10 năm chiến tranh Iraq: Ngày ấy và bây giờ

(Soha.vn) - Sự thay đổi trên các con phố tại Iraq sau 10 năm kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến khiến nhiều người bất ngờ.

Nhiếp ảnh gia người Mỹ Maya Alleruzzo vừa cho ra mắt bộ ảnh đánh dấu kỷ niệm 10 năm cuộc chiến tranh Iraq. Bộ ảnh mới của Maya bao gồm những bức ảnh ghép các địa điểm của Iraq của 10 năm về trước và của hiện tại.

Kể từ cuộc tấn công đầu tiên vào tháng 3/2003, trải quá một thập kỉ, Iraq giờ đã có nhiều sự thay đổi, hình ảnh đẫm máu, đổ nát từ các cuộc tấn công giờ dần được đẩy lùi trên đất nước Trung đông này.

Sự khác biệt tại tượng 2 thanh kiếm bắt chéo của ngày ấy và bây giờ. Năm 2008 là hình ảnh của binh lính Mỹ xuất hiện dày đặc và năm 2013 là hình ảnh đường rộng thênh thang bình yên, không bóng quân lính, vũ khí

Bức tượng tổng thống Saddam Hussein tại quảng trường Firdous bị quân lính của Mỹ và người dân Iraq kéo đổ vào 9/4/2003

Các đây 10 năm, công viên này là địa điểm chơi bóng của binh lính Mỹ và những đứa trẻ mồ côi do hậu quả của chiến tranh. Nhưng giờ nó đã trở thành địa điểm vui chơi của các gia đình vào những ngày cuối tuần

Sự xuất hiện của binh lính Mỹ tại bảo tàng Quốc gia Iraq vào năm 2003. Nhưng đến năm 2013 thì bóng dáng của lính Mỹ đã được thay thế bằng cảnh sát Iraq

Con đường chết chóc ngày nào đã thay da đổi thịt để trở thành một địa điểm buôn bán sầm uất

Vào 7/3/2008, tại con phố này đã xảy ra một vụ đánh bom khiến 53 người chết và 130 người bị thương

Hình ảnh đứa trẻ mồ côi trên đường phố Iraq được chụp tháng 4/2003

Bảo tàng quốc gia Iraq năm 2013 và 2003

Vườn thú Baghdad giờ đã có thể đón tiếp người dân Iraq thay vì binh lính Mỹ

Quảng trường Firdous giờ đã không còn sự xuất hiện của bức tượng Saddam Hussein

Quảng trường Tahrir ở Baghdad

Nguồn Soha: http://soha.vn/the-gioi/10-nam-chien-tranh-iraq-ngay-ay-va-bay-gio-2013032017352324.htm