30 phút nỗ lực vô vọng của Công Phượng

Lần đầu tiên được vào sân ở AFF Cup 2016, Công Phượng đã rất cố gắng để lại dấu ấn nhưng bất thành. Anh bị áp lực nặng nề nên chìm nghỉm giữa hàng thủ Malaysia.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia còn khoảng 30 phút nữa, Công Phượng được HLV Hữu Thắng dặn dò trước khi tung vào thay Văn Quyết.

Ngay lập tức, Malaysia cử "Paul Pogba" của mình theo sát Công Phượng như hình với bóng.

Tiền đạo của Mito Hollyhock gần như không thể cựa quậy được trước sự chăm sóc thái quá này.

Một pha bóng Công Phượng bị đối phương đè đầu cưỡi cổ.

HLV Hữu Thắng cho phép Công Phượng chơi cá nhân, nhưng anh không có một mét đất nào để đi bóng.

Lùi về tuyến hai để tránh sự kèm cặp rồi lao lên nhận bóng, nhưng tâm lý căng cứng khiến nhiều pha xử lý của Công Phượng không như ý. Đây là tình huống đỡ bóng văng ra phía sau.

Hậu quả của một pha đột phá trong tư thế không thuận lợi. Công Phượng dễ dàng bị hậu vệ Malaysia đánh bại trong pha tranh chấp.

Pha bóng này, Công Phượng vụng về khống chế lỗi khiến thủ môn Fahmi lao ra kịp thời cản phá. Công Vinh rất bực bội vì cho rằng đường chuyền của mình cho Phượng không thể đẹp hơn.

Kết thúc trận đấu là pha bóng Công Phượng bất lực trước hậu vệ và thủ môn Malaysia. Anh chưa đủ nhanh và khéo.

Kết thúc trận đấu là hình ảnh Công Phượng trút giận lên bản thân mình.

Quốc Bảo (từ Yangon, Myanmar)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/30-phut-no-luc-vo-vong-cua-cong-phuong-post700338.html