Xuất hiện “nhân viên y tế rởm” lừa đảo!

(PL&XH) - Cách đây khoảng một tuần, khi chị L., ở xóm 1, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm đang ở trong nhà thì có một nhóm thanh niên đến bấm chuông và yêu cầu chị mở cửa để phun hóa chất diệt côn trùng.

Ngay sau khi rộ lên thông tin về xuất hiện ổ bọ xít hút máu người trên địa bàn xã Cổ Nhuế-Từ Liêm-Hà Nội thì cuộc sống người dân ở đây đã có một số sự ảnh hưởng. Không phải bởi bị hút máu, bị mắc bệnh mà lại từ chính một số kẻ đã giả danh làm cán bộ y tế tới phun thuốc diệt côn trùng... Phun miễn phí, mất trộm tiền Cách đây khoảng một tuần, khi chị L., ở xóm 1, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm đang ở trong nhà thì có một nhóm thanh niên đến bấm chuông và yêu cầu chị mở cửa để phun hóa chất diệt côn trùng. Đầu tiên, chị L., cũng nghi ngờ vì nhóm này đến mà không có cán bộ y tế hoặc cán bộ thôn nào đi cùng. Tuy nhiên, khi chị hỏi về công dụng của các loại hóa chất thì tất cả đều quả quyết: Loại hóa chất này đã được nghiên cứu, chỉ tiêu diệt các loại động vật không có xương sống, không gây độc hại cho người… Chị L., đã tin và cho họ vào nhà. Sau khi phun xong, những người này đã thông báo nhà chị phun hết tổng cộng là 240.000 đồng, giá mỗi lít là 40.000 đồng. Chị L., đưa ra 250.000 đồng và chưa kịp lấy tiền thừa thì các “nhân viên y tế” này đã nhanh chân đi thẳng(?). Phun hóa chất phòng dịch bệnh luôn phải có cán bộ địa phương đi cùng (ảnh minh họa). Cũng tự xưng là “người của trạm y tế xã vào phun thuốc diệt muỗi theo định kỳ”, nhóm thanh niên này đã “chăm sóc” nhà ông T., hàng xóm của chị L,. Ông T., không nghi ngờ vì thấy nhà chị L., cũng đồng ý cho họ vào phun. “Lúc ấy ở nhà chỉ có hai ông cháu ở nhà tôi cũng không muốn mở cửa nhưng thấy nhà bên cạnh cũng phun nên tôi tin là chương trình của xã, đến phun cho tất cả các nhà”-ông T., bộc bạch. Sau một lúc phun trên tầng hai-nơi gia đình con trai ông ngủ thì những người này tỏ ra tử tế và bảo ông T., cho cháu xuống nhà để tránh mùi độc. Một lúc sau, những “nhân viên y tế” này đi xuống nhà và đòi tiền nhưng ông T., nói rằng không có tiền nên họ cũng chào ông rồi đi thật nhanh. Ông T., vẫn không mảy may nghi ngờ gì thêm. Chỉ đến buổi chiều hôm ấy, khi con ông về mới phát hiện chiếc túi xách treo ở cánh tủ đã bị lục tung lên; một chiếc ví cùng hơn 2 triệu đồng cũng mất tích thì ông mới biết mình bị lừa. Khi phun thuốc phải có cán bộ địa phương đi cùng Sau khi nhận được thông tin về nhóm “nhân viên y tế” tự ý đi đến các hộ gia đình và bắt họ phun hóa chất diệt côn trùng, một cộng tác viên y tế ở xóm 1, Cổ Nhuế cho biết: Bình thường nếu phun thuốc phòng chống dịch bệnh thì tôi sẽ đi cùng họ vào từng nhà và thường phun hóa chất bằng máy. Hôm đó tự nhiên tôi thấy mấy người đeo bình đồng đi phun mà không nhận được thông báo của trạm y tế. Khi tôi chạy ra thì chúng đã phun xong và đi mất. Tôi đã báo ngay lên trạm y tế xã để họ thông báo cho người dân cảnh giác. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Long Hoa, Trạm trưởng trạm y tế xã Cổ Nhuế thì quy trình phun thuốc phòng dịch là trước khi tổ chức phun, trạm y tế sẽ thông báo rộng rãi cho người dân biết. Khi phun sẽ có đại diện của chính quyền và cán bộ của trạm đi cùng. Người dân không nên tin vào những người lạ mặt, giả danh để bị lừa gạt-bác sĩ Hoa cảnh báo. Vân Hà

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20100926090940448p1002c1020/xuat-hien-nhan-vien-y-te-rom-lua-dao.htm