1 tuyển thủ Việt lọt đội hình tiêu biểu lượt 2, vòng bảng AFF Cup

Không phải Xuân Trường, Trọng Hoàng mới là cái tên góp mặt ở đội hình tiêu biểu lượt 2, vòng bảng AFF Cup 2016.

Tính đến sau lượt đấu thứ 2, vòng bảng AFF Cup 2016, Việt Nam và Thái Lan đã chắc suất vào vòng bán kết, trong khi Campuchia là tập thể đầu tiên phải nói lời chia tay giải đấu.

Dựa theo thang điểm của trang Four Four Two phiên bản Malaysia, Thái Lan đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho đội hình tiêu biểu sau lượt trận vừa rồi (3 cầu thủ). Tiếp theo là Philippines (2 cầu thủ), rồi Myanmar (2 cầu thủ). Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam, mỗi đội chỉ có 1 gương mặt được đánh giá chơi xuất sắc.

Những cầu thủ xuất sắc sau lượt 2, vòng bảng AFF Cup 2016.

Thủ môn: Kawin Thamsatchanan (Thái Lan, 7,5)

Vị trí thủ môn, không bất ngờ khi thuộc về Kawin của Thái Lan với 7,5 điểm. Trước Singapore, đội bóng xứ Chùa vàng đôi lần phải hứng chịu những tình huống phản công sắc sảo từ đối phương. Nếu không có người gác đền sinh năm 1990, thắng lợi chưa chắc đã thuộc về họ.

Hậu vệ phải: Tristan Do (Thái Lan, 7,5)

Tristan Do ban đầu được dự đoán gặp chấn thương, bỏ lỡ trận đấu với Singapore. Tuy nhiên, anh bất ngờ trở lại trong đội hình xuất phát.

Hậu vệ có dòng máu Việt chơi năng nổ bên hành lang phải. Anh liên tục làm khó các cầu thủ đối phương nhờ lối đá tốc độ và khả năng kỹ thuật tốt.

Hậu vệ trái: Ronny Harun (Malaysia, 7,5)

Hàng thủ Malaysia có một ngày chơi không tệ trước Việt Nam, điển hình là Harun. Dù đã 32 tuổi nhưng “lão tướng” này vẫn duy trì được nền tảng thể lực tuyệt vời.

Roony Harun theo kèm Trọng Hoàng rất chặt, đồng thời, nhiều lần “khóa trái” các tình huống lên tham gia tấn công của Văn Hoàn.

Bộ đôi trung vệ: Zaw Min Tun (Myanmar, 8), Daniel Bennett (Singapore, 7,5)

Chơi tuyến dưới nhưng Zaw Min Tun có khả năng tham gia tấn công đáng nể. Trung vệ mới 24 tuổi lập cú đúp trước Campuchia, mang về thắng lợi cho đội nhà. 3 điểm có được còn giúp Myanmar nắm nhiều lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết với Malaysia.

Daniel Bennett chơi xuất thần trước Thái Lan. Anh khiến cho Dangda có một ngày “im hơi lặng tiếng”. Đáng tiếc, chừng ấy là chưa đủ để giúp Singapore thoát thua.

Tiền vệ phải: Trọng Hoàng (Việt Nam, 7,5)

Đá thay Văn Toàn, Trọng Hoàng là gương mặt chơi xông xáo bậc nhất bên phía ĐT Việt Nam. Anh có hiệp 1 không mấy thành công, nhưng hiệp 2 đã xuất sắc ghi bàn, đồng thời, nhiều lần tạo ra cơ hội cho đồng đội.

Tiền vệ trái: Andik (Indonesia, 7,5)

Chỉ cao 1m62, nhưng bù lại, Andik Vermansyah chơi bóng bằng cái đầu và sự khéo léo. Tấn công tốt, Andik phòng thủ cũng hay.

Cầu thủ 25 là người tung ra cú “nã đại bác”, trúng cột dọc Philippines ở phút 68 khiến bóng bật ra, tạo điều kiện để “lão tướng” Boaz Solossa dứt điểm bồi thành bàn.

Bộ đôi tiền vệ trung tâm: Schrock (Philippines, 7,5), Chanathip (Thái Lan, 7,5)

Schrock khiến tuyến giữa của Philippines trở nên rất nguy hiểm. Không phải ngẫu nhiên mà đội bóng này vươn lên dẫn trước Indo tới 2 lần.

Nếu các đồng đội tận dụng tốt, Stephen Schrock đã có cho mình hơn 1 pha kiến tạo sau 90 phút trên Philippine Sports.

Chanathip Songkrasin chơi hay như một thói quen. “Messi” của người Thái đi bóng lắt léo và tạo ra vô số những đường chuyền mang tính đột biến. Khả năng dứt điểm của cầu thủ sinh năm 1993 cũng là rất đáng gờm.

Bộ đôi tiền đạo: Younghusband (Philippines, 7,5), Aung thu (Myanmar, 7,5)

Phil Younghusband đá phạt tung lưới Indonesia, giúp đội nhà giữ lại 1 điểm ở những phút cuối trận. Còn Aung Thu chơi tuyệt vời trước Campuchia, là ngòi nổ không thể thiếu trên hàng công đội bóng xứ Miến Điện.

Trần Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/1-tuyen-thu-viet-lot-doi-hinh-tieu-bieu-luot-2-vong-bang-aff-cup-a307503.html