Xót xa nữ sinh 17 tuổi dang dở giấc mơ thành họa sĩ, sống thực vật sau tai nạn thương tâm

Từng là cô gái xinh đẹp, yêu nghệ thuật và khát khao trở thành họa sĩ, sau biến cố tai nạn, em Nguyễn Diệp Anh (17 tuổi) phải nằm liệt giường, sống thực vật, gác lại ước mơ còn dang dở…

Cuộc điện thoại "sét đánh ngang tai"

Những ngày cuối tháng 4, PV Báo Giao thông đã đến thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai (Hà Nội) và được người dân chỉ dẫn đến ngôi nhà của anh Nguyễn Văn Tưởng và chị Nguyễn Thị Luyến nơi có cháu Nguyễn Diệp Anh (17 tuổi), nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra hồi tháng 1.

Chỉ tay vào ngôi nhà xây dang dở chưa hoàn thiện, một cụ bà cùng làng xót xa: Hôm biết tin cháu Diệp Anh tai nạn nằm liệt giường, người trong làng ai cũng xót. Cháu nó xinh xắn, học giỏi đứng đầu thôn này. Đôi vợ chồng nhà này làm ruộng, chân lấm tay bùn mà nuôi được ba đứa con ai cũng giỏi giang, ngoan ngoãn. Ấy thế mà ông trời không thương xót cho...".

Bước vào nhà, chúng tôi thấy anh Tưởng và chị Luyến đang thay nhau chăm sóc cho cháu Diệp Anh nằm liệt trên giường, trong khi con trai út (10 tuổi) đang tất bật chuẩn bị cơm trưa. Đôi mắt Diệp Anh thẫn thờ vô hồn, bất giác thân thể co giật gồng mình vì đau đớn.

Kể từ ngày con gặp biến cố, anh Tưởng và chị Luyến luôn phải túc trực cận kề chăm sóc cháu Diệp Anh. Cháu nằm liệt giường, đôi mắt thẫn thờ vô hồn, nhiều lúc cơ thể co giật gồng mình vì đau đớn.

“Giờ con gần như mất đi ý thức nhưng là người cha, người mẹ thì vẫn cảm nhận thấu nỗi đau của con. Nhiều lúc nửa đêm nằm cạnh thấy con gồng mình là bố mẹ biết con đang đau đớn lắm, ngay lập tức phải bật dậy để xoa bóp cho con thoải mái hơn”, chị Luyến vừa lau người cho cháu Diệp Anh vừa kể.

Nghĩ đến đứa con gái đang phải chịu cảnh sống thực vật, nằm liệt giường, đôi mắt của người mẹ rưng rưng, chỉ chực trào ra. Biến cố này là một cú sốc lớn với mọi thành viên trong gia đình… Ít người biết, Diệp Anh bị tai nạn ngay sau khi người cha vừa qua khỏi thương tích do một vụ tai nạn trước đó.

“Hôm ấy sáng 21/1, cháu xin mẹ đi chụp kỷ yếu cùng các anh chị khóa trên chơi thân. Nào ngờ khoảng 11h trưa, có cuộc gọi báo tin cháu gặp nạn. Thông tin như sét đánh ngang tai, chân tay như rụng rời vì không thể tin nổi vào chuyện này. Tôi đánh rơi điện thoại, nhưng con gái lớn nhặt lên nghe tiếp và được biết cháu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức”, chị Luyến nghẹn giọng kể.

Hay tin, cả gia đình tức tốc đến bệnh viện, chỉ còn ông ngoại ở nhà làm việc với cơ quan chức năng, bàng hoàng khi xem lại một chiếc xe tải đã đâm vào cháu, kéo lê một đoạn dài hơn 20m.

Theo lời kể của người mẹ, cháu nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch, máu chảy đầm đìa, toàn bộ vùng đầu và răng hàm mặt biến dạng nghiêm trọng, đến nỗi anh chị em trong nhà không thể nhận ra. Các bác sĩ chẩn đoán tiên lượng rất nặng, khó có thể điều trị phục hồi và nguy cơ cao phải sống thực vật.

Hiện nay cháu Diệp Anh đang được điều trị tại nhà. Tuy nhiên vì sức khỏe rất yếu nên các bác sĩ chưa thể tiếp tục tiến hành phẫu thuật cấy ghép xương đùi.

Sau hai tháng nằm viện thở máy, gia đình đã đưa cháu Diệp Anh trở về nhà chăm sóc và điều trị. Từ hôm đó anh chị phải nghỉ làm ở nhà chăm con, thay phiên nhau thay tã, lau rửa và xoa bóp cho con.

Hàng ngày, anh chị cho cháu ăn cháo sữa, uống thuốc bổ não và thuốc chống co giật qua ống xông cắm vào cơ thể. Suốt 3 tháng qua, anh chị phải chạy vạy vay mượn khắp nơi, xoay xở hơn 500 triệu đồng lo chi phí điều trị, cùng với tiền thuốc men hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể chi phí ăn học cho cháu út chuẩn bị vào cấp hai, cháu lớn đang học đại học. Khoản tiền này là quá sức với hai vợ chồng anh Tưởng và chị Luyến.

“Nhiều đêm nằm khóc cạn nước mắt nghĩ thương con. Giờ cha mẹ cố gắng hết sức làm mọi cách vay mượn chạy chữa cho con, con sống bên mình ngày nào là tốt ngày đấy. Chỉ mong có phép màu để con được hồi phục trở lại như xưa, biến cố này là quá lớn với gia đình…”, mẹ cháu Diệp Anh nghẹn giọng.

Gác lại ước mơ dang dở, sống thực vật vì tai nạn

Một bức tranh do Diệp Anh vẽ.

Nhìn vào những bức tranh do con gái tự tay vẽ, chị Luyến và anh Tưởng nhớ lại cháu luôn kể với bố mẹ về ước mơ được làm họa sĩ và nhất định sẽ thi vào ngành thiết kế đồ họa.

“Bố mẹ quanh năm chỉ làm ruộng, cũng không được học nhiều, nhưng các con bảo ban nhau học hành thành tài, nhưng giờ con lại ra nông nỗi này, mẹ xót lòng lắm…”, vợ chồng anh chị chia sẻ, đôi mắt trĩu nặng.

Anh chị kể thêm, Diệp Anh từ bé đã rất chăm chỉ học hành, thi đỗ vào trường cấp ba có điểm chuẩn cao nhất khu vực. Ở nhà thường xuyên kèm cặp em trai út học bài, khi rảnh rỗi thì vẽ tranh chân dung những người thân trong nhà. Đến nay những bức tranh vẫn còn nguyên mới, nhưng những biến cố đã khiến cháu Diệp Anh phải từ bỏ giấc mơ họa sĩ còn dang dở.

Con trai út trong gia đình năm nay chuẩn bị vào cấp hai, học giỏi, đạt nhiều giải thưởng học tập, được thầy cô động viên đi học trường chuyên trên thị trấn. Ấy vậy mà khi chị gái gặp tai nạn, cháu bé chủ động xin cha mẹ gác lại ước mơ trường chuyên, học trường gần nhà để đỡ đần gánh nặng gia đình và thuận tiện chăm sóc chị gái liệt giường.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Hoàng Tiến Luyện, lãnh đạo thôn Đồng Lư, xác nhận hoàn cảnh của cháu Diệp Anh nhà anh Tưởng và chị Luyến là hết sức hiểm nghèo. Hai anh chị chỉ làm ruộng, thu nhập bấp bênh, nay lại phải đôn đáo lo chi phí điều trị cho con lên đến hàng trăm triệu, rất cần sự chung tay giúp đỡ của các mạnh thường quân.

Ông Vương Duy Hùng, Chủ tịch UBND xã Đồng Quang cũng bày tỏ, các ban ngành đoàn thể trong xã đã thăm hỏi, động viên cháu Diệp Anh cũng như gia đình, tuy nhiên những tổn thương và chi phí gia đình phải bỏ ra để điều trị cho cháu là rất lớn, vượt quá khả năng của gia đình, do đó mỗi tấm lòng hảo tâm ủng hộ cho gia đình anh Tưởng, chị Luyến là vô cùng quý giá.

Mọi sự ủng hộ, chia sẻ hỗ trợ của bạn đọc xin gửi đến anh Nguyễn Văn Tưởng - SĐT: 0985661730, hoặc qua số tài khoản của chị Nguyễn Thị Luyến: 0979675710 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB Bank).

Quý độc giả cũng có thể ủng hộ qua Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ cháu Diệp Anh ở Quốc Oai, Hà Nội”).

Lưu Gia Huy

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/xot-xa-nu-sinh-17-tuoi-dang-do-giac-mo-thanh-hoa-si-song-thuc-vat-sau-tai-nan-thuong-tam-192240427134817756.htm