Xuyên đêm xếp hàng nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội

4 giờ sáng ngày 26/4, người tập trung trước sảnh chung cư N09B1 để chờ đợi nộp hồ sơ mua NƠXH ngày một đông.

Nếu có được một suất mua căn hộ tại dự án nhà ở xã hội, nhiều người cho rằng những vất vả sẽ chẳng thấm tháp vào đâu.

Số lượng các căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) có hạn trong khi nhu cầu tăng cao, nên để có thể nộp được bộ hồ sơ mua nhà, nhiều người dân đã lựa chọn việc “xếp lốt” từ đêm khuya và thức chờ đến thời điểm chủ đầu tư làm việc.

Trắng đêm chờ để nộp hồ sơ

23 giờ 30 phút ngày 25/4, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ cần thiết, ông Nguyễn Tiến Hoàng (phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) khoác lên mình chiếc áo mưa màu vàng đục lái xe máy đến địa điểm tiếp nhận hồ sơ mua căn hộ Dự án NƠXH NHS Trung Văn (đường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Xác định sẽ phải thức trắng đêm để có thể nộp hồ sơ, nên ngoài những giấy tờ cần thiết, ông Hoàng còn chuẩn bị thêm 1 chai nước suối loại 1,5 lít và một tấm thảm để có thể trải ra nghỉ ngơi trong trường hợp mệt mỏi.

Hơn 0 giờ ngày 26/4, ông Hoàng là người đầu tiên có mặt trước cửa tòa nhà N09B1 Khu đô thị Dịch Vọng, quận Cầu Giấy - nơi tiếp nhận hồ sơ mua căn hộ NƠXH thuộc Dự án NHS Trung Văn. Mệt mỏi, nhưng ông Hoàng thấy bản thân may mắn vì là người đầu tiên xếp hàng và tự tin sẽ hoàn thành việc nộp hồ sơ vào đầu giờ sáng cùng ngày.

Chia sẻ về quyết định thức đêm để nộp hồ sơ, ông Hoàng cho biết, chiều ngày 24/4, ông cũng đã đến địa điểm thu hồ sơ của chủ đầu tư để nộp hồ sơ và thấy rằng lượng người đến rất đông, trong khi mỗi ngày phía chủ đầu tư chỉ thu từ 40 - 45 bộ hồ sơ. Sau khi cố nán lại để xem xét trước quy trình, ông Hoàng quyết định sẽ đi từ đêm để chắc một suất vào ngày hôm sau.

Trước đây, khi chưa lập gia đình, ông Hoàng sống cùng bố mẹ tại một căn hộ tập thể cũ với diện tích vỏn vẹn hơn 9 m2 nằm trên đường Thái Thịnh. Sau khi kết hôn, nhân khẩu gia đình tăng, nhưng lương viên chức eo hẹp, nên vợ chồng ông Hoàng cùng 2 người con đã thuê một căn hộ tập thể cũ với mức giá 4 triệu đồng/tháng để ở riêng.

Khoảng 1 năm trở lại đây, khi các con đã lớn và cần có không gian rộng rãi hơn để sinh hoạt, vợ chồng ông Hoàng mới suy nghĩ nghiêm túc về việc mua một căn hộ chung cư.

Tuy nhiên, giá thị trường địa ốc khu vực nội thành Hà Nội liên tục tăng vượt quá khả năng tài chính của gia đình. Ông Hoàng tìm đến những dự án NƠXH với mức giá hợp lý và hy vọng may mắn sẽ “mỉm cười” với bản thân.

Với mức giá 19,5 triệu đồng/m2, ông Hoàng nhẩm tính để sở hữu một căn hộ có diện tích nhỏ nhất tại dự án là 69,9 m2, gia đình ông cần phải chuẩn bị số tiền gần 1,4 tỉ đồng. Số tiền này so với mức thu nhập hiện tại của 2 vợ chồng ông Hoàng là rất lớn, nhưng ông cho biết có thể cố được.

Sau 5 lần không thể nộp hồ sơ vì quá đông, anh Nguyễn Hữu Nhơn quyết định chờ xuyên đêm để nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Ông Nguyễn Tiến Hoàng hy vọng sẽ giành được một suất mua căn hộ tại dự án nhà ở xã hội.

Hy vọng về một chốn an cư

Sau 5 lần đến muộn thời gian và chưa thể nộp hồ sơ đăng ký suất mua căn hộ NƠXH tại Dự án NHS Trung Văn, lần này anh Nguyễn Hữu Nhơn (Diễn Châu, Nghệ An) quyết định đến địa điểm thu hồ sơ của chủ đầu tư từ lúc nửa đêm.

Trong bảng danh sách “xếp lốt” chờ nộp hồ sơ, anh Nhơn ở vị trí thứ 2. Với số thứ tự như trên, anh hy vọng có thể thực hiện xong việc nộp hồ sơ sớm và về nghỉ ngơi chuẩn bị cho ca làm vào buổi tối cùng ngày.

Do đang thuê trọ, nên để có thể đăng ký một suất mua căn hộ, anh Nhơn phải có giấy xác nhận tình trạng cư trú (KT3) trên một năm. Tuy nhiên, sổ tạm trú đã bị bãi bỏ từ đầu năm 2023, thay bằng giấy xác nhận thông tin cư trú, anh Nhơn phải đi công chứng hợp đồng thuê nhà rồi mang ra công an phường xin dấu. Nam thanh niên cho biết đã mất gần 1 tháng đến các đơn vị xin xác nhận để hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

“Mặc dù thời hạn cuối tiếp nhận hồ sơ của chủ đầu tư trong đợt 1 là ngày 11/5, nhưng tôi vẫn cố gắng nộp sớm phòng trừ trường hợp có sai sót gì sẽ có thời gian để kịp bổ sung. Dù mất nhiều thời gian làm giấy tờ, nhưng tôi chưa tự tin hồ sơ của mình đạt yêu cầu tuyệt đối”, anh Nhơn chia sẻ.

Những lần nộp trước, có lần do không bố trí được thời gian để đến sớm, anh Nhơn bị quá số thứ tự. Có lần đến sớm, đăng ký đầy đủ, nhưng sau đó tờ phiếu anh Nhơn đăng ký lại bị đẩy ra. Nam thanh niên quyết tâm sẽ hoàn thành việc nộp hồ sơ trong ngày 26/4.

Những người xếp hàng điểm danh vào một tờ giấy do bảo vệ công ty cung cấp.

Vượt hơn 40km di chuyển từ huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đến văn phòng của chủ đầu tư để nộp hồ sơ mua căn hộ thuộc Dự án NHS Trung Văn, anh Nguyễn Minh Hưng cho biết bản thân cảm thấy yên tâm khi ghi được tên mình trong danh sách những người thuộc “top an toàn”.

Do là lần đầu tiên nộp hồ sơ nên trước đó anh Hưng đã 2 lần đến trễ. Cũng theo chia sẻ của anh Hưng, từ đầu năm đến giờ, 2 vợ chồng anh chật vật vì NƠXH.

Anh Hưng làm công nhân cơ khí ở khu vực phường Văn Quán (Hà Đông), vợ anh làm nhân viên kinh doanh cho một công ty sản xuất linh kiện máy móc nằm trên địa bàn phường Tây Tựu (Bắc Từ Liêm). Chi phí sinh hoạt ở khu vực nội thành đắt đỏ, nên vợ chồng anh Hưng phải chấp nhận thuê trọ tại xã Tân Lập (huyện Đan Phượng).

“Mong muốn ổn định cuộc sống nên cuối năm 2022, vợ chồng tôi biết đến Dự án NHS Trung Văn. Sau khi biết vị trí cũng như tham khảo mức giá phù hợp, chúng tôi quyết định làm hồ sơ và hy vọng có thể mua được một căn hộ tại dự án này. Với số tiền tự có khoảng 500 triệu đồng, vợ chồng tôi dự kiến sẽ vay mượn người thân hoặc ngân hàng khoảng 70% giá trị căn hộ nếu may mắn bốc thăm được suất mua”, anh Hưng chia sẻ.

Cũng theo anh Hưng, do hiện nay, Hà Nội siết chặt các quy định liên quan đến các dự án NƠXH nên việc hoàn thiện được một bộ hồ sơ là rất vất vả. Nhẩm tính, người đàn ông này cho biết bản thân phải mất hơn 1 tháng mới có thể hoàn thiện xong bộ hồ sơ dù chưa biết có phải chỉnh sửa gì không.

“Khi đã có giấy đăng ký kết hôn rồi, tôi nghĩ thủ tục chỉ cần bản khai của vợ hoặc chồng, nhưng họ yêu cầu phải có cả 2 khiến chúng tôi rất vất vả. Hơn nữa, thủ tục thực hiện mất rất nhiều thời gian”, anh Hưng cho biết. Tuy nhiên, theo người đàn ông này, những khó khăn ban đầu để có được một “nơi ăn chốn ở” riêng cho cả gia đình là điều anh chấp nhận để đánh đổi.

4 giờ sáng ngày 26/4, người tập trung trước sảnh chung cư N09B1 để chờ đợi nộp hồ sơ mua NƠXH ngày một đông. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường, họ truyền cho nhau mảnh giấy ghi danh và kể cho nhau nghe những khó khăn, vất vả của quá trình làm hồ sơ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng những khó khăn, vất vả đó chẳng thấm vào đâu nếu có được một nơi cư trú phù hợp với khả năng tài chính của mình.

Nguyễn Tuấn Khang

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/xuyen-dem-xep-hang-nop-ho-so-mua-nha-o-xa-hoi-post636356.html