10 năm quỹ học bổng 'Hoa tình thương'

Đến bây giờ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Thị Hồng Vân vẫn còn nhớ như in cuộc điện thoại với Thượng tọa Thích Đạt Đức, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Hải Quang (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) cách đây 10 năm. Sau cuộc trò chuyện qua điện thoại ấy là sự đồng cảm, tâm nguyện mong muốn được giúp các em học sinh, sinh viên nghèo tỉnh Quảng Trị vượt qua hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục đến trường của Thượng tọa Thích Đạt Đức, và rồi quỹ học bổng 'Hoa tình thương' ra đời.

Thượng tọa Thích Đạt Đức cùng Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Thị Hồng Vân trao quà “Xuân yêu thương” cho người dân và học sinh nghèo huyện Hướng Hóa. ảnh do Hội Khuyến học tỉnh cung cấp

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân nhớ lại: “Năm 2010, có lần Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh điện thoại cho tôi và nói rằng, có một quý thầy quê ở xã Hải Xuân (huyện Hải Lăng) trụ trì chùa Hải Quang muốn tài trợ 100 triệu đồng cho học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Lúc ấy, tôi vô cùng mừng rỡ trước tấm lòng nhân đức của quý thầy và cảm ơn Hòa thượng Thích Thiện Tấn đã “trợ duyên” cho Hội Khuyến học tỉnh. Sau đó, Hội Khuyến học tỉnh đã long trọng tổ chức buổi lễ trao 100 suất học bổng cho 100 em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện. Để tiếp tục duy trì nguồn học bổng này đến với các em học sinh, sinh viên, tháng 8/2011 tôi đã chủ động liên lạc với Thượng tọa Thích Đạt Đức. Chưa kịp vào chuyện, thầy đã nói ngay là lần này thầy sẽ dành 200 triệu đồng để trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học của tỉnh Quảng Trị. Tôi thưa với Thượng tọa Thích Đạt Đức rằng, tôi xin phép thầy xây dựng quy chế thành lập quỹ học bổng và kế hoạch trao học bổng lần thứ II. Để có nguồn quỹ ổn định, Hòa thượng Thích Thiện Tấn đã nói với tôi nên đặt tên là quỹ học bổng “Hoa tình thương”…

Quỹ học bổng “Hoa tình thương” ra đời như vậy. Cứ mỗi lần Hội Khuyến học tỉnh tổ chức trao học bổng “Hoa tình thương”, dù có bận rộn đến mấy Thượng tọa Thích Đạt Đức cũng cố gắng ra Quảng Trị để tự tay trao từng suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên để động viên, chia sẻ với các em. Rồi thầy ân cần dặn dò các em học sinh, sinh viên cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và học tập. Còn nhớ, năm 2015 khi Thượng tọa Thích Đạt Đức bắt đầu quá trình xây dựng chùa, khi tôi gọi điện chúc mừng thầy, Thượng tọa Thích Đạt Đức nói ngay là thầy xây chùa, nhưng vẫn dành 200 triệu đồng cho quỹ học bổng “Hoa tình thương”… Rồi sự cố môi trường biển xảy ra trong năm 2016, khi tôi điện thoại vào, thầy lập tức tài trợ 500 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho người dân vùng biển bị ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống. Tất cả là ân đức của Thượng tọa Thích Đạt Đức, người con xa quê luôn nặng lòng với quê hương Quảng Trị và luôn sẻ chia, đồng cảm, tâm nguyện được giúp đỡ các em học sinh, sinh viên nghèo vượt qua hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục đến trường”.

Bà Vân cho biết thêm, tròn 10 năm, bằng sự tài trợ của Thượng tọa Thích Đạt Đức, tính đến năm 2019 quỹ học bổng “Hoa tình thương” đã trao học bổng cho 1.795 em học sinh, sinh viên, trong đó có 1.337 học sinh và 458 sinh viên với tổng kinh phí 2.235.550.000 đồng. Trong số các em học sinh, sinh viên nhận học bổng “Hoa tình thương” có hàng chục em có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Đơn cử như trong đợt trao học bổng “Hoa tình thương” năm 2018, có em Phùng Xuân Hoàng là học sinh lớp 12B3 (Trường THPT thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh) mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa nên chị em phải tự nuôi nhau ăn học; em Hồ Thị Phương Nha là học sinh lớp 9A (Trường TH&THCS xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong) có mẹ bị thiểu năng trí tuệ, cha bị mù 2 mắt bẩm sinh; em Lê Thị Nhi là sinh viên Học viện Y học cổ truyền Hà Nội (ở thôn Tân Hòa, xã Cam Tuyền, Cam Lộ), gia đình hộ nghèo với 4 người tàn tật nặng do nhiễm chất độc da cam/ dioxin; em Lê Quang Nam là sinh viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (ở thôn An Thái, xã Cam Tuyền, Cam Lộ) có cha bị tai biến nằm liệt giường gần 7 năm, mẹ thường xuyên đau ốm…

Trong đợt trao học bổng “Hoa tình thương” năm 2019, có em Phạm Thị Hoài Mơ là sinh viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng (ở xã Triệu An, Triệu Phong) có cha bị ung thư hơn 10 năm (mất vào tháng 7/2019), mẹ phải làm ruộng nuôi 3 người con ăn học; em Lê Thị Hiền là học sinh Trường THPT TX. Quảng Trị (ở thôn Trà Lộc, xã Hải Xuân, Hải Lăng) có cha mẹ bị tàn tật, 2 mẹ con em phải sống với cậu mợ; em Nguyễn Tuấn Khánh là học sinh Trường TH&THCS xã Hải Hòa (huyện Hải Lăng) có cha bị mù, mẹ bỏ nhà đi, gia đình em phải sống nhờ vào khoản trợ cấp xã hội; em Nguyễn Thị Thúy là học sinh Trường THPT Gio Linh (ở thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh) mồ côi cha, bản thân em bị khuyết tật; em Hoàng Tiến Quân là học sinh Trường TH&THCS xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ), mồ côi cha, mẹ bị bệnh tim bẩm sinh (riêng bản thân em hiện đang bị ung thư tuyến giáp phải thường xuyên điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế)… Tất cả các em học sinh, sinh viên nêu trên đều cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên đạt học sinh giỏi, khá…

“Mỗi em học sinh, sinh viên nhận học bổng “Hoa tình thương” đều có hoàn cảnh khó khăn, éo le khác nhau. Nhưng tôi tin rằng, chính từ hoàn cảnh khó khăn, gian khổ ấy, cùng với sự yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ của toàn xã hội, trong đó có tấm lòng nhân hậu, bao dung của Thượng tọa Thích Đạt Đức sẽ là động lực khích lệ các em học sinh, sinh viên vượt lên số phận, hoàn cảnh để đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện, sau này trở thành người có ích cho gia đình, xã hội…”, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Thị Hồng Vân chia sẻ.

HTS

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=146515