1.001 kiểu vạ vật chờ đợi sĩ tử

Mang chiếu theo, trải giấy báo, nằm luôn trên xe máy hoặc vạ vật ở các gốc cây, cột điện là hình ảnh vật vờ chờ đợi của người nhà thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2016.

Trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia (từ 1 đến 4/7), người nhà đưa sĩ tử đi thi vạ vật chờ đợi trước cổng trường. Tại Đại học Thủy Lợi (Hà Nội), một phụ huynh trải báo ra nền vỉa hè nằm nghỉ.

Nhiều người từ xa về, ngại vào quán giải khát dễ tốn kém nên thường tranh thủ nằm, ngồi ngay tại cổng trường chờ thí sinh.

Hành trang của thí sinh là sách bút và kiến thức, còn hành trang của cha mẹ là quạt giấy, chai nước và tình yêu thương.

Kỳ thi diễn ra 4 ngày và 1 ngày làm thủ tục, khiến nhiều người mệt mỏi. Đến môn thi thứ tư, nhiều người mệt, ngủ ở các công viên, ven hồ, vườn hoa. Trong ảnh là khu vực ven hồ Giảng Võ, gần điểm thi THCS Giảng Võ và THPT Nguyễn Trãi. Đến ngày thứ hai, những bậc cha mẹ rút kinh nghiệm, mang chiếu theo trải ra nằm.

May mắn, trong những ngày này, thời tiết không quá nóng. Ít xuất hiện cảnh phụ huynh cởi trần quạt tay, mồ hôi ròng ròng như các kỳ thi trước.

Tại cổng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, bất cứ chỗ nào sạch sẽ, có mặt phẳng đều được người nhà thí sinh tận dụng.

Một phụ nữ ngủ say ngay trên xe ở cổng trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

Một trong những biện pháp chống chói mắt.

Dịch vụ cho thuê và bán võng xuất hiện đáp ứng nhu cầu của đông đảo người nhà sĩ tử.

Nhiều người nằm không ngủ nổi vì lo lắng cho con.

Nỗi lo lắng dường như gây nên sự nóng bức. Mặc dù trời không nắng nhưng người đàn ông này vẫn phải quạt tay.

Có phụ huynh ngủ như làm xiếc, còn chiếc xe máy trở thành giường nằm.

Hai anh đưa em trai đi thi ở trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội). Những ngày này, các quán cà phê, trà đá quanh điểm thi hoạt động hết công suất.

Ngoài ra, cũng có nhiều phụ huynh thong thả chơi cờ tướng giết thời gian.

Hoàng Việt - Việt Hùng - Ngân Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/1001-kieu-va-vat-cho-doi-si-tu-post662736.html