Xuân của những chiến sĩ Công an vùng cao biên giới Hà Giang

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cái rét 'cắt da cắt thịt' len lỏi khắp cơ thể, lan tỏa khắp các thôn, bản vùng cao biên giới Hà Giang nhưng không làm giảm đi không khí rộn ràng đồng bào các dân tộc thiểu số đang chuẩn bị đón Tết; sự nhiệt huyết của những cán bộ, chiến sĩ công an ngày đêm không quản ngại gian khó, nỗ lực quyết tâm bám trụ thôn, bản bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững bình yên để bà con vui Xuân, đón Tết.

Tại xã biên giới Sơn Vĩ, cách trung tâm huyện Mèo Vạc gần 50km; khi những cách đào phai trên các sườn núi đua nhau khoe sắc, tiếng bà con í ới gọi nhau cùng đi chợ phiên vùng biên sắm Tết. Không khí Tết đang tưng bừng, thế nhưng, trái ngược với sự nhộn nhịp đó, đối với lực lượng Công an xã chúng tôi ghi nhận được một không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Công an xã Sơn Vĩ (Mèo Vạc, Hà Giang) tích cực xuống thôn nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của bà con dịp Tết.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Đào Văn Minh, Trưởng Công an xã Sơn Vĩ cho biết: “Tết đến, Xuân về cũng là lúc nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự càng đè nặng lên vai lực lượng Công an xã bởi đây là thời điểm các đối tượng thường lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy lực lượng Công an xã đã triển khai nhiều biện pháp; trong đó, luôn đảm bảo quân số thường trực, tích cực xuống thôn tuyên truyền, vận động nhân dân; tăng cường công tác nắm tình hình để đảm bảo an ninh trật tự cho bà con vui Xuân, đón Tết an toàn, hạnh phúc”.

Nhờ được Công an huyện, chính quyền xã tuyên truyền ông Vàng Mí Sính (ngồi giữa) thôn Há Póng Cáy, xã Sủng Trà đã từ bỏ tà đạo quay lại tín ngưỡng truyền thống của dân tộc.

Theo chân các chiến sĩ Công an xã Sơn Vĩ, chúng tôi đến thôn Lẻo Chá Phìn A, một thôn biên giới của xã, phần lớn người dân sinh sống nơi đây là đồng bào dân tộc Mông, thu nhập chủ yếu dựa vào làm nương rẫy.

Anh Thò Mí Thò, Trưởng thôn Lẻo Chá Phìn A, thông tin với chúng tôi: “Toàn thôn hiện có 82 hộ, 340 khẩu, trong đó hộ nghèo chiếm hơn 45%. Vì là thôn giáp biên nên trước kia tình trạng bà con vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê khá nhiều, tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự nhất là dịp trước và trong Tết. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, nhờ được lực lượng Công an xã tích cực xuống thôn tuyên truyền, vận động; trong thôn không còn xảy ra tình trạng bà con vượt biên trái phép, an ninh trật tự được đảm bảo”.

Ông Nguyễn Huy Sắc (thứ 3 bên trái), Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc (Hà Giang); Trung tá Giàng Xuân Thắng, Trưởng Công an huyện (thứ 2 bên trái) thăm, động viên hộ gia đình từ bỏ tà đạo quay lại tín ngưỡng truyền thống tại xã Sủng Trà.

Đại úy Hoàng Trung Hiếu, Phó trưởng Công an xã, người đã gắn bó với bà con nhân dân xã Sơn Vĩ gần 5 năm qua cho biết: “Những ngày Tết, chúng tôi đến từng thôn, nắm bắt tình hình an ninh, trật tự, tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời phát hiện ra những vấn đề phát sinh trong đời sống, sinh hoạt của bà con để giải quyết hiệu quả”.

Còn đối với những chiến sĩ Đội An ninh Công an huyện Mèo Vạc, gác lại hạnh phúc riêng tư, niềm vui sum họp gia đình; những bước chân không mỏi của các anh vẫn bon bon trên các cung đường gập ghềnh tại các thôn, xóm vùng sâu, vùng xa và các địa bàn trọng điểm của huyện. Các anh “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với bà con, tạo sự thân thiết, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân; để đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả đối với các loại tà đạo, đạo lạ, không để các đối tượng xấu xúi giục, lôi kéo đồng bào đi ngược lại với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhanh chóng xác minh, làm rõ các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) chuẩn bị quà Tết trao tặng bà con.

Thiếu tá Sùng Mí Nô, Đội An ninh Công an huyện Mèo Vạc chia sẻ: “Ở địa bàn vùng cao, miền núi, cán bộ, chiến sĩ không những phải chắc về nghiệp vụ mà còn phải hiểu được văn hóa, tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó bà con, dân bản tin yêu và giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Trung tá Giàng Xuân Thắng, Trưởng Công an huyện Mèo Vạc cho biết: “Bằng nhiều biện pháp và sự chủ động nắm tình hình ngay từ cơ sở, từ đó, lực lượng Công an đã kịp thời xử lý các vụ việc về an ninh trật tự, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn; củng cố hệ thống chính trị tại các địa bàn trọng điểm, từng bước ổn định cuộc sống cho đồng bào các dân tộc. Đồng thời, đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng xấu, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng; vận động đồng bào không tin, không nghe theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, tránh xa luận điệu hoang đường; qua đó, bà con các dân tộc thiểu số đoàn kết, tích cực lao động sản xuất”.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Giang, huyện Mèo Vạc, Công an huyện trao tặng quà động viên các hộ nghèo, hộ từ bỏ tà đạo quay lại tín ngưỡng truyền thống của dân tộc Tết Giáp Thìn 2024.

Ông Nguyễn Huy Sắc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc khẳng định: “Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an; từ đầu năm 2023 đến nay, Mèo Vạc đã triển khai 3 đợt cao điểm về tuyên truyền vận động các hộ theo tà đạo quay lại tín ngưỡng truyền thống. Qua đó, có 188 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu tự nguyện từ bỏ tà đạo quay lại tín ngưỡng truyền thống”.

Cũng theo ông Nguyễn Huy Sắc, dịp Tết Giáp Thìn 2024 Công an huyện đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy – UBND huyện, đồng thời phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức gặp mặt, động viên và trao tặng quà các hộ nghèo, hộ đã từ bỏ tà đạo quay lại tín ngưỡng truyền thống nhằm động viên bà con có một cái Tết yên vui, bà con yên tâm lao động sản xuất, củng cố thêm niềm tin của đồng bào các dân tộc thiểu số với Đảng và Nhà nước.

Có mặt tại buổi trao nhận quà động viên các hộ nghèo, hộ đã từ bỏ tà đạo quay lại tín ngưỡng truyền thống được tổ chức tại trụ sở Công an huyện Mèo Vạc, ông Vàng Mí Sính, thôn Há Póng Cáy, xã Sủng Trà vui mừng nói: “Ngày trước, tôi mê muội nghe lời kẻ xấu. May nhờ có cán bộ và chính quyền tuyên truyền tôi đã từ bỏ tà đạo và quay về tín ngưỡng truyền thống. Từ khi từ bỏ tà đạo và lập bàn thờ cúng ông bà tổ tiên đến nay gia đình tôi vẫn mạnh khỏe, chăn nuôi phát triển tốt. Tết đến chúng tôi còn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, món quà động viên của các đồng chí lãnh đạo, tôi vui lắm”.

Những phần quà Tết và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo địa phương giúp đồng bào các dân tộc thiểu số đón Tết đầm ấm, yên vui, hạnh phúc.

Trên những đỉnh núi đá tai mèo cheo leo vùng cao biên giới Hà Giang, một mùa xuân mới đang tràn về. Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay ghi dấu nhiều sự phát triển và đổi mới; đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng được nâng lên; an ninh, trật tự được giữ vững ổn định. Trong sự bình yên đó, Tết của đồng bào các dân tộc thiểu số cũng là Tết của những chiến sĩ công an vùng cao biên giới; quân dân sum vầy, hòa hợp, cùng nhau giữ vững thế trận an ninh nhân dân và đón một năm mới bình yên, gia đình ấm no, hạnh phúc.

Bài, ảnh: HÀ LINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/xuan-cua-nhung-chien-si-cong-an-vung-cao-bien-gioi-ha-giang-764606