20.000 lượt khách tham gia Ngày hội Sách 'Tắt điện thoại – Mở trang sách'

Khoảng 20.000 lượt khách tham gia, hơn 1.000 cuốn sách được quyên góp cho Tủ Sách Tương Lai là những con số nổi bật được tạo ra tại sự kiện Ngày hội Sách với chủ đề 'Tắt điện thoại – Mở trang sách' diễn ra 3 ngày cuối tuần tại tuyến phố đi bộ Hùng Vương, Eco Central Park.

Các bạn trẻ thích thú, vui vẻ trải nghiệm không gian đọc sách vô cùng độc đáo tại phố đi bộ Hùng Vương. Ảnh: MP

Không gian tri thức rộng lớn giữa đại công viên xanh Eco Central Park

Lần đầu tiên 10 đơn vị xuất bản, nhà sách hàng đầu Việt Nam như Thái Hà, Kim Đồng, Phương Nam, Fahasa với khoảng 12.000 đầu sách đã cùng nhau trưng bày tại tuyến phố đi bộ Hùng Vương nằm trong đại công viên Eco Central Park, trong 3 ngày, 29-31/03/2024. Đây cũng là lần đầu tiên, cư dân Eco Central Park, người dân thành Vinh được trải nghiệm không gian tri thức vô cùng rộng lớn tại phố đi bộ đẹp nhất thành Vinh, từ vũ trụ khoa học – công nghệ, toán vui, thế giới văn học đến kho tàng truyện tranh muôn màu…

Nhiều bạn nhỏ say mê trải nghiệm không gian đọc sách rộng lớn lần đầu tiên xuất hiện tại phố đi bộ đẹp nhất thành Vinh. Ảnh: MP

Em Đường Phan Yến Ngọc, học sinh Trường Tiểu học Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết: “Đây là lần đầu tiên em được đến một phố sách quy mô như vậy. Ở đây, có rất nhiều loại sách thiếu nhi mà em thích. Em thấy rất vui, thú vị và mong được đến đây nhiều lần hơn nữa”.

Dẫn đoàn học sinh tham quan đường sách, cô giáo Hồ Thị Thanh Huyền, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Không gian trưng bày sách tại đây rất thuận lợi, vừa đẹp mắt, vừa sạch sẽ, khang trang, rất thuận lợi cho các con trong việc lựa chọn những cuốn sách hoặc chủ đề sách mà các con yêu thích. Các con đã rất say mê, hứng thú và Ngày hội Sách này đã rất ý nghĩa với tất cả các học sinh”.

Việc bố trí và phân loại sách khoa học, thuận tiện giúp du khách, người đọc dễ dàng lựa chọn được những cuốn sách mà mình yêu thích. Ảnh: MP

Ngoài ra, du khách, các bạn học sinh, các em nhỏ còn tham gia ngày hội thơ ca với những trò chơi ghép thơ, nối từ… và nhận được những phần quà hấp dẫn, đến từ nhà thơ Hà Vinh Tâm và nhà văn Võ Thu Hương – họ đều là những người con xứ Nghệ rất thành công trong lĩnh vực văn học.

Ngày hội Sách “Cùng tắt điện thoại – Mở trang sách” trở thành điểm đến khám phá, trải nghiệm của nhiều trường học, trung tâm giáo dục. Ảnh: MP

Chia sẻ về mục đích tổ chức sự kiện, bà Trần Thị Hồng Nga, đại diện nhà sáng lập Ecopark – Chủ đầu tư Eco Central Park, cho biết: “Thông điệp của chúng tôi đó là ngắt kết nối để kết nối. Ngắt kết nối với những thiết bị điện tử để kết nối với những trang sách. Hiện các bậc phụ huynh, các trẻ em thường bận rộn với những trang thiết bị điện tử, trẻ em thì thích xem YouTube hơn là đọc sách. Vì vậy, việc tổ chức một lễ hội sách tại phố đi bộ Hùng Vương, chúng tôi muốn tạo một không gian để trẻ em gắn liền với những trang sách, sách sẽ giúp cho trẻ em tư duy hơn, sáng tạo hơn”.

Tủ Sách Tương Lai đã có hơn 1.000 cuốn sách

Một trong những hoạt động ý nghĩa được rất nhiều cư dân Eco Central Park và khách tham quan đặc biệt quan tâm khi đến với Ngày hội Sách đó là quyên góp sách cho Tủ Sách Tương Lai –chương trình được nhà sáng lập Ecopark phát động tới cư dân Eco Central Park và các trường học trên địa bàn thành phố Vinh. Sau khi quyên góp 2 cuốn sách, người tặng sẽ nhận lại 1 voucher trải nghiệm chèo thuyền kayak và chơi bóng nước miễn phí trong một tháng tại công viên Hồ Thiên Nga rộng 10ha, được bao quanh bởi hệ thực vật đa tầng và cây cối nở hoa quanh năm.

Tủ Sách Tương Lai đã nhận được hơn 1.000 cuốn sách đến từ cư dân Eco Central Park và các bạn học sinh trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: MP

Chỉ trong 3 ngày phát động chương trình, Tủ Sách Tương Lai đã nhận được hơn 1.000 cuốn sách với nhiều loại sách khác nhau, trong đó chủ yếu là sách giáo khoa; sách ngoại ngữ; sách mở rộng, nâng cao; sách kỹ năng,… Dự kiến, số sách vừa quyên góp được sẽ trao tặng cho các trường học trên địa bàn thành phố Vinh và các trường huyện miền núi khó khăn nhằm lan tỏa văn hóa đọc và phát huy hơn nữa tinh thần hiếu học của người dân xứ Nghệ.

Các bạn nhỏ còn được tham gia những trò chơi rèn luyện trí tuệ khi tham gia Ngày hội đọc sách tại phố đi bộ Hùng Vương. Ảnh: MP

Ngoài việc tham gia đọc sách, tham quan tại 12 gian hàng, được quyên góp sách cũ hay được check-in với dàn mascot đáng yêu, các bạn học sinh, các bạn nhỏ còn được tham gia các trò chơi trí tuệ như cờ vua, xếp và rút gỗ hay những trò chơi thể hiện sự khéo léo như thêu nổi, trang trí đồng hồ, khảm đá nghệ thuật…

Trẻ em được thỏa sức vui chơi, trải nghiệm trong không gian rộng lớn của Ngày hội Sách tại phố đi bộ Hùng Vương. Ảnh: MP

Sự kiện Ngày hội Sách “Tắt điện thoại – Mở trang sách” cũng như việc quyên góp Tủ Sách Tương Lai đã trở thành một sự kiện cuối tuần vô cùng ý nghĩa với cư dân Eco Central Park và người dân thành Vinh với mong muốn lan tỏa văn hóa đọc và xây dựng một cộng đồng những người trẻ ham học hỏi, khám phá và sáng tạo.

Tuyến phố đi bộ Hùng Vương hay còn gọi là Đại lộ Hùng Vương – một trong hai tuyến đường “huyết mạch” của khu đô thị Eco Central Park đã được bàn giao sớm 2 tháng và khai trương vào cuối năm 2023.

Tuyến phố đi bộ Hùng Vương đã trở thành điểm đến vui chơi, giải trí và trải nghiệm không thể thiếu vào những dịp cuối tuần của cư dân Eco Central Park và người dân thành Vinh. Ảnh: MP

Kể từ khi khai trương đến nay, tuyến phố đã trở thành điểm đến vui chơi, giải trí, check-in không thể thiếu của hàng chục nghìn người dân thành Vinh, đặc biệt là vào những dịp cuối tuần hay sự kiện đặc biệt. Có thể kể đến như Lễ hội âm thanh ánh sáng chào đón năm mới 2024, trang trí đường hoa, siêu lễ hội “Về nhà vui Tết” nhân dịp chào đón Xuân Giáp Thìn… Thời gian tới, nhằm tăng cường trải nghiệm cho cư dân về cuộc sống hạnh phúc tại Eco Central Park, nhà sáng lập Ecopark sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động theo từng tháng và những dịp nghỉ lễ đặc biệt, sắp tới đó là chuỗi các hoạt động về giáo dục, giải trí và sáng tạo.

Minh Phương

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/20000-luot-khach-tham-gia-ngay-hoi-sach-tat-dien-thoai-mo-trang-sach-post287106.html