Xúc động khoảnh khắc ngày gặp mặt của các chiến sĩ Điện Biên năm xưa

Trong những ngày tháng 5 lịch sử, hòa chung khí thế của đợt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các chiến sĩ Điện Biên năm xưa được tề tựu, gặp mặt cùng ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng.

Ảnh

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024), ngày 4/5, Thành ủy- HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội long trọng tổ chức gặp mặt, tri ân các đại biểu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Hà Nội.

Tại buổi gặp mặt, gần 250 đại biểu chiến sĩ Điện Biên năm xưa đại diện cho hơn 2.000 chiến sĩ đang sinh sống trên địa bàn TP Hà Nội cùng ôn lại những ký ức về một thời hoa lửa hào hùng, với tinh thần chiến đấu “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Mỗi gương mặt, ánh mắt của người lính Điện Biên năm xưa đều rưng rưng xúc động khi xem lại những thước phim sống động về cuộc chiến tại vùng lòng chảo ác liệt của 70 năm trước.

Ngày đó, họ là những chiến sĩ trẻ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, ra trận ở độ tuổi xuân xanh đẹp nhất, nay những thanh niên ấy đều ở độ tuổi ngoài 90. Dẫu đôi mắt đã hoen mờ, đôi chân đã chậm nhưng khí thế sục sôi của cuộc chiến đấu vĩ đại của quân và dân ta vẫn như tạc nguyên trong tâm can của người lính Điện Biên ngày ấy.

Trong số 250 nhân chứng lịch sử đến tham dự buổi lễ gặp mặt, tri ân có đại tá Nguyễn Thụ (SN 1933, quê Bắc Ninh). Năm 16 tuổi, ông Nguyễn Thụ xung phong nhập ngũ, tham gia nhiều chiến dịch trong những năm chống thực dân Pháp. Năm 1953, ông Thu giữ chức Trung đội trưởng thuộc Đại đội 269, Tiểu đoàn 54, Trung đoàn 102, Đại đoàn 308, đóng góp thành công chiến dịch Thượng Lào.

Năm 1954, đơn vị của ông Nguyễn Thụ được lệnh trở về Điện Biên Phủ cùng tham gia chiến dịch tiêu diệt tập đoàn cứ điểm của địch. Trung đội do đại tá Nguyễn Thụ chỉ huy đã có trận chiến đấu ác liệt, dù tổn hao lực lượng nhưng bộ đội ta vẫn sẵn sàng đánh giáp lá cà với địch, quyết tâm bảo vệ trận địa, tìm cách tiêu diệt cứ điểm A1, trực tiếp dẫn đến thắng lợi của toàn chiến dịch. Sau trận đánh này, ông Nguyễn Thụ và 1 đồng chí nữa được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

“Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã qua 70 năm nhưng tôi luôn ghi nhớ những ngày tháng chiến đấu ác liệt, đầy hy sinh gian khổ. Tôi luôn ghi nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của vị Tổng tư lệnh Mặt trận Điện Biên Phủ tài ba - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng biết bao đồng bào, đồng chí, đồng đội của tôi đã anh dũng hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ. Tôi cũng luôn nhớ và tri ân đồng bào Tây Bắc, các đồng chí thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến…đã không ngại hy sinh, gian khổ, đùm bọc, giúp đỡ chúng tôi trong suốt chiến dịch. Giờ phút này đây tôi vẫn cảm thấy vinh dự và tự hào vì đã đóng góp một phần công sức của mình vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ - “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và càng xúc động hơn khi được trực tiếp đánh vào cứ điểm A1 - nơi trận chiến ác liệt nhất của chiến dịch”, đại tá Nguyễn Thụ bày tỏ.

Trong buổi lễ gặp mặt, tri ân, những thế hệ trẻ còn được chứng kiến nhiều khoảnh khắc dung dị nhưng thấm đẫm tình đồng chí, đồng đội. Đó là những cái bắt tay đầy hồ hởi, cái nắm tay thật chặt, nụ cười hào sảng và thân tình.

Tình đồng đội...

và tình bạn giữa thời bình.

70 năm đã trôi qua sau chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, những kỷ niệm và ký ức đầy tự hào vẫn luôn khắc sâu và trao truyền qua nhiều thế hệ người Việt Nam. Chúng ta tự hào và mãi khắc ghi công lao của các anh hùng, liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có những đóng góp vô cùng to lớn vào chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tiếp lửa truyền thống cách mạng, Đảng bộ, Chính quyền cùng với quân và dân Thủ đô sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công trong công cuộc xây dựng Thủ đô và đất nước văn minh, hiện đại. Việc tổ chức chương trình gặp mặt các đại biểu là chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến là một sự tri ân, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. Đây là một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ của TP Hà Nội.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn//xuc-dong-khoanh-khac-ngay-gap-mat-cua-cac-chien-si-dien-bien-nam-xua-379656.html