Xuân về nơi đầu sóng

Một mùa xuân mới lại về trên khắp nẻo quê hương. Người người đang tất bật, hối hả hoàn thành những công việc cuối cùng để bước sang năm mới. Tết đến, Xuân về cũng là lúc mọi người quây quần, đầm ấm bên gia đình và nhận những lời chúc tốt đẹp từ người thân. Nhưng với những người lính ở các huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Cù Lao Xanh (Bình Định), Hòn Tre (Khánh Hòa) mùa xuân đến với họ thật bình dị, ấm áp tình đồng đội. Gạt qua nỗi nhớ nhà và người thân, họ đang đứng vững nơi đầu sóng ngọn gió để giữ gìn từng tấc đất, sải biển quê hương.

Giữa biển khơi đầy sóng gió, dù biển động kéo dài, Tết của lính đảo vẫn bừng sáng sắc mai vàng, đào thắm. Những cành mai, cành đào tươi tắn, rực rỡ được làm từ bàn tay khéo léo của chiến sĩ như một dấu ấn tuổi thanh xuân đầy tính sáng tạo và chứa chan niềm lạc quan yêu đời. Với những chiến sĩ lần đầu ăn Tết xa nhà thì nỗi nhớ nhà, nhớ người thân được sưởi ấm bằng tình đồng chí, đồng đội, tình quân - dân trên đảo.

Lần đầu tiên được đón Tết trên đảo, Binh nhất Trương Hữu Nghĩa, Tiểu đội 3, Trung đội Bộ binh, Đại đội Hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh, Bộ CHQS tỉnh Bình Định chia sẻ: “Tôi cùng đồng đội trang trí cành mai, cành đào, cùng nhau gói nấu bánh chưng rất là vui. Lần đầu tiên tham gia hội thi gói bánh chưng, cảm xúc thật khó tả. Sau một hồi loay hoay, với sự trợ giúp của đồng đội, chiếc bánh cũng thành hình, giờ được cầm trên tay chiếc bánh đã chín, thơm lừng, được mọi người khen đẹp khiến tôi rất vui và phấn khởi”. Tết của lính đảo là vậy, giản đơn nhưng ấm cúng khó tả...

Phút giải lao của cán bộ, chiến sĩ Trung đội Pháo phòng không 37mm, Đại đội Pháo phòng không, Tiểu đoàn Hỗn hợp 70.

Đặt chân lên đảo Tân Hiệp, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, hành trình bằng xe máy vượt qua những khúc đường uốn lượn, đèo dốc, chúng tôi đến với cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo phòng không, Tiểu đoàn Hỗn hợp 70, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam. Trên đỉnh đèo lồng lộng gió, mây tuôn ngang đầu, bộ đội miệt mài luyện tập các phương án đánh địch đột nhập đường không. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má, thấm đẫm vai áo sờn bạt tỏ rõ ý chí quyết tâm, nỗ lực vượt khó, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi có tình huống.

Binh nhất Thái Quang Minh, pháo thủ số 1, Khẩu đội 2, Trung đội Pháo phòng không 37mm hào hứng: “Là người chiến sĩ nhiệm vụ đẹp biết bao, nên dù luyện tập các phương án trong dịp Tết cổ truyền với cường độ cao, nhưng tôi rất vui và tự hào. Chúng tôi sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ bình yên cho nhân dân vui xuân, đón Tết”.

Đứng trên điểm cao hơn 300m so với mực nước biển, phóng tầm mắt ra xa là màu xanh mênh mông biển trời. Những chiến sĩ phòng không nơi đây bất kể ngày đêm, mưa đông hay gió rét, bão gió hay nắng cháy, ngày lễ cũng như ngày Tết quyết tâm bám đảo, canh trực 24/24 giờ, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trung tá Đinh Đức Tâm, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Hỗn hợp 70 chia sẻ: “Để không bị động, bất ngờ, nhất là dịp Tết, đơn vị càng phải tăng cường luyện tập cả ban ngày lẫn ban đêm, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội. Đón Tết ở đảo chẳng khác nào ở đất liền, cũng gói bánh chưng, gói giò lợn và chế biến nhiều món ăn khác từ những sản phẩm tăng gia sản xuất, cùng với tiêu chuẩn Tết của Bộ Quốc phòng, Quân khu, Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức chính trị, xã hội giúp bộ đội ở đây đón Tết vui vẻ, ấm áp như ở nhà”.

Đại tá Dương Hoàng Toán, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 trao quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Lý Sơn.

Đón xuân mới, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) gắn liền với nhiệm vụ canh trực, sẵn sàng chiến đấu nhưng không kém niềm vui và thú vị. Theo Thượng tá Trần Anh Tuấn, Chính trị viên, Ban CHQS huyện Lý Sơn, những ngày Tết, đơn vị đã lên kế hoạch cụ thể để tổ chức cho bộ đội vui xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao. Các trò chơi dân gian như cờ tướng, đẩy gậy, kéo co, bịt mắt bắt vịt... cùng các hoạt động thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, văn hóa văn nghệ diễn ra liên tục, tạo nên bầu không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới. Bên cạnh đó, đơn vị còn vui mừng đón các đoàn công tác của Quân khu, tỉnh, huyện đến thăm, động viên chúc mừng năm mới”.

Tiếng sóng biển ì ầm đêm cuối năm mang lại cho người lính cảm giác ấm cúng, thiêng liêng nơi đảo xa trong thời khắc Giao thừa. “Ngày Tết chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn giá trị của mùa xuân hòa bình, đất nước yên vui. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn vững tay súng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Thượng tá Trần Anh Tuấn chia sẻ.

Một mùa Xuân mới lại đến, hòa chung niềm hân hoan đón Tết cổ truyền của dân tộc, cán bộ, chiến sĩ đón Xuân nơi đầu sóng, ngọn gió đơn sơ, dung dị nhưng không kém phần rộn ràng, vui tươi so với đất liền. Xa nhà, nhưng các anh có một mái ấm được xây lên từ tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân cá nước khăng khít, bền chặt, tất cả đã làm nên một cái Tết đáng nhớ trong cuộc đời quân ngũ.

Bài, ảnh: LÊ TÂY

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/xuan-ve-noi-dau-song-762445