Xuân trong những căn nhà mới

Mùa xuân năm nay với 137 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Giang, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) càng ý nghĩa hơn khi được đón xuân trong những căn nhà mới được hỗ trợ từ chương trình Tết quân - dân năm 2024.

Hơn 50 tuổi, vợ chồng bà Phạm Thị Trúc Ly và ông Phạm Văn Giàu, ngụ ấp Giồng Kè, xã Bình Giang mới có được căn nhà nền lát gạch, mái tole làm nơi an cư. Đây là căn nhà đại đoàn kết được hỗ trợ từ chuỗi hoạt động Tết quân - dân năm 2024 do tỉnh tổ chức tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất (Kiên Giang).

Bà Ly cho biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, thu nhập bấp bênh, chỉ dựa vào việc bắt ba khía, bắt hến bán… Trước đây, căn nhà lụp xụp của ông bà thường bị mưa dột, gió lùa nhưng vẫn chưa có khả năng cất nhà mới. “Khi được chính quyền địa phương thông báo ngày mai thợ xuống dựng nhà tiền chế, vợ chồng tôi thao thức suốt đêm trông cho mau sáng để được xây nhà mới”, bà Ly kể.

Bà Phạm Thị Trúc Ly (thứ ba, từ trái qua) và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp Giồng Kè, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) được trao quyết định bàn giao nhà trong chuỗi hoạt động Tết quân - dân năm 2024.

Không chỉ vợ chồng bà Ly mừng vui mà người thân hay tin cũng vui lây. Anh chị em, người góp một ít để vợ chồng bà Ly xây dựng được căn nhà vững chắc. “Với 50 triệu đồng được hỗ trợ chỉ xây dựng được căn nhà tiền chế nhỏ nên vợ chồng tôi và người thân gom góp thêm tiền để xây dựng căn nhà rộng rãi, vững chắc hơn. Vợ chồng tôi làm nền nhà chắc chắn, lát gạch men và xây dựng tường lên hơn 1m, còn phần phía trên thì dựng tiền chế, mái tole”, ông Giàu nói.

Chưa hết nụ cười rạng rỡ vui mừng vì có nhà mới, vợ chồng bà Ly lại xúc động khi nhắc đến sự quan tâm của các cấp, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh dành cho gia đình. “Tôi không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn các cấp, ngành, các chú bộ đội đã giúp vợ chồng tôi có được căn nhà. Năm nay có nhà mới vợ chồng tôi ăn tết vui và ý nghĩa hơn”, bà Ly nói.

10 năm lập gia đình, nhưng anh Nguyễn Văn Tuấn, 31 tuổi, ngụ ấp Giồng Kè, xã Bình Giang, cùng vợ và hai con nhỏ vẫn chưa có căn nhà của riêng mình, gia đình phải ở trọ trong căn phòng nhỏ. Anh Tuấn cho biết cha mẹ anh nghèo, anh học hành không được bao nhiêu thì nghỉ học đi làm thuê kiếm sống. Anh Tuấn lập gia đình, nhà vợ cũng nghèo nên hai vợ chồng tự bươn chải kiếm sống.

Ở quê thiếu việc làm, vợ chồng anh Tuấn ra Hòn Heo, xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) mưu sinh. Anh Tuấn làm nghề lặn bắt ốc, vợ anh vá lưới. “Có ngày tôi lặn 6-7 tiếng để bắt ốc, lên bờ cả người lạnh run. Biết là làm nghề này tổn hại sức khỏe lắm nhưng vì mưu sinh nên tôi ráng. Vợ chồng tôi luôn ao ước để dành đủ tiền về quê cất căn nhà để cho các con đi học, tôi cũng kiếm nghề khác làm cho đỡ hại sức khỏe”, anh Tuấn chia sẻ.

Ước mơ của anh Tuấn trở thành sự thật khi chương trình Tết quân - dân hỗ trợ căn nhà đại đoàn kết với kinh phí 50 triệu đồng, gia đình anh góp thêm 14 triệu đồng để xây dựng. “Mỗi năm vào dịp tết, vợ chồng tôi về quê ăn tết với cha mẹ. Hồi trước chưa có nhà nên vợ chồng ở nhà cha mẹ, năm nay có nhà riêng vợ chồng tôi mừng lắm”, anh Tuấn nói. Anh Tuấn cho biết anh sẽ đưa con về quê ăn tết, sau này cho vợ và con ở nhà để các con được đến trường thuận tiện vì ở đảo điều kiện học hành còn khó khăn.

Từ chương trình Tết quân - dân năm 2024, các cấp, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh hỗ trợ xây dựng 137 căn nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, nhà nhân ái, “Mái ấm Công đoàn”, mái ấm nông dân…, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 6,9 tỷ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Bình Giang. Đây là niềm vui rất lớn đối với cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, góp phần giúp xã xóa nhà xiêu vẹo. Xuân về, tết đến, các hộ gia đình có nhà mới đón tết cổ truyền thêm sum vầy, hạnh phúc…

Bài và ảnh: TRÚC LINH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/xa-hoi/xuan-trong-nhung-can-nha-moi-18830.html