Xuân đang đến với Gành Dầu, Bãi Thơm

Những năm gần đây, từ khi có những con đường xuyên rừng nối liền từ Nam lên Bắc đảo, từ Đông sang Tây đảo, đời sống bà con vùng Bắc đảo (gồm xã Gành Dầu, Bãi Thơm), huyện Phú Quốc (Kiên Giang) ngày càng khởi sắc.

Đến Bắc đảo trong những ngày này không chỉ được thưởng thức hơi ấm của gió, đắm mình trong làng nước biển xanh, ngắm những đồi sim bạt ngàn, chúng tôi còn hiểu thêm về cuộc sống của nhân dân trên đảo và công việc lặng thầm của các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm canh trời, giữ biển quê hương.

Những ngày cuối năm 2016, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Gành Dầu nằm phía Bắc đảo bận rộn hơn thường lệ bởi ngoài công việc hàng ngày, họ còn giúp nhân dân trong việc sửa chữa nhà, làm đường, chuẩn bị đón năm mới. Mỗi cán bộ, chiến sĩ của Đồn không chỉ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên bộ, trên biển; tuần tra bảo vệ rừng, không bỏ trống địa bàn, các anh còn dành nhiều thời gian thăm hỏi nắm bắt tình hình đời sống của bà con nhân dân...

Được quan tâm, đầu tư mạnh mẽ thời gian qua, khu vực Bắc đảo huyện Phú Quốc đã có nhiều đổi thay. Mạng lưới thông tin liên lạc được trải rộng, hệ thống phát thanh truyền hình ngày càng đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân. Điện lưới quốc gia cũng đã đến xã đảo cùng với mạng lưới giao thông được nối liền với các tuyến.

Có được những thành quả đó, bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương thì có sự hỗ trợ, đóng góp một phần công sức của của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng nơi đảo xa. Những người lính quân hàm xanh đứng ra sửa chữa nhà cửa cho các hộ dân khó khăn; góp ngày công lao động giúp dân làm rẫy, di dời lồng bè nuôi cá trên biển, chủ động cứu hộ, cứu nạn trong những ngày biển động. Các anh cũng góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, hướng dẫn nhân dân cách phòng, chống dịch bệnh.

Đặc biệt là các lớp phổ cập giáo dục tiểu học do chính những người lính mang “quân hàm xanh” đảm trách. Những năm qua các cán bộ, chiến sĩ biên phòng Gành Dầu còn làm tốt công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế. Lực lượng biên phòng cũng tuyên truyền phổ biến pháp luật đến từng hộ gia đình thông qua các buổi họp dân. Qua đó, vận động bà con không đưa tàu ra khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài; tăng cường phối hợp với lực lượng vũ trang trên địa bàn ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm trên biển...

Bà Lê Thị Hằng, Chủ tịch UBND xã Gành Dầu cho biết, biên phòng là lực lượng nòng cốt trong đảm bảo chủ quyền biên giới quốc gia trên biển. Nhều năm qua, lực lượng biên phòng luôn tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tham gia các phong trào như phong trào xây dựng nông thôn mới, nhất là làm đường giao thông nông thôn, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng, phòng chống tội phạm…

Thượng tá Đỗ Văn Hoàng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Gành Dầu cho biết, những năm qua, ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển, đơn vị cùng với chính quyền địa phương, nhân dân cùng xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an toàn cho ngư dân khi ra khơi để họ an tâm bám biển...

Một năm mới lại sắp về trên quê hương đất nước, ở Bắc đảo – nơi xa nhất của huyện Phú Quốc, những người lính biên phòng cũng cùng nhân dân đón chào năm mới trong không khí hân hoan, phấn khởi bởi cuộc sống đồng bào ngày một ấm no, hạnh phúc.

Lê Sen (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bien-dao-viet-nam/xuan-dang-den-voi-ganh-dau-bai-thom-20161226134906334.htm