Xuân trên huyện đảo anh hùng ấm áp tình quân dân

Với quyết tâm 'Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển', những ngày cuối tháng 1 vừa qua, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tổ chức chuyến đi thường niên để thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các đơn vị lực lượng vũ trang đang công tác, sinh sống trên hai huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), Lý Sơn (Quảng Ngãi) nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn-2024.

Theo kế hoạch, đoàn công tác sẽ có hải trình bốn ngày (từ ngày 22 đến 25/1) trong chuyến thăm, trao quà tặng các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng đang công tác, sinh sống trên hai huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết không bảo đảm, đoàn công tác chỉ có thể gửi quà và tổ chức kết nối điểm cầu, chúc Tết trực tuyến nhân dân và chiến sĩ trên đảo Cồn Cỏ.

Sáng 23/1, tàu 390 đưa đoàn công tác đến khu vực đảo Cồn Cỏ, nhưng do biển động mạnh, mưa và sóng to, gió lớn cho nên không thể đưa đoàn công tác xuống thuyền vào đảo. Tuy vậy, các cán bộ, chiến sĩ của tàu vẫn cố gắng nhanh chóng vận chuyển hàng hóa và các phần quà Tết từ tàu xuống các chuyến ca-nô; sau đó, ca-nô vượt sóng gió đưa quà Tết đến tàu của đảo Cồn Cỏ để tàu chuyển đến quân và dân trên đảo. Tại đây, đoàn công tác, các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp cũng đã trao tặng quà và chúc Tết tới 17 đầu mối các đơn vị, lực lượng vũ trang trên đảo Cồn Cỏ và các gia đình có điều kiện khó khăn sinh sống trên đảo.

Lãnh đạo Vùng 3 Hải quân trao quà tặng là phao áo cá nhân, phao tròn cho các ngư dân trên huyện đảo Lý Sơn .

Trên chuyến hành trình từ đảo Cồn Cỏ đến đảo Lý Sơn, đoàn công tác đã chúc Tết tàu 304 bằng hình thức đàm thoại trên biển, bảo đảm trang trọng, nghĩa tình của đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng vũ trang trên huyện đảo Cồn Cỏ. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3, đại biểu các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong đoàn công tác đã gửi gắm tình cảm chân thành qua lời ca, tiếng hát được gửi qua hệ thống thông tin kịp thời động viên, tiếp thêm động lực cho cán bộ, nhân viên tàu 304 trong thực hiện nhiệm vụ.

Dù thời tiết bất lợi và thậm chí đối mặt hiểm nguy, nhưng cán bộ, chiến sĩ trên tàu 390 vẫn khẩn trương, gọn gàng, chính xác và hầu như không ngơi nghỉ, đưa hàng hóa kịp trung chuyển để quân và dân nơi huyện đảo đón mùa xuân mới ấm áp hơn, đủ đầy hơn.

Trung tá Vũ Minh Tiến, Trưởng ban Tác chiến Bộ Tư lệnh Vùng 3 nói: “Sức khỏe của ai cũng có giới hạn, nhưng ý chí và sự cố gắng thì vô hạn. Khi chúng tôi gắn bó và mang trên mình mầu xanh của biển cả, của hải quân, là đã quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần gìn giữ chủ quyền biển, đảo”.

Trong hải trình mang mùa xuân ra đảo năm nay, đoàn công tác có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân là Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng; cán bộ, chiến sĩ tàu 390; đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng và 27 đầu mối địa phương, cơ quan, tổ chức, câu lạc bộ, doanh nghiệp, cá nhân và các phóng viên báo chí tham gia đoàn công tác. Nhiệm vụ của chuyến đi được cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân lên kế hoạch hành quân theo lịch trình:

Tổ chức tuần tiễu, quản lý vùng biển từ Đà Nẵng-Cồn Cỏ, Cồn Cỏ-Lý Sơn, Lý Sơn-Đà Nẵng; thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ hai trạm ra-đa: Trạm Ra-đa 540 và Trạm Ra-đa 550, thuộc Trung đoàn 351/Vùng 3 Hải quân; thăm, chúc Tết chính quyền, nhân dân, các đơn vị lực lượng vũ trang trên hai đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn. Tuy nhiên, kế hoạch đã có một chút thay đổi. Vì sóng to, gió lớn không đưa được các thành viên của đoàn công tác lên được đảo Cồn Cỏ, nhưng rất may là khi tàu 390 di chuyển gần tới khu vực Lý Sơn, chúng tôi được thông báo thời tiết tuy vẫn có mưa nhưng đã an toàn, có thể lên đảo.

Trở lại Lý Sơn, đoàn công tác đã có nhiều hoạt động: Dâng hương Đài Liệt sĩ Lý Sơn, Đài tưởng niệm Đội Hoàng Sa; chúc Tết Ủy ban nhân dân, Huyện ủy, Công an, Biên phòng đảo, Trung tâm Quân dân y kết hợp, Trạm 18 Bộ Tham mưu Hải quân, Trạm Nghiệp vụ Cảnh sát biển Lý Sơn Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2...

Tham gia đón xuân sớm, mang theo những cành đào từ đất liền để tặng đơn vị, cùng gói bánh chưng với cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 550 đã tạo nên không khí ấm áp tình quân dân, để lại nhiều cảm xúc cho mỗi cá nhân của đoàn công tác, cũng như sự động viên tinh thần kịp thời đối với cán bộ, chiến sĩ của Trạm, nhất là khi không khí năm mới đang rộn rã khắp muôn nơi.

Trong dịp này, Vùng 3 Hải quân đã chuẩn bị và chuyển quà Tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng gửi tới các cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên hai đảo tiền tiêu và trên biển với hơn 250 suất quà có tổng trị giá hơn 750 triệu đồng; đồng thời, đoàn công tác cũng tiếp nhận, vận chuyển và phối hợp trao quà của các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, gồm: Tiền mặt, 75 suất quà, 574 thùng nhu yếu phẩm, vật chất sinh hoạt (tổng trị giá 1 tỷ 864 triệu đồng) tặng cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân và quân, dân trên hai huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn.

Đoàn công tác đã tuyên truyền biển đảo, tặng 100 lá cờ Tổ quốc, 30 phao áo cá nhân, phao tròn cho các ngư dân. Hoạt động này đã thu hút nhiều ngư dân tham gia, góp phần nâng cao nhận thức hiểu biết của các tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Việc thăm hỏi, trao quà tặng ngư dân đã thật sự làm ấm lòng và gắn kết hơn nữa tình cảm quân-dân, làm sâu sắc thêm ý nghĩa “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”.

Không thể tham gia cùng đoàn công tác lần này nhưng từ đất liền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy đã chia sẻ: “Có cùng tham gia các hải trình với hải quân mới có thể cảm nhận được rõ hơn phần nào những gian lao, hy sinh của người lính vì sự bình yên của đất nước. Lực lượng hải quân luôn thực hiện tốt nhiệm vụ, là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, bám ngư trường truyền thống để góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trong những năm qua, bằng những hoạt động thiết thực như: phối hợp cùng ban tuyên giáo các tỉnh trong việc tuyên truyền về biển, đảo đã góp phần bồi đắp tình cảm, phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường niềm tin của nhân dân, củng cố “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân trên biển ngày càng vững chắc”.

Mặc dù gặp nhiều trở ngại bởi mưa bão ảnh hưởng đến lịch trình, sức khỏe và một số các hoạt động của đoàn công tác tại hai huyện đảo, nhất là đối với huyện đảo Cồn Cỏ; tuy nhiên, hải trình nhiều ý nghĩa nêu trên đã góp phần tuyên truyền sâu rộng hơn truyền thống chiến đấu anh dũng của Hải quân nhân dân Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết quân-dân, tạo niềm tin vững chắc vào Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước và sự lớn mạnh của quân đội, của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam.

Tàu 390 trong hành trình Cồn Cỏ-Lý Sơn đã cập bến. Đi trên biển giữa những ngày mưa gió, biển động đã làm cho mỗi thành viên trong đoàn công tác thật sự thấm thía và hiểu hơn những hy sinh, gian khó của những người lính. Trước bão tố, diễn biến khó lường thì sự dũng cảm hay ý chí quyết tâm bảo vệ vùng trời, vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là chưa đủ khi viết về những người giữ biển.

Ngọc Đinh (Báo Nhandan.vn)

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/quoc-phong-an-ninh/xuan-tren-huyen-dao-anh-hung-am-ap-tinh-quan-dan/206648.htm