4 con sống bên bộ xương khô của mẹ nhiều năm, điều tra mới biết hoàn cảnh thương cảm của chúng, tất cả chỉ vì nghe lời mẹ dặn

Những đứa con nghĩ rằng mẹ mình muốn nằm đó nên cứ thế mà sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi cảnh sát đến nhà kiểm tra.

Theo News18 đưa tin, sự việc xảy ra vào ngày 21/10/2020 khi cảnh sát quận Davidson, Tennessee, Mỹ, đến kiểm tra nhà của người phụ nữ tên Larinda Jolly, 56 tuổi, đang sống cùng 4 con thì phát hiện cô đã qua đời được nhiều năm. Thi thể bị phân hủy nghiêm trọng của Jolly hay nói đúng hơn là chỉ còn bộ xương khô, được vùi dưới đống quần áo trong phòng ngủ của cô trong khi 4 đứa con còn lại vẫn sinh hoạt trong nhà bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Bà mẹ 4 con Jolly được tìm thấy đã chết chỉ còn bộ xương khô trong nhà.

Bà mẹ 4 con Jolly được tìm thấy đã chết chỉ còn bộ xương khô trong nhà.

Tờ WKRN cho biết, em trai của Jolly, Anthony Jolly mô tả thi thể của chị gái anh không còn gì ngoài xương. Mặc dù kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy Jolly đã qua đời khoảng 2 năm nhưng anh tin chị mình đã chết rất lâu trước đó.

"Sau khi sự việc xảy ra, tôi gọi cho cháu gái và hỏi đứa trẻ mẹ đã nằm như thế được bao lâu rồi thì con bé nói từ đầu năm 2017. Tôi đã bị sốc" - Anthony kể lại.

Sở dĩ 4 người con của Jolly vẫn bình thản sống trong nhà chứa thi thể mẹ đã phân hủy là bởi một lý do đau lòng: Tất cả chúng đều bị chậm phát triển. Anthony cho biết mặc dù anh không mấy thân thiết với chị gái nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc. Anh hay gọi đến nhà để hỏi thăm tình hình chị và các cháu. Thế nhưng, những năm gần đây, mỗi khi Anthony gọi, các cháu đều nói rằng mẹ chúng đang ngủ hoặc không rảnh nghe điện thoại.

Cuối cùng, Anthony quyết định gọi báo cảnh sát và nhờ họ đến kiểm tra nhà của chị gái. Vào tháng 8/2020, cảnh sát gõ cửa nhà Jolly nhưng các con của cô bảo mẹ chúng đã đi vắng. Cảnh sát cứ thế rời đi mà không mảy may nghi ngờ.

Anthony nói các cháu của anh rất nghe lời mẹ. Thế nên, khi mẹ chết đi, chúng cứ tưởng mẹ muốn nằm đó và cứ thế tự sinh hoạt trong suốt thời gian dài. Ngoài ra, Anthony còn biết được rằng Jolly đã dặn các con không gọi điện cho bất kỳ ai, chúng nghe lời mẹ một cách tuyệt đối nên trong thời gian dài không ai biết Jolly đã qua đời.

Thời điểm đó, cảnh sát chưa rõ làm thế nào mà bọn trẻ có thể sống sót qua một thời gian dài như thế. Đó cũng là câu hỏi mà nhiều dân mạng thắc mắc nhưng cảnh sát sau đó không tiết lộ chi tiết.

Vì tình trạng phân hủy của thi thể quá nghiêm trọng, chỉ còn mỗi bộ xương nên cơ quan chức năng gặp khó khăn trong quá trình điều tra nguyên nhân cái chết của Jolly. Mặc dù mọi bằng chứng cho thấy không có tác động từ bên ngoài nhưng khi đó, cảnh sát vẫn tiến hành điều tra để đưa ra kết quả cuối cùng chính xác nhất về cái chết của bà mẹ 4 con.

Thái Anh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/4-con-song-ben-bo-xuong-kho-cua-me-nhieu-nam-dieu-tra-moi-biet-hoan-canh-thuong-cam-cua-chung-tat-ca-chi-vi-nghe-loi-me-dan-20210802202816474.htm