhiều ý kiến cho rằng bài hát có giai điệu giống Auditory Hallucination do NaShow và Jang Jaein.

Đánh dấu sự trở lại của Đông Nhi sau gần 3 năm nói 'không' với ballad và chuyển hướng EDM, Trách ai bây giờ do Đỗ Hiếu sáng tác và có giai điệu ngọt ngào, lắng đọng.

Sau ít giờ ra mắt, Trách ai bây giờ ngay lập tức nhận được vô số phản hồi tích cực từ khán giả với lượt chia sẻ dày đặc trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, khi bên cạnh những lời khen, Trách ai bây giờ bị nhiều khán giả chỉ ra là có phần điệp khúc giống với beat của Auditory Hallucination.

Thậm chí, một video lồng ghép 2 ca khúc đã được thực hiện và nhận được rất nhiều sự chú ý cùng những ý kiến hết bất ngờ rồi đến đồng tình rằng cả 2 khá giống nhau. Trong khi, Auditory Hallucination là nhạc phim của Kill Me Heal Me và phát hành từ năm 2015.

Clip so sánh Auditory Hallucination với Trách ai bây giờ của Đông Nhi

Bùi Caroon

Tranh cãi đạo nhạc mới nhất thuộc về Bùi Caroon với ca khúc Dancing King do Châu Đăng Khoa sáng tác.

Sản phẩm này nhận được rất nhiều sự chú ý khi có sự tham gia của thí sinh hot nhất nhì The Face: Mai Ngô với nhiều cảnh quay nóng bỏng, gợi cảm.

Tuy nhiên, yếu tố thu hút bước đầu đó không giúp Dancing King gây sốt, thậm chí, sản phẩm tâm huyết của Bùi Caron bị chê bai khá nhiều vì ca từ thiếu đầu tư, vũ đạo không xứng tầm 'Dancing King', chưa kể giai điệu bị tố giống Counting Stars của One Republic hay What does the fox say?.

Theo đó, một số đoạn, cụ thể là giây thứ 50 của bài hát khiến rất nhiều người liên tưởng tới bản hit Counting Stars. Một lần nữa, ca khúc Việt lại khiến fan yêu nhạc Âu Mỹ phải tức giận, sau Chúng ta không thuộc về nhau của Sơn Tùng.

MC Dancing King

Counting Stars

Qua vụ việc của Vũ Cát Tường, có thể thấy không phải tất cả sự giống nhau trong âm nhạc đều là đạo nhạc. Như Vết mưa bị cho là rất giống Rain in the park, nhưng hóa ra bản demo của ca khúc đã được gửi đi trước khi sản phẩm của Marika Takeuchi ra lò. Bởi vậy, sự trùng hợp hoàn toàn có thể xảy ra ngay cả trong tình huống tưởng như không thể nhất.

Tuy nhiên, quan trọng sau tất cả là cách xử lý tình huống. Nhiều người ở Vpop dính nghi án đạo nhạc, và hầu hết trong số họ chọn cách im lặng, riêng Vũ Cát Tường lên tiếng.

Đúng như cá tính người ta thường thấy ở Cát Tường, rất văn minh, rất tự tin, cô dám lên tiếng và thậm chí liên hệ với chủ nhân ca khúc được cho là 'bản gốc'. Cách làm của Cát Tường giúp cô chứng minh được bản thân và trên hết là chiếm lấy lòng tin của khán giả.

Theo Lan Phương/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/nhac/4-nghi-an-dao-nhac-gay-xon-xao-vpop-trong-1-thang.html