Xót cảnh bé gái mồ côi nương nhờ bà ngoại 80 tuổi

Hai năm trôi qua kể từ ngày mẹ mất, bé gái Nguyễn Huyền Thương học lớp 5 chỉ biết sống nương tựa vào bà ngoại đã già yếu 80 tuổi.

Số phận trớ trêu

Đến thôn Đa Của 1, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, khi hỏi thăm nhà bà Nguyễn Thị Tới thì không ai không biết và xót xa cho hoàn cảnh của bà.

Trong căn nhà xập xệ, không tài sản gì đáng giá, bà Tới ôm cháu gái vào lòng, giọng ngậm ngùi: “Thương con bé lắm, nó không có bố, giờ mất mẹ nên chỉ ở với bà. Nhiều đêm nhớ mẹ, nó khóc sưng cả mắt, tôi dỗ mãi cũng không được”.

Từ ngày mẹ mất, bé gái Nguyễn Huyền Thương nương tựa vào bà ngoại già yếu 80 tuổi.

Bà Nguyễn Thị Tới sinh được 5 người con, ba gái, hai trai. Chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1975, mẹ cháu Thương) là con thứ ba trong gia đình. Thuở nhỏ, cuộc sống vất vả nên chị Thương bươn trải vào Nam, ra Bắc làm công nhân.

“Thơm đi vào miền Nam được hơn 2 năm thì về gần nhà xin việc ở công ty may. Mấy anh chị em đều đã có gia đình, chỉ có Thơm ở với tôi. Số nó vất vả, yêu và chuẩn bị cưới một người trong huyện thì không may chồng sắp cưới bị TNGT đường sắt tử vong. Lúc này, Thơm đã mang thai cháu Thương được 3 tháng. Cuộc sống sau này cứ như thế mẹ con, bà cháu nương tựa trong căn nhà chật hẹp”, bà Tới buồn rầu.

Tiếp lời bà Tới, chị Mai Thị Phương Thảo (SN 1990, con dâu út bà Tới) kể, do chưa đăng ký kết hôn nên chị Thơm không “danh chính, ngôn thuận” về nhà chồng tương lai ở được.

Mặc dù vậy, đến ngày giỗ, chị Thơm vẫn chở con gái lên thắp hương, qua lại như người trong nhà.

“Nghĩ về tương lai cho con gái, đầu năm 2021, chị Thơm đã vay vốn ngân hàng chính sách để sửa sang lại căn nhà dột nát cho mẹ con, bà cháu ở. Thế nhưng, số phận trớ trêu, chưa trả được hết nợ thì chị ấy lại ra đi mãi mãi”, người em dâu nghẹn lời nhớ lại.

Theo chị Thảo, vụ TNGT xảy ra vào tháng 6/2021. Đi làm công nhân may, cuối tuần được nghỉ nên tối thứ bảy, chị Thơm đi xe máy chở cháu Thương vào nhà chị Thảo chơi với các em, còn mình sáng ngày mai ra đồng cấy lúa.

“Tối hôm đó, khi hai mẹ con đi qua đường QL1A thì bất ngờ bị chiếc xe máy khác tông thẳng vào. Chị Thơm ngã, đầu đập xuống nền đường bất tỉnh. Còn cháu Thương thì bị văng vào lan can đường sắt, may mắn chỉ xây xước nhẹ. Từ khi mẹ mất, cháu Thương ít nói hơn, lúc nào cũng muốn ở bên bà, không muốn đi đâu”, chị Thảo kể.

Ngồi bên bà ngoại, nghe kể về vụ TNGT, bé gái Nguyễn Huyền Thương (giờ đã học hết lớp 5) nghẹn ngào: “Hôm đó cháu ngồi phía sau ôm mẹ, đang đi thì bất ngờ có xe lao tới, cháu bị văng ra xa. Nhìn thấy mẹ nằm im bên chiếc xe máy cháu chỉ biết khóc. Lúc sau có người chạy đến hỏi cháu có nhớ số điện thoại nào không thì cháu đọc số của cậu mợ”.

Sống nhờ tiền trợ cấp

Nói về trường hợp bé gái Nguyễn Huyền Thương, bà Hoàng Thị Oanh, cán bộ chính sách xã Yến Sơn cho hay: “Nhắc đến cháu Thương thì ở xã ai cũng thương.

Bà Tới tuổi cao sức yếu, không còn được minh mẫn nên mọi việc trong nhà hầu như cháu Thương cáng đáng như nấu cơm, giặt giũ… Các con của bà Tới cũng đều rất nghèo, lại ở xa nên không hỗ trợ được gì”.

Theo bà Oanh, ngay sau khi xảy ra vụ TNGT khiến chị Thơm tử vong, biết về hoàn cảnh của cháu Thương, địa phương cũng đã có những hỗ trợ kịp thời.

Hai bà cháu hiện thuộc diện hộ nghèo và đang được hưởng các chế độ chính sách cho trẻ mồ côi cha mẹ, người nuôi trẻ mồ côi…

Bên cạnh đó, cháu Thương cũng đang được Viện kiểm sát nhân dân huyện nhận đỡ đầu, mỗi tháng cũng được thêm 600 nghìn đồng.

“Tuy nhiên, hoàn cảnh của cháu rất đặc biệt, rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm để cháu có một tương lai tươi sáng hơn”, chị Oanh chia sẻ.

Về phía gia đình cháu Thương, chị Thảo tâm sự: “Những khoản tiền trợ cấp cộng lại được hơn 1,5 triệu đồng/tháng. Số tiền này vừa đủ trang trải cuộc sống và học hành cho cháu. Gia đình cũng cố tằn tiện tích cóp để dành được đồng nào hay đồng ấy, chỉ lo vài năm nữa cháu học lên cao và bà ngoại già yếu thêm lại không biết trông vào đâu”.

Mọi sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh cháu Nguyễn Huyền Thương, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về số tài khoản: 030031186151, Ngân hàng Sacombank, chủ tài khoản Mai Thị Phương Thảo (số điện thoại: 0865.269.036 - Mợ của cháu Nguyễn Huyền Thương).

Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ cháu Huyền Thương ở Thanh Hóa).

Phúc Tuấn

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/xot-canh-be-gai-mo-coi-nuong-nho-ba-ngoai-80-tuoi-d597254.html