2 cha con cùng mắc bệnh hiểm nghèo

Vừa trải qua cơn 'thập tử nhất sinh' nhưng anh Quỳnh vẫn không thôi lo lắng cho con trai vừa 10 tuổi đang từng ngày gồng mình chiến đấu với số phận.

Căn bệnh suy tim biến chứng khiến sức khỏe của anh Nguyễn Thạch Quỳnh (35 tuổi, trú xóm 2, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) suy kiệt. Anh nằm lả trên giường bệnh, cơ thể gầy gò, da xanh xao, hơi thở mệt nhọc. Khuôn mặt của anh bị che lấp bởi chiếc máy thở nhưng vẫn để lộ những dòng nước mắt rơi dài trên gò má.

Anh Quỳnh đang trong tình trạng nguy kịch vẫn luôn lo lắng cho đứa con đầu lòng mắc bệnh hiểm nghèo.

Thi thoảng, cơn đau đi qua, anh lại thì thào hỏi thăm vợ về tình hình sức khỏe của con trai Nguyễn Hữu Phong (10 tuổi) cũng đang từng ngày gánh chịu đau đớn vì căn bệnh "xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn" hành hạ. Thương con nhưng bất lực, nhiều lần anh xin xuất viện về nhà chấp nhận số phận, để dành tiền chạy chữa cho con.

Anh Quỳnh bị suy tim biến chứng, sự sống mong manh.

"Tôi biết mình không còn sống được bao lâu nữa, chỉ thương con. Vừa 10 tuổi mà sự sống của con mong manh, tương lai mịt mù quá. Giá như mọi đau đớn chỉ mình tôi gánh chịu để con được sống bình yên. Con cái thế này, tôi làm sao yên lòng nhắm mắt", anh Quỳnh đau đớn.

Ngay từ khi còn nhỏ, anh Quỳnh đã gánh chịu bất hạnh khi mắc phải căn bệnh dị tật tim phức tạp. Bằng sự nỗ lực của bản thân và tình yêu thương từ gia đình, anh đã cố gắng vượt qua số phận. Rồi hạnh phúc bình dị cũng mỉm cười khi anh được người con gái cùng làng đem lòng yêu thương, vượt qua mọi rào cản, nên duyên vợ chồng. 2 đứa con (1 trai, 1 gái) lần lượt chào đời như tiếp thêm niềm vui, nghị lực cho người đàn ông bất hạnh.

Bé Phong (10 tuổi, con trai anh Quỳnh) mắc bệnh xuẩt huyết giảm tiểu cầu vô căn.

Nhưng rồi hạnh phúc ngắn chẳng tày ngang, bệnh tật tiếp tục bủa vây, cái nghèo đeo bám khiến gia đình anh Quỳnh lâm vào cảnh cùng cực.

6 năm trước, bé Phong có những dấu hiệu bất thường như sốt liên tục, xuất huyết ngoài da hình đồng xu, cơ thể mệt mỏi, chán ăn. Đưa con đi khám, vợ chồng anh Phong đau lòng khi cầm kết luận, con anh mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.

6 năm nay, bé Phong phải truyền máu và uống thuốc để duy trì sự sống.

"Bác sĩ nói căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu con trai đang mang chưa có phác đồ điều trị khỏi, chỉ có cách truyền máu và uống thuốc để duy trì sự sống mà thôi. Nếu bệnh tái phát mà không kịp truyền máu thì tính mạng của con sẽ bị đe dọa bất cứ lúc nào. Cũng từ đó, đều đặn hàng tháng, tôi hết đưa chồng lại ôm con nằm viện. Căn bệnh quái ác khiến sức khỏe của chồng, con ngày càng héo hon, xót xa vô cùng", chị Nguyễn Thị Trầm (34 tuổi, vợ của anh Quỳnh) lo lắng.

Uống quá nhiều kháng sinh khiến toàn thân cháu Phong phù nề, ứ nước, cơ thể mệt mỏi.

3 năm trở lại đây, bệnh trở nặng khiến sức khỏe của anh Quỳnh rất yếu, phải nằm viện triền miên, sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào sự giúp đỡ của người thân. Nhiều lần lâm vào nguy kịch tưởng chừng không qua khỏi, anh chỉ muốn chết đi cho cha mẹ, vợ con bớt khổ. Nhưng rồi, nghĩ đến đứa con bệnh tật, anh lại không yên lòng.

Khẩn cầu của người cha bất hạnh

Gần 70 tuổi, sức khỏe yếu nhưng nhiều năm nay, ông Nguyễn Hữu Minh (bố anh Quỳnh) vẫn hàng ngày chạy tới chạy lui vừa chăm sóc con trai nằm viện, vừa lo cho bệnh tình cháu nội ở nhà. Ông ngồi trên giường, cẩn thận chia đều từng loại thuốc rồi đưa cho cháu nội uống. Cả một đời vất vả, giờ đây, thứ còn đọng lại của vợ chồng già nua này không gì khác ngoài những xấp giấy vay nợ, hồ sơ bệnh án của con, của cháu.

Gần 70 tuổi, vợ chồng ông Minh vẫn chưa một ngày được sống thảnh thơi vì lo cho con, cho cháu.

"Sống gần hết cuộc đời mà vợ chồng tôi vẫn chưa có một ngày được sống thảnh thơi, mất ăn mất ngủ vì lo cho con, cho cháu. Con trai giờ đang nguy kịch ở bệnh viện. Cháu Phong cũng vừa ra Hà Nội truyền máu và tái khám về. Uống thuốc triền miên khiến toàn thân cháu phù nề, rạn da, nứt nẻ, nhìn xót xa lắm.

Cả nhà sống phụ thuộc vào đồng lương hưu ít ỏi, tôi chỉ biết vay chỗ nọ, mượn chỗ kia để lo chữa trị cho con, cháu. Tính đến nay, số tiền vay cũng lên đến 300 triệu rồi, nợ nần chồng chất mà sự sống của con, cháu ngày càng mong manh như thế này đây. Tôi già yếu, sức cùng lực kiệt rồi, biết làm gì để cứu con, cứu cháu bây giờ", ông Minh chia sẻ trong tiếng thở dài.

Gia đình anh Quỳnh thuộc hộ nghèo trong xã.

Chồng con cùng lâm bệnh hiểm nghèo khiến cuộc sống gia đình lâm cảnh khó khăn. Chị Trầm quanh năm chăm chồng, ôm con nằm viện nên không thể làm gì kiếm thu nhập. Cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào đồng lương hưu ít ỏi của bố mẹ chồng.

Giáo viên và học sinh trường Tiểu học Quỳnh Thạch kêu gọi, giúp đỡ cháu Phong.

Dù tuổi cao, sức yếu kèm bệnh đau lưng, đau đầu triền miên nhưng bà Đặng Thị Tâm (mẹ anh Quỳnh) vẫn cố gắng đi làm thuê. Đồng tiền công kiếm được, bà không dám chi tiêu mà dành hết để lo cho con, cho cháu.

Chị Trầm quanh năm đưa chồng, ôm con nằm viện. Cuộc sống của cả gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương hưu ít ỏi của bố mẹ chồng.

Dù bệnh tật hành hạ nhưng cháu Phong luôn tỏ ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn và rất siêng học. Hiện Phong đang học lớp 5, em gái học lớp 4, trường Tiểu học Quỳnh Thạch.

"Cháu ước khỏi bệnh để không bị tiêm đau, không phải uống thuốc và bố mẹ không lo lắng nữa. Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này làm bác sĩ chữa bệnh cho bố. Nghe nói bố bị bệnh gì đó rất nặng, phải nằm viện. Mẹ phải bên cạnh chăm sóc cho bố. Đã nhiều ngày rồi anh em cháu chưa được gặp bố mẹ. Cháu rất nhớ bố mẹ", cậu bé tâm sự.

Bé Phong và em gái buồn vì biết bố bệnh nặng. Phong ước sớm khỏi bệnh để học thật giỏi, sau này làm bác sĩ chữa bệnh cho bố.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình chị Trầm, ông Nguyễn Bá Quỳnh, Trưởng xóm 2, xã Quỳnh Thạch chia sẻ, bệnh tật bủa vây khiến gia đình chị Trầm lâm vào cảnh vô cùng khó khăn, không tiền cứu chữa. Địa phương, bà con lối xóm cũng đứng ra kêu gọi, ủng hộ nhưng chỉ được một phần nhỏ. Sự sống của anh Quỳnh cũng như tương lai của cháu Phong lúc này đang cần lắm sự đồng cảm, sẻ chia của các nhà hảo tâm.

Mọi giúp đỡ cho bố con cháu Phong xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Trầm (mẹ bé Phong), xóm 2, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Hoặc qua STK của chị Trầm: 104872875918, ngân hàng Vietinbank, chủ TK: Nguyễn Thị Trầm. ĐT: 0818.758.476.

Nhã Hoàng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/hai-cha-con-cung-mac-benh-hiem-ngheo-20231006173735468.htm