Yêu tự nhiên, sống trọn vẹn

'Làm sao để có người yêu kịp ngày Lễ Tình nhân 14-2?', 'Yêu một người có khó lắm không?'… Trước ngày 14-2, Nguyễn Thành N. (26 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) hỏi vui 'chuyên gia tư vấn siêu trí tuệ' ChatGPT.

Bó hồng phát miễn phí cho những trái tim đang yêu, trái tim cô đơn tại Hồ Gươm sáng 14-2. Ảnh: AN PHẠM

Bó hồng phát miễn phí cho những trái tim đang yêu, trái tim cô đơn tại Hồ Gươm sáng 14-2. Ảnh: AN PHẠM

N. nhận về câu trả lời rằng: “Không có cách nào chắc chắn để tìm được người yêu chỉ trong một ngày. Tình yêu là một quá trình phức tạp, cần thời gian để phát triển. Thay vì tập trung vào việc tìm kiếm người yêu ngay lập tức, hãy tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ, tìm hiểu người khác một cách tự nhiên, chân thành. Đừng ép buộc bản thân hoặc ai đó vào một mối quan hệ chỉ vì ngày lễ Valentine”. Với một bạn trẻ FA (người đang độc thân theo ngôn ngữ tuổi teen), câu trả lời khá tâm lý, khó cãi này đủ để bạn hiểu là không dễ có liền một mối quan hệ cho kịp “deadline” (hạn chót) ngày Lễ Tình nhân.

Lễ Tình nhân là dịp mọi người khoe khéo quà tặng, “một nửa” của mình, hay là dịp nhắc nhẹ quà từ “một nửa”. Những mẩu chuyện, hình ảnh vui ngày 14-2 lan truyền khắp mạng xã hội mấy ngày nay như lời nhắc người yêu nhau dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt. Vì thế mà, các bạn trẻ rần rần săn những món đồ độc lạ, tự làm quà thủ công gửi tặng “nửa kia”, cho ngày yêu thêm trọn vẹn.

Với các “hội FA”, ngày lễ này có khi là “ác mộng”, bởi đâu đâu cũng tràn ngập không khí tình yêu. Thế nhưng, thay vì đăng đàn than thở, luôn có vô vàn cách để mỗi người tự yêu bản thân. Bạn Lê Thị Quỳnh Thy (29 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) quyết định dành thời gian quý báu để hẹn hò với… chính mình. Không cần đợi ai tặng quà, Thy tự tặng mình chiếc điện thoại đời mới cực xịn. “Mình còn tự mua hoa, nấu mấy món ăn ngon. Độc thân không đáng sợ. Yêu bản thân trước khi yêu người khác, chắc chắn luôn xứng đáng. Valentine là ngày yêu thương một nửa, và với mình là dịp hướng về bản thân thật nhiều”, Quỳnh Thy bày tỏ.

Với nhóm bạn của Nguyễn Thị Hồng Thanh (32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), thay vì than vãn, “đợi quà” từ người khác phái, thì họ rủ rê nhau đi chơi, đi ăn. “Chúng mình tổ chức ngày yêu thương, hẹn hò cà phê sáng, đi làm về hẹn ăn tối, mua chocolate, tặng quà cho nhau. Mình biết có nhiều nhóm cũng chọn các địa điểm tổ chức workshop để vui với nhau như thế. Việc tổ chức các bữa tiệc nhẹ tụ họp cũng là dịp các bạn còn độc thân có cơ hội gặp gỡ nhiều hơn. Có trò chuyện mới mở lòng”, Hồng Thanh kể.

Yêu là cùng “một nửa” đi qua những ngày vui - ngày khó, với sự thấu hiểu, đồng hành. Và nếu chưa may mắn có tình yêu, hãy cứ yêu thương… người đối diện trước gương mỗi ngày. Chính nguồn năng lượng tích cực trong hành trình sống, yêu thương xung quanh trọn vẹn mới tạo sức hút người xung quanh, tìm được người đồng hành. Đó cũng là cách tận hưởng tình yêu: sống trọn vẹn, vạn sự tùy duyên, yêu không hối tiếc.

Xem để tham khảo, trong một lần tư vấn, ChatGPT nói rằng: Không có cách nào chắc chắn đảm bảo một người yêu mình thật lòng và yêu một người không hề dễ dàng. Vậy nên, với hơn 300 ngày còn lại, còn công việc nào đang dang dở, còn ai chưa hẹn cà phê, còn món đồ yêu thích nào chưa mua, bộ phim nào chưa xem… hãy tận hưởng. Ngày lễ tình yêu có thể kéo dài, đâu chỉ một ngày. Và nếu phải đối diện chuyện hợp tan cũng là lẽ thường, không cần phải “chia tay đòi quà”.

Có thể nói, mấy ngày này, ChatGPT có thể trả lời kha khá các nội dung của đời sống và ngay cả chuyện yêu đương của người trẻ, gen Z cũng “tìm hỏi” cho bằng được. Thực tế, ChatGPT hay bất cứ công nghệ nào cũng “bó tay” trước tình yêu mà thôi. Những lời khuyên chỉ là tham khảo tương đối, còn cảm xúc nơi các cặp đôi bạn trẻ mới là điều quyết định đấy nhé.

TIỂU TÂN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/yeu-tu-nhien-song-tron-ven-post678771.html