15 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở Séc, thủ phạm là sinh viên đại học

Một sinh viên Séc (24 tuổi) đã bắn chết cha mình và 14 người khác, khiến 25 người bị thương trong vụ xả súng tại trường Đại học Charles ở thành phố Praha.

Chính phủ Séc tuyên bố 1 ngày quốc tang vào ngày 23/12 để tưởng nhớ các nạn nhân. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp nội các đặc biệt với sự tham gia của Tổng thống Séc Petr Pavel.

“Tôi xin bày tỏ nỗi buồn sâu sắc cùng với sự tức giận bất lực trước những mất mát không cần thiết của rất nhiều sinh mạng trẻ. Tôi muốn bày tỏ lời chia buồn chân thành tới tất cả người thân của các nạn nhân, tới tất cả những người có mặt trong thảm kịch này, đây là vụ việc bi thảm nhất trong lịch sử Cộng hòa Séc", hãng tin Reuters dẫn lời ông Pavel.

Xe cứu thương được huy động tới hiện trường vụ xả súng ở Đại học Charles của Séc. Ảnh: Reuters

Xe cứu thương được huy động tới hiện trường vụ xả súng ở Đại học Charles của Séc. Ảnh: Reuters

Hôm 21/12, cảnh sát Séc đã phát hiện ra một kho vũ khí lớn tại tòa nhà Đại học Charles ở trung tâm thành phố Praha, nơi vụ nổ súng xảy ra. Trước đó cùng ngày, cảnh sát đã được thông báo nghi phạm có thể sẽ đến Praha từ thị trấn sinh sống ở vùng Kladno với ý định tự kết liễu cuộc đời. Ngay sau đó, người cha của kẻ xả súng được phát hiện đã chết.

Theo giám đốc cảnh sát Martin Vondrasek, cảnh sát đã tiến hành sơ tán ở tòa nhà Khoa Nghệ thuật, nơi kẻ xả súng dự định tham dự một buổi học. Nhưng sau đó, lực lượng chức năng được huy động đến tòa nhà chính lớn hơn của khoa chỉ vài phút có báo cáo về vụ xả súng.

Cảnh sát có “thông tin chưa được xác nhận từ một tài khoản trên mạng xã hội nói rằng đối tượng được cho đã lấy cảm hứng từ một vụ tấn công khủng bố ở Nga vào mùa thu năm nay”, ông Vondrasek cho biết thêm kẻ xả súng là người sở hữu hợp pháp một số loại súng.

"Đó là một hành động khủng khiếp được dàn xếp từ trước, bắt đầu ở vùng Kladno và không may kết thúc ở đây", ông Vondrasek nói.

Cũng theo ông Vondrasek, nghi phạm xả súng còn bị nghi ngờ đã bắn chết một người đàn ông và con gái 2 tháng tuổi của ông này. Thi thể của họ đã được phát hiện vào tuần trước trong khu rừng ở một ngôi làng ngoại ô Praha.

Ông Vondrasek cho biết thêm cái chết của nghi phạm có thể là một vụ tự sát. Song các nhà chức trách cũng đang điều tra xem liệu đối tượng có phải đã bị cảnh sát bắn chết hay không. Đáng nói, nghi phạm là sinh viên có thành tích học tập tốt, không có tiền án tiền sự, và hành động một mình. Cảnh sát yêu cầu không tiết lộ danh tính của nghi phạm.

Người dân đã đến thắp nến bên ngoài trụ sở của Đại học Charles, ngôi trường lâu đời nhất ở Trung Âu được thành lập vào năm 1348.

Tội phạm dùng súng là tương đối hiếm ở Séc. Cảnh sát cho biết vào tháng 12/2019, một tay súng (42 tuổi) đã giết chết 6 người tại phòng chờ của bệnh viện ở thành phố Ostrava, phía đông Séc trước khi bỏ trốn và tự sát.

Vào năm 2015, một người đàn ông đã bắn chết 8 người rồi tự sát tại một nhà hàng ở Uhersky Brod.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/15-nguoi-thiet-mang-trong-vu-xa-sung-o-sec-thu-pham-la-sinh-vien-dai-hoc-2229936.html