10 chàng trai là nguồn cảm hứng sáng tác của Taylor Swift

Taylor Swift, cô công chúa nhạc đồng quê luôn có những sáng tác gắn liền với các cuộc tình cũ và những ca khúc của cô luôn đứng đầu các bảng xếp hạng. Dưới đây là những chàng trai đã từng là nguồn cảm hứng sáng tác của Taylor Swift.

Drew Hardwick

Trong một bài hát đình đám "Teardrops on My Guitar", cô công chúa nhạc đồng quê đã nhắc đến anh chàng tên Drew khi cô hát ở những dòng đầu tiên “Drew nhìn tôi”. Lời bài hát cũng xoay quanh cảm xúc của cô với một chàng trai cô thầm yêu thời trung học nhưng chàng trai đó đã yêu người khác. Và thật trùng hợp, Drew Hardwick cũng chính là cậu bàn ngồi cùng bàn thời trung học với Taylor. Cô ca sĩ nhỏ đã giấu kỹ tình cảm của mình sau mỗi lần Hardwick kể cho cô nghe về tình cảm của anh với những cô gái khác và thầm chúc phúc cho người mình yêu.

Sau khi bài hát trở nên nổi tiếng thì Drew cũng cố gắng liên lạc với Taylor nhưng dường như trái tim Taylor lúc đó đã chứa đựng hình bóng khác.

Drew Dunlap

Khi còn là sinh viên năm nhất ở trường trung học, cô ca sĩ đã viết riêng bài hát “Tim McGraw” dành cho cậu bạn trai Drew Dunlap của mình. Đây cũng là bài hát đầu tay của cô. Lời bài hát xoay quanh cảm xúc của Taylor khi hai người phải chia tay và Drew phải vào đại học. Taylor nhắc lại những kỷ niệm của hai người, một trong số đó là tình yêu của Taylor dành cho nhạc của Tim McGraw.

Adam Young

Adam Young được coi là chàng trai bí mật phía sau bài hát “Enchanted – Owl City” của Taylor Swift mặc dù hai người chưa chính thưc hẹn hò.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2011 với US Weekly, Adam chia sẻ rằng với anh, Taylor là một người tuyệt vời và âm nhạc cũng như con người cô luôn là cảm hứng cho anh.

Trước đó, hai người đã từng trò chuyện qua email, Taylor đã dùng một từ khi nói về Adam đó là “si mê”. Đây cũng là lý do mà khi bài hát cất lên, Adam biết nó là dành cho mình và anh chàng cũng từng cover lại bài này. Nhưng Taylor chưa từng lên tiếng chính thức về chuyện này.

Joe Jonas

Năm 2008 công chúa nhạc đồng quê bắt đầu chuyện tình đẹp với ca sĩ Joe Jonas. Đang trong giai đoạn mặn nồng, Taylor bất ngờ nhận được cuộc điện thoại đòi chia tay kéo dài vỏn vẹn 27 giây của Joe với lý do anh đã yêu người khác. Sau cú sốc tình cảm, nữ ca sĩ tóc vàng đã đặt bút viết hai ca khúc "Last Kiss" và "Forever and Always".

Lời ca khúc có đoạn viết: "Em đã đi quá giới hạn chăng? Hay em đã nói điều gì đó quá thành thật? Mà khiến cho anh phải chạy xa và lẩn trốn như một đứa trẻ đầy sợ hãi?".

Sau đó cô viết bài “Better Than Revenge” để ám chỉ Camilla Belle như kẻ thứ ba phá vỡ cuộc tình Taylor và Joe Jonas. Không lâu sau khi chia tay, Joe đến với Camilla Belle. Trong ca khúc cũng có nhắc tới một diễn viên mê những chiếc váy vintage, càng khiến nhiều người tin rằng đó chính là Camilla.

Taylor Lautner

Taylor Swift đã từng có chuyện tình đẹp với người sói Taylor Lautner

Chuyện tình của Taylor Swift và anh chàng người sói Taylor Lautner năm 2009 đã từng tốn không ít giấy mực của báo chí. Họ gặp nhau và yêu nhau trên phim trường “Vallentine’s Day”. Tuy nhiên, mối tình này không kéo dài như mọi người mong đợi và sau khi chia tay, ca khúc Back To December đã được sáng tác như một lời xin lỗi mà Taylor muốn gửi đến ngôi sao Chạng Vạng.

Giai điệu da diết, sâu lắng chứa đựng nỗi hối hận về sự vô tâm của cô ca sĩ trẻ đối với người yêu thật sự khiến người nghe không khỏi xúc động.

John Mayer

Ca khúc “Dear John” được cho là những tâm tư của Taylor gửi tới John Mayer - người cô hẹn hò thời gian ngắn cuối năm 2009. "John thân yêu, em đã hiểu tất cả khi anh rời xa. Anh không nghĩ là em còn quá trẻ để anh đùa giỡn ư? Cô gái trong chiếc váy đã khóc suốt quãng đường về nhà. Em nên sớm nhận ra điều này mới phải", Taylor viết.

Ca khúc phát hành năm 2010. Tháng 6/2012, trên tạp chí Rolling Stone,John nói rằng ca khúc đã hạ thấp anh và rất giận dữ vì điều đó. Lập tức, Taylor đáp trả, cho rằng John đã quá tự tin khi nghĩ ca khúc đó viết cho mình.

Cory Monteith

Nữ ca sĩ xinh đẹp và ngôi sao phim "Glee", Cory Monteith từng bị bắt gặp có những cử chỉ âu yếm hồi đầu năm 2010. Mặc dù chưa bao giờ xác nhận về mối quan hệ này nhưng Taylor cho biết Cory là người truyền cảm hứng cho cô sáng tác hai ca khúc "Speak Now" và "Mine".

Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal có lẽ là anh chàng tạo nhiều cảm hứng sáng tác nhất cho Taylor Swift. Tất cả những bài hát "The Last Time", "We Are Never Ever Getting Back Together", "State of Grace", "Girl at Home", và "The Moment I Knew" đều được cho rằng viết về anh chàng.

Cô ca sĩ đã hát: "Em nhớ những lúc chúng ta cãi nhau. Em bất lực gào lên cho rằng mình đúng. Còn anh thì trốn đi một nơi nào đó, tận hưởng cảm giác yên bình với những ca khúc indie đáng yêu hơn của em" trong "We Are Never Ever Getting Back Together" và được biết Jake Gyllenhaal rất thích nhạc indie.

Conor Kennedy

Mối tình mới đơm hoa được 3 tháng của Taylor Swift với Conor Kennedy - cháu trai của thượng nghị sĩ Robert F.Kennedy - nhanh chóng kết thúc với lý do công chúa nhạc đồng quê quá gấp gáp khi đặt vấn đề nghiêm túc với anh chàng mới 18 tuổi. Chuyện tình với Conor một lần nữa trở thành cảm hứng sáng tác cho ca khúc "Begin Again".

Harry Styles

Chuyện tình đẹp của cô công chúa nhạc đồng quê và chàng ca sĩ đào hoa của nhóm "One Direction" Harry Styles từng tốn không ít giấy mực của báo chí

Mối quan hệ ồn ào của Taylor với chàng ca sĩ nổi tiếng đào hoa Harry Styles của nhóm One Direction cuối năm 2012 nhận được không ít sự quan tâm từ truyền thông. Cả hai chia tay đầu năm 2013 trong sự nuối tiếc của khán giả.

Harry Styles được cho là nhân vật chính trong lời bài hát “Out of the woods”: "Chiếc vòng cổ của anh đeo vào cổ em. Đêm ấy, chúng ta không thể nào quên. Khi cả hai quyết định di chuyển đồ đạc để có thể nhảy cùng nhau. Anh yêu, chúng ta giống như có thể bay lên. Hai chiếc máy bay giấy lượn vòng, lượn vòng...".

Hương Mi (dịch theo The Richest)

Nguồn Gia Đình VN: http://giadinhvn.vn/10-chang-trai-la-nguon-cam-hung-sang-tac-cua-taylor-swift-d47643.html