Xót xa trẻ vị thành niên phải vật lộn mưu sinh giữa Hà thành

Chắc hẳn người dân Thủ đô đã quá quen với đội quân trẻ em đi chèo kéo để mua cao su. Thay vì cắp sách đến trường, các em phải vật lộn để mưu sinh với cuộc sống vì cái đói, cái nghèo đeo bám.

Nhan nhản trẻ chưa vị thành niên đã phải lao động quần quật

Tại Hà Nội, không thiếu hình ảnh những đứa trẻ chưa lớn đã phải đi kiếm ăn ở các nhà hàng, hay ở các quán cóc, tàu xe bến bãi. Các em hôi hám, bẩn thỉu trong những bộ trang phục rách rưới.

Trong một quán ăn nhỏ ở ngay trung tâm thành phố Hà Nội, có 2 đứa trẻ chưa đủ 15 tuổi đã phải làm việc quần quật từ 2h chiều – 10h đêm. Gọi là quán ăn nhỏ nhưng lượng khách khá đông, các em phải tất tả, chạy ngược chạy xuôi để phục vụ “thượng đế”.

Đội quân trẻ em chèo kéo ở phố cổ.

Hai em cho biết tên là H. và N., năm nay đã 15 tuổi. Tuy nhiên, theo nguồn tin của PV, các em chỉ khoảng 13 – 14 tuổi, và quê ở Thanh Hóa.

Cả em H. và em N. đều thuộc dạng suy dinh dưỡng. Các em gầy gò trong những bộ trang phục rách rưới nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Em H. thì một mình chiến đấu với 7 cái bếp dầu với những ngọn lửa đang rừng rực cháy. Còn em N. thì chạy bàn và phục vụ khách. Có những vị khách vô ý quát mắng ầm ĩ nhưng hai em vẫn phục vụ nhiệt tình.

Cho dù các em sớm phải bươn chải ra xã hội nhưng cái nét hồn nhiên của trẻ con vẫn còn. Các em tươi cười, thi thoảng lại hát một vài câu đồng dao nào đó ở địa phương rất hồn nhiên.

Khi chúng tôi hỏi “em làm ở đây được bao nhiêu tiền mỗi tháng?” hay “em còn đi học hay biết chữ không?” thì các em chỉ im lặng. Có lẽ, chẳng ai muốn phải chịu khổ sớm như thế, nhưng vì một vài lí do nào đó đã buộc các em phải đi làm để kiếm tiền nuôi bản thân.

Một bà bán nước ở đó chia sẻ: “Chúng nó từ quê lên, nhà nghèo không có tiền đi học nên phải lên thành phố kiếm việc. Lương tháng bao nhiêu không rõ nhưng thấy bảo là tiền gần như gửi về cho bố mẹ hết”.

<

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/xot-xa-tre-vi-thanh-nien-phai-vat-lon-muu-sinh-giua-ha-thanh-a234422.html