Xúc động hình ảnh hàng vạn người xếp hàng vào Lăng viếng Bác sáng 2/9

Sáng nay (2/9), hàng vạn người dân từ mọi miền Tổ quốc đến với Thủ đô, xếp hàng dài vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày 'Tết Độc lập' của dân tộc.

Như đã thành thông lệ, nhân dịp Quốc khánh 2/9, người dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc lại về Thủ đô Hà Nội để đón chào ngày Tết Độc lập và vào Lăng viếng Bác. Đây cũng là dịp để ghi nhớ công ơn của Người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nền độc lập của nước nhà.

Ngay từ 6h, hàng ngàn người dân đã xếp hàng ngay ngắn chờ vào lăng viếng Bác. 7h, cửa Lăng bắt đầu mở để đón những từng dòng người vào viếng.

Đoàn người xếp hàng dài, các con phố quanh khu vực Quảng trường Ba Đình ùn tắc nhẹ vì rất đông người dân đến đây.

Lực lượng chức năng tổ chức cho người dân xếp hàng, đảm bảo an toàn cho người dân vào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh an toàn.

Hàng nghìn người đã có mặt tại khu vực Quảng trường Ba Đình để tham gia lễ chào cờ trong ngày Tết độc lập. Sau đó dòng người lại lần lượt xếp hàng vào viếng lăng Bác.

Trong dòng người vào viếng Bác, có không ít cụ già tóc đã bạc, những phụ nữ xúng xính trong tà áo dài hay trong trang phục dân tộc, đến những em bé lên 4, lên 5... Từ dân tộc Kinh đến các dân tộc ít người đều xếp hàng ngay ngắn, trang nghiêm, mang trong mình lòng tự hào, sự biết ơn vô hạn đối với người cha già kính yêu của dân tộc.

Những cụ già ngồi xe lăn được ưu tiên vào trước...

Bà Lê Thị Quỳnh (81 tuổi, Chương Mỹ, Hà Nội) bị thoái hóa khớp không thể đi lại nên phải ngồi xe lăn để vào Lăng viếng Bác. "Tôi rất phấn khởi và tự hào vì được các con đưa đến viếng Lăng Bác vì chân đau không thể tự đi một mình được. Dù từng đi thăm Lăng Bác 1 lần nhưng lần này cảm xúc đặc biệt hơn rất nhiều, tự hào và biết ơn Bác".

Nguyễn Đức Nhật Minh (14 tuổi, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội) rất vui mừng, háo hức và tự hào khi được hòa vào dòng người vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Minh mong muốn mình sẽ học tập thật giỏi để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Nhiều đoàn người lựa chọn khoác lên mình áo có in cờ đỏ sao vàng vào lăng viếng chủ tịch Hồ Chí Minh với tấm lòng tưởng nhớ, biết ơn.

Là người dân tộc Thái Đen sinh sống tại Thanh Sơn, Phú Thọ, bà Hà Thị Thiên (áo xanh) rất tự hào vì được vào thăm viếng Bác trong ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Gia đình anh Nguyễn Xuân Đoàn 5 người từ Kim Liên Nam, Nam Đàn, Nghệ An, vượt hàng trăm cây số đến viếng Bác trong ngày 2/9. "Rất bồi hồi xúc động vì các con lần đầu tiên được đến đây. Tôi mong muốn qua chuyến đi này giáo dục các con hiểu về công ơn của các thế hệ anh cha đi trước, đặc biệt là Bác để các con sau này phấn đấu trở thành người có ích cho đất nước".

Dù đã có nhiều dịp ghé thăm lăng Bác nhưng cảm xúc của bà Bùi Thị Thanh Xuân (giáo viên tiểu học đã về hưu ở Vĩnh Phúc, ngoài cùng bên phải) vẫn không giấu được niềm vui, niềm xúc động khi lại một lần nữa được đặt chân đến đây. "Ngày bé khi nghe tin Bác mất tôi đã rất buồn và tôi luôn trân trọng và biết ơn công lao của Bác dành cho đất nước. Những lần đưa học sinh vào viếng lăng Bác khi đó tôi không có nhiều thời gian, chỉ tập trung vào học sinh. Nhưng đã lâu, rất lâu mới được quay lại nơi đây cùng chị em bạn bè. Đây là cơ hội để tôi có thể nhìn lại hình ảnh của Bác và lưu lại trong thời gian tuổi già sắp tới. Tôi hi vọng mỗi năm cứ đến 2/9 lại được đến thăm bác 1 lần".Người giáo viên tiểu học đã về hưu Thanh Xuân cũng bày tỏ mong muốn tất cả thế hệ học sinh Việt Nam sẽ luôn biết ơn, sống và làm việc theo tấm gương Hồ Chí Minh.

Lực lượng Công an nhân dân quận Tây Hồ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong ngày 2/9, du khách và người dân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được phát bánh mì và nước uống miễn phí. Hoạt động này đã được Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh triển khai từ năm 2018.

80.000 suất quà gồm: 1 chai nước và 1 bánh mì hoặc 1 hộp sữa và 1 bánh mì sẽ dành tặng du khách khi đến viếng Lăng Bác vào dịp Quốc khánh 2/9 và các ngày lễ đặc biệt khác.

Ông Nguyễn Văn Ánh (67 tuổi, Lào Cai) cùng gia đình xếp hàng từ 5h hôm nay để được tham dự lễ chào cờ và vào lăng viếng Bác. "Nay là ngày Quốc khánh 2/9, các con cháu trong nhà được nghỉ và chuẩn bị vào năm học mới nên tôi đưa các cháu đến đây để tưởng nhớ về công lao của Bác. Tôi dù đã nhiều lần đến đây nhưng mỗi lần cảm xúc mỗi khác. Lần này thực sự xúc động vì được thăm lại nơi đây vào đúng ngày Tết độc lập".

Mỵ Châu - Minh Trang

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/xuc-dong-hinh-anh-hang-van-nguoi-xep-hang-vao-lang-vieng-bac-sang-29-post486674.html