Xuân ấm áp ở Trường Sa

Không quá rộn ràng, hối hả như ở đất liền, ở huyện Trường Sa - quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc, quân và dân ở đảo đón chào năm mới một cách rất riêng, có phần bình dị nhưng vẫn ấm áp, vui tươi.

Xuân về nơi đầu sóng

Cán bộ, chiến sĩ và người dân đảo Trường Sa gói bánh chưng. Ảnh: GIA TUỆ

Những ngày cuối năm, trong làn gió xuân se lạnh kèm hơi mặn của biển, chị Nguyễn Thị Mỹ Hà (đảo Đá Tây) tranh thủ gắn mấy cái đèn lồng, đèn nháy lên cây mai làm từ ốc biển. Đã thành lệ, cách Tết Nguyên đán 2 - 3 tuần, chị Hà lại dọn dẹp, tân trang nhà cửa để đón Tết. “Tết ở đây không đông người và nhộn nhịp như ở đất liền. Nhưng bù lại, bà con xóm giềng thân thiết với nhau, cán bộ, chiến sĩ ở đảo cũng hay tổ chức chương trình vui xuân cho mọi người”, chị Hà nói.

Chiến sĩ đảo Trường Sa trang trí Tết tại đơn vị.

Trước Tết mấy tuần, chồng chị Hà là anh Lê Xuân Việt tranh thủ trồng thêm mấy luống rau xanh, nuôi thêm ít gà, vịt để có những món ngon cho ngày Tết. Rồi cận Tết, các tàu từ đất liền ra mang theo quà gửi cho quân, dân Trường Sa, trong đó có cả mứt Tết, gạo, nếp, lá dong để gói bánh chưng... Những người dân ở đảo xa như chị Hà, anh Việt không lo thiếu không khí Tết.

đảo Trường Sa, không khí xuân năm nay với vợ chồng anh Nguyễn Minh Tâm và chị Lê Thị Minh Diệu (quê ở phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa) cũng thật khác biệt. Với những món quà được gửi từ đất liền ra đảo là những cây quất, đèn nháy..., chị Diệu đã trổ tài khéo tay, trang hoàng nhà cửa thật rực rỡ để đón Tết. “Mấy hôm trước, các anh bộ đội mang qua tặng nhà tôi ít đồ dùng để sử dụng dịp Tết. Tuy ở xa đất liền nhưng tình cảm xóm giềng, tình quân dân luôn gắn kết”, chị Diệu chia sẻ.

Vận chuyển những cây cảnh trang trí Tết từ tàu lên đảo. Ảnh: GIA TUỆ

Để tạo không khí Tết vui tươi cho quân và dân ở đảo, năm nay, đảo Trường Sa sẽ tổ chức nhiều hoạt động đón giao thừa mới mẻ hơn mọi năm. Ông Nguyễn Trần Ngọc Hòa - công chức UBND thị trấn Trường Sa cho biết, năm nay, địa phương, các đơn vị chuẩn bị khá chu đáo nhu yếu phẩm, vật phẩm phục vụ Tết cho người dân, cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, chính quyền và chỉ huy đảo sẽ tổ chức hoạt động chào cờ đầu năm mới, đi lễ chùa, tặng quà các gia đình chính sách, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ giữa quân và dân, thi đấu thể dục, thể thao và các trò chơi dân gian... Đặc biệt, đêm giao thừa năm nay, đảo Trường Sa sẽ lần đầu tiên tổ chức hoạt động múa lân đón năm mới, làm món quà cho quân và dân ở đảo. Qua đó, tạo không khí đón xuân rộn ràng, náo nhiệt.

Tết của lính đảo

Cán bộ, chiến sĩ và người dân đảo Trường Sa gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết.

Tranh thủ sau giờ trực gác, binh nhất Ngô Trí Quyết - chiến sĩ đảo Trường Sa cùng đồng đội trang trí lại mấy góc đón xuân của đơn vị. Làm nhiệm vụ ở Trường Sa, xa đất liền, gia đình, lần đầu tiên người lính trẻ cùng đón xuân mới ấm áp, sum vầy với đồng đội, đồng chí. Mấy ngày trước, anh đã cùng các đồng đội tổ chức củng cố cảnh quan môi trường trên đảo, chuẩn bị vật dụng để tổ chức các trò chơi trong những ngày Tết. Anh Quyết chia sẻ: “Tết năm nay xa nhà nhưng tôi thấy vui lắm vì được quây quần cùng đồng chí, đồng đội và người dân trên đảo. Mỗi người một quê, đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, nhưng ở đây, chúng tôi là một gia đình. Các ngày Tết, chúng tôi vẫn trực, làm nhiệm vụ như ngày thường, nhưng vào các giờ nghỉ sẽ có nhiều hoạt động vui chơi đón Tết, thi đấu thể dục, thể thao, văn nghệ do đảo và chỉ huy đơn vị tổ chức”.

Chiến sĩ đảo Trường Sa trang trí cây đón Tết. Ảnh: GIA TUỆ

Trong lúc các chiến sĩ củng cố cảnh quan đơn vị thì Thượng úy Lê Đức Mỹ - Chỉ huy trưởng đảo Đá Thị cũng vừa kiểm tra xong sổ sách, lên kế hoạch trực, làm nhiệm vụ trong thời gian cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới. “Tết cận kề, trong lòng ai cũng khấp khởi, náo nức chờ đón một năm mới vui tươi. Nhưng đối với những đơn vị trực ở đảo như chúng tôi, nhiệm vụ vẫn luôn phải đặt lên hàng đầu, sau đó mới đến thời gian cho bản thân”, anh Mỹ bộc bạch.

Khi những góc vui xuân, vật dụng tổ chức trò chơi trong dịp Tết ở đảo đã chuẩn bị xong, cán bộ, chiến sĩ chờ đón chuyến tàu từ đất liền mang theo gạo, nếp, đậu xanh, lá dong... để mọi người cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét. Tối giao thừa, chỉ huy đơn vị sẽ gặp mặt, cùng đón năm mới với cán bộ, chiến sĩ; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ gọi điện về hỏi thăm, chúc Tết gia đình...

Tết Giáp Thìn 2024 là cái Tết thứ hai xa nhà của Thượng úy Lê Đức Mỹ. Cái Tết năm nay càng đặc biệt hơn đối với anh khi ở quê nhà, người vợ thân yêu vừa sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh. Niềm vui đó càng củng cố thêm tinh thần, giúp anh yên tâm hơn khi công tác ở đảo, vì ở nhà, hậu phương đã thêm phần vững chắc.

Tết ở Trường Sa là thế, bình dị, không có cảnh pháo hoa rực trời, hay cảnh người đông đúc chen nhau ra phố đón năm mới... Nhưng ở đảo lại có tình cảm quân dân sẻ chia, gắn bó hơn bao giờ hết. Mọi người cùng nhau đón một năm mới an vui ở nơi đầu sóng ngọn gió, cùng nhau canh giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

VĨNH THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/bao-xuan-2024/202402/xuan-am-ap-o-truong-sa-5953773/