3 cô gái bị hiếp trên ô tô: Con gái ham tiền, mê nổi tiếng có gì sai

Sau vụ 3 cô gái lần lượt bị một thiếu gia rủ lên xe đi chơi rồi hiếp dâm, rất nhiều độc giả đã có cái nhìn thiếu thiện cảm.

Gửi những con người nguyên thủy thời hiện đại.

Có lẽ sẽ rất nhiều người tức giận khi tôi gọi các bạn là “những con người nguyên thủy thời hiện đại”. Nhưng tôi thấy chẳng còn cách xưng hô nào hợp với các bạn hơn cụm danh từ đó cả.

Vì chỉ có người nguyên thủy hoặc những vị chân tu đắc đạo mới không màng đến vật chất, tiền tài. Và đương nhiên, các bạn không thể là những người chân tu rồi bởi nếu đã “tu” thì các bạn đã chẳng màng thế sự mà theo dõi hay chửi rủa những cô gái như chúng tôi.

Chân dung "thiếu gia" đã hiếp ba cô gái trên xe ô tô. Ảnh: Internet.

Các bạn chê chúng tôi ham tiền? Vậy các bạn đang lao động, đang làm việc vì cái gì? Đam mê, lý tưởng hay tóm lại cũng vì đồng lương cuối tháng? Vả lại nếu làm vì đam mê đi chăng nữa thì các bạn có "mê" được mãi không khi công việc đó không thể tạo ra những giá trị kinh tế? Đến việc từ thiện giờ còn bị biến thành mô hình kinh doanh phi lợi nhuận, là công cụ để đánh bóng bản thân thì sao lại có thể trách chúng tôi là những kẻ chỉ biết chạy theo đồng tiền?

Các bạn tôn vinh những cô gái “tốt số” trong cổ tích như Lọ Lem nhưng khi chúng tôi tự hóa thân thành những Lọ Lem thời hiện đại, mang trong mình ước vọng đổi đời một cách nhanh chóng, dễ dàng chỉ sau một đêm thì các bạn lại đáp cho chúng tôi những ánh nhìn thiếu thiện cảm, thậm chí là những lời nhục mạ cay đắng.

Tôi không biết nếu Lọ Lem sống ở thời nay thì cô ấy có trở thành hình mẫu “nữ chính ngôn tình” khiến độc giả qua các thế hệ xuýt xoa hay không? Hay cô ấy lại trở thành tấm gương để các ông bố bà mẹ dạy con rằng đừng nên “hám lợi” như thế.

Phụ nữ với nhau thường có tính đố kị. Điều đó cũng dễ hiểu. Nhiều người tự thấy mình không được bằng người khác cả về ngoại hình cũng như sự may mắn thì thường hay tị nạnh, “dìm hàng” bằng mọi cách. Nhưng những người đàn ông – những người mang danh “trượng phu” cũng tham gia vào việc chỉ trích chúng tôi thì tôi cũng lấy làm lạ.

Các anh nghĩ sao khi các anh có quyền lấy sắc đẹp của những cô gái bên cạnh mình làm thước đo cho sự thành công, giàu có. Còn chúng tôi, khi sử dụng người đàn ông nhiều tiền, có xe đẹp, nhà sang để nâng tầm khôn khéo, thông minh cũng như nhan sắc của mình thì các anh lại “dấm dúi” tặng cho chúng tôi những danh từ mà chúng tôi không muốn nhắc đến.

Không những vậy, miệng lưỡi người đời còn cay nghiệt hơn tôi tưởng. Sau vụ 3 cô gái lần lượt bị hiếp dâm trên xe ô tô bởi một “thiếu gia” thì hầu như tất cả bình luận của độc giả trên khắp cả nước đều hướng hết về 3 nạn nhân tội nghiệp, nhẹ dạ cả tin với những luận điểm kiểu: “Đáng đời”, “Ai bảo hám của”...

Nhưng rõ ràng, nhiều người đồng tình rằng: "Thà nhục nhã, ê chề trên ô tô còn hơn phải tủi hờn trên xe đạp."

Mời quý độc giả xem video Kỳ án hiếp dâm (nguồn Youtube):

Theo Người Đưa Tin

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/3-co-gai-bi-hiep-tren-o-to-con-gai-ham-tien-me-noi-tieng-co-gi-sai-690758.html