Yêu 5 tháng là cưới, đến ngày chụp ảnh cưới cô gái trẻ ngã ngửa vì tính cách bạn trai

Dòng tâm sự của cô gái trẻ hiện đang gây bão trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khuyên từ phía cư dân mạng.

Hôn nhân là cuộc sống của cả đời người, nhiều người thường nói rằng con gái như hạt mưa sa, không thể định lượng trước được cuộc sống sau khi lấy chồng của mình.

Tuy vậy, việc tìm kiếm cho mình một người chồng để chung sống cả cuộc đời là một điều không hề dễ dàng. Đối với những cô gái trẻ, có nhiều sự lựa chọn việc hợp thì ở không hợp thì chia tay thật quá dễ dàng. Nhưng với nhiều người thì họ có suy nghĩ khá dè dặt trong tình cảm, cuộc sống hàng ngày đã khiến nhiều người trở nên có phần thực dụng và muốn tìm được một nửa để yên bề gia thất, phần nào đó cũng giúp cho cuộc sống trở nên dễ thở hơn.

Đoạn chia sẻ gây bão trên mạng xã hội.

Trong bài tâm sự của mình, cô gái trẻ đã chia sẻ rằng:

"Vì chiếc váy cưới mà muốn hủy hôn

Mình năm nay 27 tuổi, hiện đang làm kế toán . Mình khá cao ráo cộng thêm làn da trắng nữa nên được mọi người đánh giá cao về mặt ngoại hình. Mình đang chuẩn bị kết hôn với bạn trai mình, anh 30 tuổi và đang làm KD

Mình quen anh qua mai mối, mình khi ra trường đổ xô mãi mới tìm được công việc kế toán với lương tháng 5 triệu đồng. Cuộc sống chật vật khiến mình chỉ lo tiền ăn, tiền trọ rồi tiền mua phấn son, quần áo đã đủ làm mình quay như chong chóng và lúc nào cũng trong tâm trạng làm chẳng đủ tiêu. Nên khi được giới thiệu cho anh, một người đã có nhà ở HN, công việc ổn định thì mình vui vẻ đồng ý. Thật sự thì mình cũng muốn tìm người có điều kiện một chút, để đỡ phải chật vật.

Từ lúc quen nhau cho đến lúc trước khi đính hôn chỉ khoảng 5 tháng. Phần vì bọn mình cũng đã khá lớn tuổi, không có nhiều thời gian yêu đương linh tinh. Phần vì mình cũng mong muốn nhanh chóng ổn định để thoát khỏi cuộc sống bấp bênh thuê trọ. Nhưng bây giờ mình đang phân vân quá không biết liệu mình có quyết định đúng đắn không.

Trước đây do bận lại ít gặp gỡ trò chuyện, nên có nhiều điều mình cũng chưa hiểu hết về anh. Đến khi đính hôn xong và chuẩn bị cưới, thì lại có một số vấn đề nảy sinh, khiến mình không biết bản thân có sai lầm khi kết hôn vội vã."

Vì một chiếc váy cưới mà muốn hủy hôn.

Câu chuyện tình cảm chóng vánh đi đến hôn nhân của cô gái trẻ đã không như mơ khi người bạn trai quen được 5 tháng đã bộc lộ nhiều tính cách ' khó đỡ ':

"Đầu tiên là việc chụp ảnh cưới. Mình thì muốn chụp ở Hồ Gươm, phim trường và một số địa điểm ở Hà Nội. Vì cả đời chỉ làm đám cưới 1 lần nên rất hào hứng, nhưng anh bảo anh bận không có thời gian nên chỉ chụp ở studio. Mình cũng thông cảm cho anh. Nhưng đến ngày đi chụp mới biết anh chọn gói rẻ nhất, vì thế mà nhìn ảnh cưới, mình chỉ muốn độn thổ vì quá xấu.

Thiệp mời và cỗ cưới anh cũng căn cơ từng chút một. Từ việc chọn món đến hình thức trang trí sao cho thật tiết kiệm khiến mình ngán ngẩm. Nhìn thực đơn anh chọn mà chẳng khác gì bữa cơm bình dân ngoài tiệm. Ngoài ra mình muốn đặt cỗ cưới và tổ chức vào ngày cuối tuần để bạn bè có thể đến chung vui nhưng anh nhất định không chịu vì đặt cỗ và hội trường vào ngày cuối tuần sẽ đắt hơn. Anh còn bảo với mình “Em nghĩ xem, cuối tuần mọi người đi mua sắm nhiều. Mình cưới vào ngày đó thì anh mất một buổi bán hàng rồi”.

Rồi đỉnh điểm là chuyện thuê váy cưới để mặc, là cô dâu ai chả muốn mình thật xinh đẹp và lỗng lẫy trong ngày cưới. Thế nên mình khá kĩ tính trong chọn váy và thuê người trang điểm. Song người yêu mình thì không như vậy. Anh bảo mình nên thuê một cái áo dài để mặc vừa gọn nhẹ, dễ di chuyển lại tiết kiệm. Mình không chịu và vẫn nhất quyết thuê váy cưới cho lộng lẫy.

Mình thích chiếc váy cưới đuôi cá kiểu Pháp ôm sát đường eo quyến rũ và phần đuôi váy dài trông kiêu sa như một nàng công chúa. Mấy cô bán hàng và anh quản lí thì cứ tấm tắc khen là nhiều người thử chiếc váy này nhưng chưa có ai mặc đẹp như mình. Mình thấy ưng lắm nên quyết định thuê chiếc áo cưới này. Người yêu có vẻ cũng thấy đẹp nên gật gù ra chiều ưng thuận.

Nhưng đến khi xem giá thuê áo lên đến hơn 4 triệu đồng thì anh giãy nảy lên. Anh nhất quyết không chịu thuê vì lý do: “Em mặc áo cưới có vài tiếng thì việc gì phải thuê loại đắt như thế cho tốn kém. Em cứ mặc chiếc áo dài giá 500 ngàn, vừa đẹp vừa truyền thống”."

Dù năn nỉ người yêu rằng ngày cưới chỉ có một lần trong đời người, và cô gái trẻ này muốn được mặc chiếc váy cưới lung linh nhưng đã bị từ chối bởi anh người yêu cho rằng đây là " vô bổ ".

"Mình đòi thuê thì anh hầm hầm mặt nói: “Nếu thích thì em cứ tự bỏ tiền riêng ra mà thuê , anh sẽ không bao giờ vất đồng tiền mình kiếm ra vào thứ vô bổ như thế”. Hóa ra, trong mắt anh, chiếc váy lại là một thứ vô bổ. Điều đó chứng tỏ anh không tôn trọng mình & lễ cưới này.

Mình giận anh, lại xấu hổ với mọi người nên bỏ về trước, anh cũng chẳng đuổi theo xin lỗi. Chỉ còn 2 tuần nữa là tới lễ cưới , nhưng vẫn chiến tranh lạnh và không ai chịu xin lỗi trước.

Theo mọi người giờ mình phải làm sao? Nên xuống nước xin lỗi anh và mặc áo dài trong ngày cưới như ý anh để lễ cưới diễn ra suôn sẻ. Hay nên kiên quyết từ bỏ đám cưới kẻo sau này khổ vì ông chồng keo kiệt?"

Ngay sau khi bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng để lại bình luận. Nickname Le Thanh Nam đã viết: " Tôi nghĩ rằng người con gái đẹp nhất trong ngày cưới, vì thế, hãy thỏa mãn mọi ước nguyện của cô ấy các chàng trai ạ."

Bạn Tạ Đình Việt chia sẻ quan điểm cá nhân:" Em ơi. Cả đời con gái chỉ cưới có 1 lần. Tất cả những người anh biết đều bảo cưới 1 lần thôi, vợ thích gì thì đều thực hiện để cô ấy không thua kém bạn bè. Nhìn bạn có album đẹp, mà vợ mình không có. Nhìn bạn được mặc váy cưới đẹp mà vợ mình không có.

Nhìn bạn có căn phòng cưới trang trí đẹp mà vợ mình không có. Thì đã không chấp nhận được rồi. Có thể cậu đó giàu có, điều kiện ổn. Nhưng em hãy đánh giá bằng số tiền anh ta dùng để chăm lo cho em.

Đến cái váy cưới mà còn kỳ kèo thì anh khuyên 1 câu chân thành. Nghỉ đi cho khỏe. Tiền thì 2 vợ chồng cùng làm ra, khó khăn thì cùng vượt qua. Chứ đừng vì đến tuổi mà chấp nhận kết hôn như thế."

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến trái chiều cho rằng cô gái này quá thực dụng nên mới có người bạn trai như vậy, thậm chí đó chỉ phản chiếu tính cách của nhau mà thôi. Và khuyên rằng nếu muốn tìm được một người đàn ông tốt trước hết hãy biết bản thân mình đang làm gì.

Minh Huyền

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/yeu-5-thang-la-cuoi-den-ngay-chup-anh-cuoi-co-gai-tre-nga-ngua-vi-tinh-cach-ban-trai-190385/