3 cô giáo học cùng, dạy cùng, chết cùng

Đến kỳ nghỉ hè, nhóm giáo viên tổ chức du lịch tại TP Đà Lạt nhưng chuyến đi chưa đến nơi thì gặp tai nạn, tử vong. Trong nhóm có 3 giáo viên cùng tuổi, từng học chung cấp 3.

Chiều 20/6, gia đình, đồng nghiệp và học sinh Trường THPT Phan Bội Châu (TP Phan Thiết, Bình Thuận) tổ chức lễ viếng 3 giáo viên xấu số. Trong cơn mưa tầm tã, những người đến đám tang lặng lẽ đứng nép mình dưới tấm bạt che tạm.

Để lại hai con thơ dại

Tại gia đình cô Lê Thị Thanh Liên (37 tuổi, ngụ phường Phú Thủy, TP Phan Thiết), người chồng Trần Ngọc Anh đứng bên linh cữu vợ rồi phút chốc lại mím chặt môi như cố kìm nén nỗi đau. Sau khi lạy tạ những người đến chia buồn, anh ra chiếc bàn kê sát vách tường ngồi thẫn thờ.

Người thân tổ chức đám tang cho cô giáo đoản mệnh Lê Thị Thanh Liên. Ảnh: Ngọc An.

Người chồng 36 tuổi nghẹn ngào nói: “Nếu tôi cố gắng ngăn, không cho vợ đi du lịch thì giờ này không phải chịu cảnh đau đớn. Mấy hôm trước, Liên về nhà và thổ lộ chuyện tổ chức đi du lịch. Tôi không đồng ý vì lo sợ chuyến đi không an toàn. Cũng vì chuyện đó mà hai vợ chồng giận nhau suốt mấy ngày”.

Theo người chồng, cô Liên cùng nhóm giáo viên xuất phát từ TP Phan Thiết vào 6h30 ngày 19/6. Đến 10h cùng ngày, anh gọi hỏi thăm vợ thì biết chuyến xe gần đến TP Đà Lạt. “Gọi điện xong, tôi lái xe máy về nhà thì cô giáo đi cùng gọi điện báo tin Liên bị tai nạn. Lúc đó tôi cứ ngỡ chỉ bị thương nhẹ nên bình tĩnh. Chỉ một lúc sau, tôi suy sụp khi hay tin vợ đã tử vong”, anh Trần Ngọc Anh nhói đau.

Giáo viên dạy môn Giáo dục Công dân ra đi để lại cho chồng hai người con nhỏ. Trước khi lên chuyến xe định mệnh, người mẹ khuyên bảo con chăm ngoan và hứa sẽ về nhà vào thứ tư nhưng mới thứ ba cô đã về trong chiếc quan tài lạnh giá. Con gái 12 tuổi mặc đồ tang, đứng lặng bên linh cữu mẹ rất lâu như không tin vào mắt mình khi tai nạn ập xuống quá nhanh. Hai vợ chồng anh còn có một con trai út 5 tuổi bị bệnh tự kỷ.

Cha già chờ ngày ra mắt bạn trai

Cách nhà cô Liên không xa là đám tang giáo viên ngữ văn Lê Uyên Quỳnh (37 tuổi). Trong số 3 nạn nhân tử vong, cô Quỳnh là người chưa kết hôn và có 15 năm thâm niên nghề giáo. Cô xuất thân trong gia đình có cha mẹ làm nghề gõ đầu trẻ nhưng cuộc sống có nhiều biến động.

Người bạn lặng lẽ khi đến viếng đám tang cô giáo Lê Uyên Quỳnh. Ảnh: Ngọc An.

Khi trưởng thành, mẹ của Uyên Quỳnh đột ngột qua đời. Cuộc sống từ đó gặp nhiều khó khăn trắc trở. “Hồi trước chị thi đậu cùng lúc hai trường đại học. Ước mơ của chị là trở thành nhà báo nhưng vì gia cảnh khó khăn nên không thể thực hiện. Chị quyết định học sư phạm để không mất học phí, bớt gánh nặng cho gia đình”, em trai cô Quỳnh chia sẻ.

Thầy Lê Minh Tâm (66 tuổi, cha cô Quỳnh) buồn bã: “Con gái tôi là giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền. Bản thân rất năng động, chịu khó và thương mọi người trong gia đình. Thấy con không chịu lấy chồng, tôi từng tổ chức lo dạm hỏi nhưng nó chỉ cười rồi mọi chuyện lại qua đi. Trước hôm đi du lịch mấy ngày, Quỳnh hớn hở thổ lộ chuyện lấy chồng và có ý định đưa bạn trai về ra mắt. Không ngờ chuyến đi lại chấm dứt bi thảm như vậy”.

Học chung trường, về dạy chung trường

Cô Trần Thị An (52 tuổi, giáo viên dạy Hóa học Trường THPT Phan Bội Châu) cho biết, Liên và Quỳnh là chị em họ hàng từng học chung ở trường Phan Bội Châu. 15 năm trước, họ tốt nghiệp ngành sư phạm rồi cùng trở về trường cũ dạy học.

“Các em đều là những người hòa đồng, vui vẻ, được đồng nghiệp, học sinh yêu mến. Từ chiều qua, tất cả giáo viên của trường chia nhau đến gia đình 3 em để phụ giúp, sửa soạn, lo đám tang”, cô An chùng giọng tâm sự.

Chiều chủ nhật, hàng trăm học sinh đội mưa đến viếng cô giáo dạy Toán Nguyễn Thị Ngọc Dung (37 tuổi). Người đến ngày càng đông nhưng ai cũng ngậm ngùi, xót xa, không nói nên lời.

Hiện trường vụ tai nạn ngày 19/6 trên đèo Prenn, TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Ảnh: H.Lê.

Một giáo viên cho biết, ngày biết tin con gái tử vong trên đường du lịch, mẹ cô Dung ngất xỉu, ngã xuống đất đến gãy tay.

Thầy Nguyễn Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu, cho biết 3 giáo viên ra đi là tổn thất lớn của gia đình, người thân và trường Phan Bội Châu. Họ đều là giáo viên dạy giỏi, có thâm niên và đạt nhiều thành tích cao trong sự nghiệp. Trong nhóm 4 giáo viên đi du lịch, duy nhất cô Nguyễn Thị Thanh Thủy an toàn. “Hiện tại sức khỏe cô ổn định nhưng vẫn bị sốc tâm lý. Cô không muốn gặp ai và tắt điện thoại để nghỉ ngơi. Chúng tôi cũng cố gắng động viên để cô ổn định tinh thần”, thầy Vinh nói.

Tai nạn xảy ra gần 11h ngày 19/6, trên đèo Prenn, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 10 km. Lúc này, xe khách 52 chỗ của Công ty Du lịch Lê Mỹ (Đồng Nai) đang đổ đèo Prenn đã bất ngờ đâm vào một công nhân đang làm việc bên đường. Do đang lao với tốc độ nhanh nên xe này tiếp tục lao vào xe của hãng Thanh Lịch đi hướng ngược lại rồi lật nghiêng vào vách đèo.

Theo nhiều người, lúc xảy ra vụ tai nạn có mưa nhỏ, vị trí xảy ra tai nạn ở khúc đường đang sửa nên diện tích mặt đường lưu thông chỉ còn 2/3 so với bình thường. Vụ việc khiến 7 người tử vong, 1 người chết não, hàng chục nạn nhân bị thương.

Đại tá Phùng Tất Thành, Chánh văn phòng Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe du lịch biển số Đồng Nai trong lúc đổ đèo thì bị mất phanh, tài xế không làm chủ được tốc độ nên phương tiện tông trực diện vào công nhân đang làm đường.

Sau đó ôtô này tiếp tục tông vào hông xe Công ty Thanh Lịch.

Ngọc An - Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/3-co-giao-hoc-cung-truong-day-cung-truong-chet-cung-ngay-post659389.html