24 giờ trước trận U23 Việt Nam - U23 Philippines: Quân bài tay áo

Ở VFF Cup, không ít đối thủ của U23 Việt Nam tại SEA Games 26 đã lặng lẽ cử gián điệp đến ngắm giò cẳng. Nhưng ông Goetz thì luôn trung thành quan điểm: không sợ đối thủ bắt bài, chỉ sợ mình không hay.

Vấn đề của ông Goetz là chọn ra cho U23 Việt Nam một đội hình mạnh mẽ nhất trước cuộc đối đầu với U23 Philippines. Ảnh: Dũng Phương

Sau buổi tập đầu trên đất Indonesia, ông Goetz thừa nhận, ông gần như mù tịt thông tin về Philippines. HLV người Đức cũng than phiền, việc BTC SEA Games 26 đổi lịch thi đấu khiến U23 Việt Nam gặp chút trắc trở, nhưng mọi việc không phải là quá phức tạp. “Nếu đội bóng của tôi tập tốt, chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi không ngán bất cứ điều gì”, ông Falko Goetz tuyên bố chắc nịch.

Thực tế là “vốn” của U23 Việt Nam chỉ có như vậy để ông Goetz thực hiện. Nhưng hôm qua, khi Đình Tùng phải ở khách sạn tập riêng, Long Giang buộc phải tự điều chỉnh khối lượng tập, Văn Thắng chườm đá vội vã sau buổi tập, mọi thứ đang tóp lại đối với U23 Việt Nam. Điều đó buộc ông Goetz phải tính, đưa ra những phép tính đủ tạo ra sự an toàn tối đa.

Vậy ông Goetz binh bài thế nào, nhất là trận đấu gặp đối thủ xương nhất là U23 Philippines? Theo cách chuẩn bị của ông Goetz, khung sườn của U23 Việt Nam sẽ không có nhiều xáo trộn so với đội hình chuẩn ở VFF Cup 2011. Chẳng hạn khi Đình Tùng chấn thương, cặp tiền đạo Văn Quyết - Văn Thắng gần như không có đối thủ. Trường hợp Văn Thắng đau nặng, có thể phương án được tính tới chính là Hoàng Thiên - người đã ghi 2 bàn vào lưới Myanmar - chứ không phải Tuấn Anh - tiền đạo nhận suất vé vớt vào giờ chót.

Tương tự, bộ khung hàng phòng ngự cũng tìm sự ổn định gần như tối đa. Ông Goetz tuyên bố chờ Long Giang, song khả năng ra sân của trung vệ người Tiền Giang này khá thấp. Trên sân tập, bước chạy của Long Giang rất gượng, nhọc nhằn với cái gối trở chứng không đúng lúc. Thế cho nên, một khi ông Goetz tập cho Anh Quang cách… ghi bàn, có nghĩa khả năng Anh Quang thế vai của Long Giang rất cao.

Đối tác của Anh Quang sẽ Huỳnh Phú, trung vệ có sức càn quét. Hai vị trí ở hàng thủ tạo ra nhiều cân nhắc nhất là vai trò gác đền của Tuấn Mạnh và cánh trái của Chu Ngọc Anh. Tuấn Mạnh giàu cơ hơn Bửu Ngọc, nhưng cũng là “tám lạng, nửa cân”. Ngược lại, Ngọc Anh có kinh nghiệm, nhưng Xuân Hiếu đang rất chững chạc, tròn vai, ít nhất là ông Goetz tỏ ra hài lòng về phong cách chơi điềm tĩnh, không băm bổ, “láo” như hậu vệ gốc Nam Định.

Tuyến giữa của U23 Việt Nam không còn nhiều chọn lựa sau khi Mạnh Dũng, Thái Dương bị gạt khỏi đội hình. Tuy vậy, vị trí đã giữ suất cứng gồm Trọng Hoàng, Thành Lương và Hoàng Thịnh. Chỉ có 1 suất chạy cánh là sự cân nhắc giữa Hoàng Thiên và Thanh Trung. Điều đó phụ thuộc vào đôi chân của… Văn Thắng, bởi nếu cầu thủ xứ Thanh này chấn thương, Hoàng Thiên sẽ đôn lên đá tiền đạo. Ngược lại, nếu chọn người đá cánh, có thể tiền vệ của HAGL tạo sự an tâm đối với ông Goetz so với Thanh Trung.

Sáu trận đấu của U23 Việt Nam dưới thời ông Goetz, hàng loạt cuộc kiểm nghiệm được thực hiện. Nhưng đá với Philippines không phải lúc tiến hành thử nghiệm, bởi trận ra quân sẽ là bản lề và U23 Việt Nam cũng xác định, đó là trận khó nhất ở vòng bảng. Nếu vậy, một khi không có con bài trong tay áo, ai là phương án dự phòng nếu U23 Việt Nam bị đối phương bắt giò, bắt vở?

Gia Minh

HLV Falko Goetz:“Tôi chưa thể đánh giá trước điều gì!”

Trước khả năng hồi phục khá chậm của Đình Tùng lẫn Long Giang, HLV F.Goetz tỏ ra khá thận trọng khi đánh giá về khả năng ra sân của 2 cầu thủ này cũng như đối thủ của U23 Việt Nam trong trận khai mạc là Philippines. Sau khi kết thúc buổi tập vào sáng qua, ông đã có buổi trao đổi nhanh với báo chí ngay trên sân, khá cởi mở nhưng cũng không kém phần ưu tư trước vạch xuất phát…

HLV Falko Goetz trong vòng vây báo chí Việt Nam ở Jakarta. Ảnh: Nhật Anh

- Thời tiết tại Jakarta hiện nay nắng nóng, ông có e ngại trước điều này?

- Thời tiết hôm nay thực sự nóng, nhưng tôi nghĩ không ảnh hưởng gì nhiều bởi khá giống với thời tiết tại TPHCM mà chúng tôi đã tập huấn trước khi lên đường sang đây, tôi nghĩ các cầu thủ sẽ sớm thích nghi thôi. Hôm nay chủ yếu là tập tranh chấp tay đôi với các bài đối kháng, tôi hài lòng về buổi tập này, các cầu thủ đã thực hiện tốt. Nhìn chung, mọi thứ thuận lợi cho trận khai mạc.

- Nhưng hôm nay, 2 trường hợp chấn thương vẫn chưa bình phục hẳn, ông có nhận xét gì về việc này?

- Quá cận với ngày thi đấu nhưng chấn thương của Đình Tùng chưa hồi phục như yêu cầu nên tôi cho cậu ấy tập cùng bác sĩ trị liệu ở khách sạn. Tùy thuộc vào khả năng hồi phục, tôi mới tính toán chuyện Đình Tùng có ra sân trong trận gặp Philippines hay không. Tương tự như vậy là Long Giang, có hồi phục tốt nhưng tôi vẫn để thêm cho cậu ấy 2 ngày rồi mới quyết định.

- Ông có nhận xét gì về Philippines?

- Đến thời điểm này thực sự tôi chưa nắm thông tin nhiều về họ, từ sự chuẩn bị cho đến thực lực. Nhưng tôi cũng muốn nhắc lại là tôi thường quan tâm đến sự chuẩn bị của chúng ta hơn.

HOÀNG GIANG (ghi)

Ghi nhanh buổi tập đầu tiên của đội tuyển U23: Sáng căng, chiều nhả

Đối thủ” bất ngờ nhất chờ đón thầy trò HLV F.Goetz trong buổi tập đầu tiên tại Jakarta chính là thời tiết. Nắng nóng khá gay gắt và buổi tập lại bắt đầu từ lúc 9g30 đến giữa trưa mới kết thúc như thử thách cho chính thầy trò đội bóng này trong buổi tập mang tính chào sân ở thủ đô Indonesia.

Dù khá “dội” trước thời tiết trên, BHL cùng các cầu thủ vẫn miệt mài trên sân tập bởi tất cả cùng hiểu cuộc chơi đang đến rất gần và họ không còn nhiều thời gian để chuẩn bị. Không chia 2 đội hình thi đấu đối kháng như lúc ở nhà, bài tập chính của đội vào sáng qua là ở khả năng phòng chống phản công của các trung vệ, từ 1 đánh 1 rồi 2 đánh 2… với các tình huống giả định phát bóng triển khai bị mất và đối phương đoạt bóng triển khai phản công nhanh.

Trung vệ Anh Quang cũng phải tập dứt điểm phòng trường hợp Long Giang không thể thi đấu. Ảnh: D.P

Bài tập này vừa tạo cơ hội thử thách tình huống cho các trung vệ khi đối phó tay đôi và cũng là dịp cho tiền đạo tự săn cơ hội như trên. Thời gian buổi tập khoảng 90 phút nhưng ai cũng mệt nhoài bởi nắng nóng cũng như cường độ tập liên tục không nghỉ. Cuối buổi tập là “bài phụ” nhưng cũng có thể xảy đến ở trận đấu với Phillippines khi tách riêng Lâm Anh Quang lên cao sút cầu môn từ những quả tạt ở 2 biên.

Ông Goetz cùng… trợ lý ngôn ngữ đóng vai trung vệ đeo bám (nhưng không dứt khoát) tạo khoảng trống cho Anh Quang kết thúc trước khung thành đối phương. Xem bài tập này có lẽ ông đang tính đến khả năng Long Giang không thể ra sân trong trận gặp Phillippines, khi ấy Anh Quang sẽ được trao cơ hội đá chính và những tình huống dâng cao hỗ trợ tấn công là điều cần thiết cho trung vệ này.

Nhìn chung, buổi tập sáng qua không có nhiều điều đáng chú ý, nhất là trường hợp có “gián điệp” từ các đối thủ cùng bảng. Nhưng rất cần thiết cho các cầu thủ U23 Việt Nam khi khối lượng vận động được nhồi liên tục từ quê nhà sang Jakarta cũng như thích nghi sớm với khí hậu tại đây.

Hộ công Đình Tùng còn chấn thương nên không cùng đội ra sân tập trong khi Long Giang dù tập cùng bóng nhưng cũng có yêu cầu không gắng hết sức cũng như những bài tập nặng. Do mọi khối lượng đều dồn hết vào buổi sáng nên toàn đội chỉ tập nhẹ ở khách sạn vào buổi chiều cùng ngày. Hôm nay, đội sẽ tập 1 buổi từ 18g30-19g30 trên sân chính.

QUỐC HUY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/vleague/2011/11/272235/