10 thiên đường tuyệt vời nhất trong truyền thuyết

Thiên đường trong các truyền thuyết được miêu tả là nơi tuyệt vời, vĩnh cửu, không có chiến tranh hay bệnh tật...

1. Tlalocan. Đối với người Aztec, Mictlan là nơi mà gần như tất cả linh hồn tìm đến sau khi qua đời, bất kể họ đã sống như thế nào. Tuy nhiên, nếu linh hồn gặp những điều khác thường thì sẽ được đến một nơi khác, trong đó có Tlalocan. Đây là nơi ở của thần mưa Tlaloc và nơi dành riêng cho những linh hồn người chết do mưa bão, sấm chớp, các bệnh về da hoặc trở thành vật hiến tế cho các vị thần. Nơi này được coi là thiên đường của sự hòa bình, đầy hoa thơm và vùng đất của ca vũ.

1. Tlalocan. Đối với người Aztec, Mictlan là nơi mà gần như tất cả linh hồn tìm đến sau khi qua đời, bất kể họ đã sống như thế nào. Tuy nhiên, nếu linh hồn gặp những điều khác thường thì sẽ được đến một nơi khác, trong đó có Tlalocan. Đây là nơi ở của thần mưa Tlaloc và nơi dành riêng cho những linh hồn người chết do mưa bão, sấm chớp, các bệnh về da hoặc trở thành vật hiến tế cho các vị thần. Nơi này được coi là thiên đường của sự hòa bình, đầy hoa thơm và vùng đất của ca vũ.

2. Gan Eden. Trong tiếng Do Thái, cụm từ trên có nghĩa là "vườn địa đàng". Đây là nơi các linh hồn sống đời đời với Chúa trời. Nơi này được miêu tả là nơi có cuộc sống tốt hơn 60 lần so với Trái đất. Thỉnh thoảng, nơi này cũng được so sánh với vườn địa đàng xuất hiện trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, cho đến nay nó vẫn là một nơi thiêng liêng, huyền bí mà con người chưa một lần nhìn thấy trong đời thực.

2. Gan Eden. Trong tiếng Do Thái, cụm từ trên có nghĩa là "vườn địa đàng". Đây là nơi các linh hồn sống đời đời với Chúa trời. Nơi này được miêu tả là nơi có cuộc sống tốt hơn 60 lần so với Trái đất. Thỉnh thoảng, nơi này cũng được so sánh với vườn địa đàng xuất hiện trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, cho đến nay nó vẫn là một nơi thiêng liêng, huyền bí mà con người chưa một lần nhìn thấy trong đời thực.

3. Fólkvangr. Thiên đường Valhalla trong thần thoại Bắc Âu được biết đến là nơi trú ngụ của linh hồn chiến binh. Tuy nhiên, theo một số huyền thoại, một nửa những linh hồn chiến binh lại đến một nơi khác là Fólkvangr. Nơi này có thể hiểu là “khu vực trọng yếu” hay “khu vực quân đội”. Nó do thần Freyja cai quản và được cho là chiếc cầu nối để linh hồn có thể đến thiên đường Valhalla.

3. Fólkvangr. Thiên đường Valhalla trong thần thoại Bắc Âu được biết đến là nơi trú ngụ của linh hồn chiến binh. Tuy nhiên, theo một số huyền thoại, một nửa những linh hồn chiến binh lại đến một nơi khác là Fólkvangr. Nơi này có thể hiểu là “khu vực trọng yếu” hay “khu vực quân đội”. Nó do thần Freyja cai quản và được cho là chiếc cầu nối để linh hồn có thể đến thiên đường Valhalla.

4. Khu vực Aaru. Đôi khi nơi này còn được gọi là "khu vực Elysian”. Đây là mảnh đất mà Osiris cư ngụ sau khi tái sinh từ cõi chết trở về. Một số cổng như 15 hoặc 21 đều có lính bảo vệ. Một khi các linh hồn đến đây, họ sẽ đặt chân đến một vùng đất của hòa bình vĩnh cửu, luôn có bánh mì và bia… Thêm vào đó, nam giới có thể lấy nhiều vợ.

4. Khu vực Aaru. Đôi khi nơi này còn được gọi là "khu vực Elysian”. Đây là mảnh đất mà Osiris cư ngụ sau khi tái sinh từ cõi chết trở về. Một số cổng như 15 hoặc 21 đều có lính bảo vệ. Một khi các linh hồn đến đây, họ sẽ đặt chân đến một vùng đất của hòa bình vĩnh cửu, luôn có bánh mì và bia… Thêm vào đó, nam giới có thể lấy nhiều vợ.

5. Vaikuntha. Điểm đến cuối cùng đối với các linh hồn đạt đến "sự cứu rỗi" trong Ấn Độ giáo là Vaikuntha. Đây là thiên đường cao nhất và tuyệt vời nhất. Đây cũng là nơi vị thần quyền lực Vishnu sinh sống. Khi đến đây, các linh hồn sẽ nhận được sự yêu thương và sống đời đời kiếp kiếp với thần Vishnu. Tất cả mọi người tại Vaikuntha sẽ luôn tươi trẻ, xinh đẹp, đặc biệt là phụ nữ.

5. Vaikuntha. Điểm đến cuối cùng đối với các linh hồn đạt đến "sự cứu rỗi" trong Ấn Độ giáo là Vaikuntha. Đây là thiên đường cao nhất và tuyệt vời nhất. Đây cũng là nơi vị thần quyền lực Vishnu sinh sống. Khi đến đây, các linh hồn sẽ nhận được sự yêu thương và sống đời đời kiếp kiếp với thần Vishnu. Tất cả mọi người tại Vaikuntha sẽ luôn tươi trẻ, xinh đẹp, đặc biệt là phụ nữ.

6. Thiên đường Tir Na Nog trong thần thoại Ireland. Đây là thiên đường được biết đến với tên gọi khác là "Vùng đất của sự trẻ mãi". Nơi này là một hòn đảo nằm cách xa Đại Tây Dương. Cũng giống như tên gọi của nó, nơi đây là thiên đường hạnh phúc và trẻ mãi không già. Những người bình thường sẽ không thể đến được hòn đảo này nếu như không vượt qua được lần kiểm tra hay nhận được lời mời của các nàng tiên sống tại đây. Theo truyền thuyết, một trong những linh hồn được mời đến đây là nhà thơ vĩ đại nhất Ireland Oisín. Ông được con gái của vua Tir Na Nog là Niamh Chinn OIR mời đến. Hai người đã ở bên nhau trong suốt 300 năm dù Oisín chỉ cảm thấy khoảng thời gian đó tựa như một năm.

6. Thiên đường Tir Na Nog trong thần thoại Ireland. Đây là thiên đường được biết đến với tên gọi khác là "Vùng đất của sự trẻ mãi". Nơi này là một hòn đảo nằm cách xa Đại Tây Dương. Cũng giống như tên gọi của nó, nơi đây là thiên đường hạnh phúc và trẻ mãi không già. Những người bình thường sẽ không thể đến được hòn đảo này nếu như không vượt qua được lần kiểm tra hay nhận được lời mời của các nàng tiên sống tại đây. Theo truyền thuyết, một trong những linh hồn được mời đến đây là nhà thơ vĩ đại nhất Ireland Oisín. Ông được con gái của vua Tir Na Nog là Niamh Chinn OIR mời đến. Hai người đã ở bên nhau trong suốt 300 năm dù Oisín chỉ cảm thấy khoảng thời gian đó tựa như một năm.

7. Thiên đường Otherworld. Không giống như hầu hết các mô tả về thiên đàng, Otherworld của người Celtic được cho là thiên đường nằm trên trái đất và cụ thể là ở Đại Tây Dương. Đôi khi nó được mô tả như một hòn đảo hoặc chuỗi các hòn đảo. Tuy nhiên, một số thần thoại khác lại cho rằng, Otherworld nằm dưới đáy đại dương. Nơi đây được mô tả là nơi hoàn toàn trái ngược với Trái đất bởi không có bệnh tật, tuổi già, nạn đói, chiến tranh và các tệ nạn xã hội khác.

7. Thiên đường Otherworld. Không giống như hầu hết các mô tả về thiên đàng, Otherworld của người Celtic được cho là thiên đường nằm trên trái đất và cụ thể là ở Đại Tây Dương. Đôi khi nó được mô tả như một hòn đảo hoặc chuỗi các hòn đảo. Tuy nhiên, một số thần thoại khác lại cho rằng, Otherworld nằm dưới đáy đại dương. Nơi đây được mô tả là nơi hoàn toàn trái ngược với Trái đất bởi không có bệnh tật, tuổi già, nạn đói, chiến tranh và các tệ nạn xã hội khác.

8. Elysium hay còn gọi là khu vực Elysian, đồng bằng Elysian hay quần đảo Blessed. Đây là thiên đường xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp và nó liên tục thay đổi quy định dành cho các linh hồn. Trong buổi sơ khai, thiên đường này chỉ dành cho những người được các vị thần đặc biệt ưu ái. Nhưng dần dần, nơi đây rộng cửa chào đón tất cả những người tốt bụng. Tác giả trường ca Odyssey là Homer đã miêu tả nơi này là vùng đất hoàn hảo vì con người không phải làm việc và không có xung đột xảy ra tại đây.

8. Elysium hay còn gọi là khu vực Elysian, đồng bằng Elysian hay quần đảo Blessed. Đây là thiên đường xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp và nó liên tục thay đổi quy định dành cho các linh hồn. Trong buổi sơ khai, thiên đường này chỉ dành cho những người được các vị thần đặc biệt ưu ái. Nhưng dần dần, nơi đây rộng cửa chào đón tất cả những người tốt bụng. Tác giả trường ca Odyssey là Homer đã miêu tả nơi này là vùng đất hoàn hảo vì con người không phải làm việc và không có xung đột xảy ra tại đây.

9. Cockaigne trong thần thoại châu Âu thời trung cổ. Đây là một vùng đất huyền thoại giống như thiên đường. Nó được mô tả là nơi mà tất cả mọi người có bất cứ thứ gì mình muốn. Dòng sông đầy rượu vang chảy quanh khu vực và đường phố được làm từ bánh ngọt đều hiển hiện tại đây. Vị trí của thiên đường này được cho là ở một nơi nào đó thuộc Đại Tây Dương. Khi đến nơi này, không ai phải làm việc. Trong khi đó, những con ngỗng quay sẽ xuất hiện khắp nơi và cầu xin mọi người hãy ăn thịt chúng.

9. Cockaigne trong thần thoại châu Âu thời trung cổ. Đây là một vùng đất huyền thoại giống như thiên đường. Nó được mô tả là nơi mà tất cả mọi người có bất cứ thứ gì mình muốn. Dòng sông đầy rượu vang chảy quanh khu vực và đường phố được làm từ bánh ngọt đều hiển hiện tại đây. Vị trí của thiên đường này được cho là ở một nơi nào đó thuộc Đại Tây Dương. Khi đến nơi này, không ai phải làm việc. Trong khi đó, những con ngỗng quay sẽ xuất hiện khắp nơi và cầu xin mọi người hãy ăn thịt chúng.

10. Thiên đường trong đạo Kitô giáo. Thiên đường này được miêu tả là nơi không có nỗi buồn, chiến tranh hoặc tội ác, nơi con người vô cùng uyên bác…Trong sách Khải Huyền, thiên đường là một thành phố lớn và sở hữu vẻ đẹp tuyệt mĩ mà con người chưa từng nhìn thấy với những bức tường làm bằng ngọc quý và các con đường làm từ vàng.

10. Thiên đường trong đạo Kitô giáo. Thiên đường này được miêu tả là nơi không có nỗi buồn, chiến tranh hoặc tội ác, nơi con người vô cùng uyên bác…Trong sách Khải Huyền, thiên đường là một thành phố lớn và sở hữu vẻ đẹp tuyệt mĩ mà con người chưa từng nhìn thấy với những bức tường làm bằng ngọc quý và các con đường làm từ vàng.

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/10-thien-duong-tuyet-voi-nhat-trong-truyen-thuyet-268540.html