Xót xa cảnh phim 'vùi hoa dập liễu' trên màn ảnh Hoa

Dù đều là diễn viên chuyên nghiệp nhưng Phạm Băng Băng, Châu Tấn...đều bị ám ảnh bởi những cảnh quay này.

Võ Tắc Thiên truyền kỳ

Ra mắt cuối năm 2014, tác phẩm Võ Tắc Thiên Truyền Kì do đích thân Phạm Băng Băng sản xuất, vừa đảm nhận vai trò diễn viên chính đã nhận đưọc sự ủng hộ cực lớn từ các fan truyền hình Hoa ngữ.

Bộ phim đã tái hiện vô cùng chân thực những màn đấu đá tranh giành khốc liệt của các phi tần mỹ nữ, qua đó người xem phần nào hình dung ra được cuộc sống khắc nghiệt nơi cung cấm.

Phạm Băng Băng bị tra tấn bằng áo tre kéo căng

Đặc biệt, màn tra tấn mà Võ Mỵ Nương Phạm Băng Băng phải chịu ngay trong những tập đầu đã gây nhiều ám ảnh cho khán giả. Bị đổ oan và phải vào ngục, Võ Thị lên tiếp phải hứng chịu những trận đòn roi không thương tiếc, trông cô xơ xác, tiều tụy thấy rõ trong cảnh phim này.

Người đẹp bơ phờ vì đòn roi trong ngục

Sau này cô còn bị đám thị vệ ép đeo áo đan tre quanh cơ thể, dây thừng hai bên kéo căng khiến nội tạng bị đảo lộn. Hình phạt khiến người đẹp ngất hai lần và ho ra máu. Đây cũng chính là động lực giúp Võ Mị Nương từ từ vùng lên để nắm được quyền lực tối thượng ngày tháng về sau.

Có thể nói bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp thì sự hy sinh không quản khó khăn cho những cảnh quay như thế này đã giúp Băng Phạm tạo được thiện cảm trong mắt người xem.

"Đòn đau nhớ lâu" chính là động lực giúp Mị Nương vùng dậy

Phong Thanh

Phong Thanh công chiếu năm 2009 là một bộ phim điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mạch Gia, cốt truyện khai thác về đề tài tình báo, lấy bối cảnh những năm 1940 trong thời kì Trung Quốc bị Nhật Bản xâm lược.

Phim có sự góp mặt của dàn sao đình đám như Trương Hàm Dư, Châu Tấn, Lý Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh, Tô Hữu Bằng…

Lý Băng Băng bị tra tấn cả về thể xác...

...lẫn tinh thần.

Trong phim, Lý Băng Băng vào vai Lý Ninh Ngọc, một gián điệp chuyên đi giải mã các thông điệp ngầm cho quân đội. Trong một lần bị địch bắt, cô bị lính Nhật tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Người đẹp tiết lộ đây cũng là lần đầu tiên cô lột trần hết quần áo trước ống kính: “Mỗi lần dừng máy quay, việc đầu tiên Huỳnh Hiểu Minh làm đó là giúp tôi mặc lại quần áo, mỗi lần như thế tôi lại khóc nức nở khiến cho có lần cả đạo diễn và Huỳnh Hiểu Minh cũng khóc theo”.

Tự nhận mình là một diễn viên chuyên nghiệp không sợ đóng cảnh nóng nhưng nữ diễn viên cho biết vẫn cảm thấy ám ảnh mỗi khi nhớ lại thời gian đóng Phong Thanh cùng cảnh quay bị tra tấn trong phim.

Bên cạnh Lý Băng Băng, Châu Tấn cũng là nạn nhân bất đắc dĩ bị dùng nhục hình trong Phong Thanh. Trái với bạn diễn họ Lý, màn tra tấn của ngôi sao Họa Bì có phần khốc liệt hơn rất nhiều.

Châu Tấn sau những trận đòn "nhừ tử"

Dù vào vai tiểu thư đài các hay tận cùng tủi nhục thì cả Lý Băng Băng hay Châu Tấn đều cô gắng hết mình cho vai diễn. Mỗi cảnh tra tấn, mỗi trận đòn roi, hai nữ diễn viên đều khiến người xem thêm đồng cảm với số phận nhân vật mà mình hóa thân, từ đó đem lại hiệu quả tích cực cho cảnh quay.

Nhục Bồ Đoàn

Nổi như cồn sau bộ phim cấp 3 Nhục bồ đoàn phiên bản 3D ra mắt năm 2011, người đẹp Lam Yến đã có cho mình vị thế mới trong làng giải trí Hoa Ngữ. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, những gì khán giả nhớ đến cô cũng chỉ là một nữ diễn viên thích phô thịt khoe da…

Cảnh bị quân lính bắt tra tấn làm trò mua vui, người đẹp gần như khe trọn vòng 1 của mình trước máy quay. Bên cạnh xiềng xích, roi mây, Lam Yến trông vẫn vô cùng sexy và gợi cảm mặc dù miệng đang kêu la thảm thiết.

Lam Yến kêu la trong tuyệt vọng khi bị dùng nhục hình

Nữ diễn viên sinh năm 1990 chia sẻ cô từng cảm thấy vô cùng hối hận khi tham gia đóng phim cấp 3. Đã có thời gian Lam Yến mắc chứng bệnh trầm cảm, cô tự nhốt mình trong nhà cách biệt với thế giới bên ngoài trong một khoảng thời gian dài. Nhờ có sự động viên từ gia đình và bạn bè mà hiện giờ người đẹp mới có thể vực dậy được như ngày hôm nay.

Chắc hẳn nữ diễn viên sẽ không bao giờ muốn xem lại cảnh phim này

Đông Phong Vũ

Đông Phong Vũ lấy bối cảnh thành phố Thượng Hải năm 1941, trong khoảng thời gian giữa trước và sau khi trận đánh nổi tiếng Trân Châu Cảng diễn ra tại Thái Bình Dương.

Vào thời điểm này, Thượng Hải xuất hiện rất nhiều người lạ và đa số họ đều là những điệp viên do các nước khác cử tới do thám tình hình chiến sự.

Nhiều khán giả cảm thấy xót xa cho một hồng nhan như Phạm Băng Băng trong cảnh quay này

Trong phim, Phạm Băng Băng vào vai Hoan Nhan, gián điệp của Quốc Dân Đảng, cô ẩn mình dưới thân phận ca sĩ phòng trà. Khi bị quân đồng minh phát giác, người đẹp liền bị trói lại và treo lên không thương tiếc. Chung số phận với Băng Phạm là nhân vật của nữ diễn viên Lý Tiểu Nhiễm cũng bị vùi dập tơi tả trong một số cảnh phim.

Riêng Phạm Băng Băng chia sẻ sau cảnh phim "để đời" này, cơ thể cô đã bị thâm tím một số chỗ vì bị treo bằng dây thừng khá lâu, tuy vậy hoa đán vẫn cảm thấy hài lòng vì đã thực hiện được đúng ý đồ của đạo diễn.

Lý Tiểu Nhiễm trong phim cũng không khá hơn là bao

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/xot-xa-canh-phim-vui-hoa-dap-lieu-tren-man-anh-hoa-715313.html