34 ngư dân từ cõi chết trở về an toàn

Vừa bước lên bờ, thuyền trưởng tàu Qna 95959TS Phạm Phú Thành nói: “Chúng tôi sống rồi nhưng mất mát quá lớn. Tàu lạ quá dã man, hung ác vô cùng, đâm xong rôi bỏ chạy”.

Đưa các thuyền viên lên bờ

Đúng 16h30 ngày 5/5, tàu cứu hộ Sar 412 lai dắt tàu Qna 95959TS cùng 34 ngư dân cập bờ. Dưới tàu, trên bờ cùng vỡ òa trong tiếng khóc, nụ cười.

Trên khuôn mặt đang còn vết thương được các bác sĩ băng bó, vừa lên bờ chàng trai trẻ Phạm Phú Nhân (SN 1996) thuyền viên tàu Qna 95959TS chưa hết bàng hoàng. Thấy đứa con trai từ dưới tàu cứu hộ đi lên, bà Bùi Thị Luận, mẹ của Nhân chạy đến ôm choàng con khóc nước nở.

Người dân chờ đón 34 thuyền viên

“Con ơi! Con sống rồi. Tài sản gia đình mất đi nhưng mạng người giữ được. Gia đình mình nay trắng tay nhưng con và ba về mạnh khỏe, mẹ mừng lắm”, bà Luận nói trong dòng nước mắt.

Nhân kể: Đêm 3/5, trên tàu có 34 người thì tối chiều hôm đó, 31 người, mỗi người một thúng chèo đi đánh mực giữa biển khơi. Trên tàu chỉ còn Nhân, thuyền trưởng Thành và anh Võ Thành Trung làm bếp ở lại. Nhân đang ngủ trước cabin thì bất ngờ bị tàu lạ đâm. Do sức ép cú va chạm quá mạnh, Nhân ngất xỉu, không còn biết gì.

Bà Bùi Thị Luận ôm con trai Phạm Phú Nhân khóc nức nở

Ngồi bên cạnh, Trung nói tiếp: Lúc đó, em đang đang nằm ngủ, thấy nước chảy vào ào ào và tiếng la thét của chú Thành, em bung chăn dậy thì nước vào gần nửa còn tàu.

Chú Thành bồng Nhân và cùng em chạy lên boong tàu. Cả ba người trở tay không kịp, chỉ khoảng 10 phút, nước ngập hết con tàu. Cả ba người nhanh chân trèo lên tầng cao nơi thường phơi mực, nhưng đứng được một lúc, tàu bị nước nhấn chìm.

Lúc này, Nhân hồi tỉnh, chú Thành ôm Nhân, rồi em leo về phía cột cờ. Cả con tàu chỉ còn cột cờ nổi trên mặt nước, cả ba người bám lấy cột. Tuy nhiên, được một thời gian, cột cờ bị nước chìm, cả ba người vớ được thùng phuy níu vào.

Một người phụ nữ ngất lịm khi nhìn thấy người thân

“Nước ngập quá nhanh nên máy móc Icom, bộ đàm bị nhấn chìm trong nước. Chú Thành kêu mọi người ứng cứu, nhưng tất cả mọi người chèo thuyền thúng đi câu mực xa quá, không nghe thấy. Cả ba người ôm nhau khỏi bị nước cuốn, đến gần sáng, các thuyền thúng mới biết vụ việc về cứu được 3 người”, Trung kể.

Giọng Trung vẫn run run: Giữa biển khơi lạnh lắm. Lúc đó, cũng sợ chết, nhưng mọi người cố gắng động viện, giúp đỡ nhau. Đến sáng, tàu của chú Phạm Phú Trung mang số hiệu Qna 94998TS đánh bắt gần đó đến cứu thì mọi người mới yên tâm.

Ông Phạm Phú Thành, thuyền trưởng tàu Qna 95959TS lên bờ rồi mà không cầm được nước mắt.

Thuyền trưởng Phạm Phú Thành

Ông kể: “Hôm đó, tôi phát hiện một tàu lạ đeo bám, thấy vậy tôi cho tàu đi cách xa hơn 2 hải lý để né tránh. Sau đó thả thúng để các thuyền viên đi đánh bắt. Tôi tắt máy cho tàu thả trôi. Đúng 11 giờ thì bị tàu lạ đâm mạnh vào mạn phải con tàu.

Trong đêm tối và sau cú đâm quá mạnh, tôi hoảng loạn. Lúc đó, lo cứu thằng Nhân và Trung nên không nhìn rõ được số hiệu. Tôi chỉ nhìn thấy đây là con tàu màu xám, vỏ thép, to hơn tàu tôi rất nhiều. Khi đâm chìm tàu tôi xong thì nó chạy, thấy tàu chìm mà nó không cứu người. Con tàu đâm tàu tôi không phải tàu hàng, tàu đánh cá, nó giống tàu hải cảnh”.

Tàu Qna 95959TS đi biển đã được hơn 2 tháng, đánh bắt được gần 30 tấn mực khô nhưng bị nhấm chìm giữa biển. Tổng thiệt hại con tàu và mực câu được hơn 5 tỷ đồng. Trước mắt, UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ mỗi ngư dân 1 triệu đồng, UBND huyện Thăng Bình hỗ trợ 1 triệu đồng/ngư dân. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam bố trí xe chở 34 ngư dân về quê tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/34-ngu-dan-tu-coi-chet-tro-ve-an-toan-post163600.html