Xông biển đón lộc đầu năm

Thời tiết lạnh, biển sóng dữ nên khác với các năm, năm nay mồng 4 tết ngư dân các vùng biển bãi ngang mới bắt đầu dong buồm ra khơi, 'hái' lộc biển đầu năm.

Sản vật biển thu về đầu năm

Những con sóng bạc đầu cứ tấp vào bờ, sóng lên cao khiến những chiếc xuồng của ngư dân vùng biển gần bờ xã Phú Diên thêm bé nhỏ giữa biển cả bao la.

Những chiếc thuyền lần lượt cập bến trong niềm reo hò, đợi chờ của người thân, bà con xóm giềng. Bởi, đây không chỉ là những chuyến biển bình thường, mà là chuyến biển lấy ngày đầu năm nên ai cũng háo hức đợi, đợi để mua được những sản vật tươi ngon của biển, đợi để mừng cho ngư dân có một chuyến biển đầu năm may mắn, thuận lợi.

Thuyền ông Phan Dơ (Mỹ Khánh, Phú Diên, Phú Vang) vừa cập bến là hàng chục thanh niên trong làng ra phụ một tay quay thuyền lên bờ. Nhìn những thùng cá ong, nâu biển, cá chai, ghẹ ... tươi xanh ai cũng mừng cho ông. Bởi chuyến biển đầu năm coi như đã có lộc.

Háo hức kiểm tra thành quả sau một buổi dong buồm ra khơi của ngư dân

Sóng to quá, thuyền vô tới gần bờ là bị sóng đánh nghiêng mạn thuyền, may mà mỗi người một tay ra phụ giúp cha con tôi đẩy thuyền vào bờ. Nhưng chuyến biển đầu năm thu về kha khá cá, ghẹ... như ri cũng vui rồi. Cả tháng nay đi biển có chi mô, chuyến mở biển may mắn hơn, hy vọng năm ni làm ăn cũng kha khá hơn năm ngoái, ông Dơ bộc bạch.

Những chiếc thuyền lần lượt cập bờ

Sản vật thu về không nhiều như những chuyến biển khai xuân của các năm trước, nhưng vài kg cá căng, cá chai, ghẹ cũng khiến anh Quỳnh (Phú Diên, Phú Vang) hài lòng: Năm ngoái biển mất mùa, ghe của tôi nằm bờ mấy tháng trời. Mồng 4 tết trời đẹp lại tốt ngày nên tôi quyết định đi chuyến mì xưa. Mặc dù không hi vọng nhiều nhưng sản vật thu về như ri là cũng khá rồi, hy vọng năm nay biển cả ưu ái ngư dân chúng tôi hơn, mưa thuận gió hòa. Để chúng tôi tiếp tục yên tâm bám biển.

Vui mừng vì mua cho gia đình được một ít cá ngon, anh Ngữ (ở Thành phố Hồ Chí Minh) về quê ăn tết háo hức: Nghe nói hôm nay ngư dân đi biển trở lại, tôi chạy ra chạy vô chờ ghe vào từ sáng sớm. Không chỉ chờ để mua cá, mà ngày tết chờ để đón ngư dân đi biển trở về cũng là niềm vui của bà con quê tôi. Người thì phụ đẩy ghe, người thì phụ gánh cá... Các chị, các thím thì túm tụm lại chuyện trò rôm rã, vui lắm.

Biển mất mùa trong một thời gian khá dài, kinh tế khó khăn cũng ảnh hưởng không ít đến việc đón tết cổ truyền của bà con ngư dân ven biển xã Phú Diên. Nhưng sau những ngày lạnh kéo dài từ trong năm đến tết, thì ngày mồng 4 tết trời nắng đẹp, những chiếc thuyền mang trên mình những ngọn cờ đỏ sao vàng phấp phới dong buồm ra khơi, trở về cùng kha khá sản vật biển là niềm vui, phấn khởi đầu năm mới của bà con vùng biển gần bờ. Không chỉ là kiếm thêm thu nhập đầu năm, bởi những ngày tết cá biển bán rất được giá mà những chuyến biển thuận lợi, may mắn chính là niềm hy vọng về một năm ấm êm, trời yên biển lặng, sản vật phong phú để ngư dân tiếp tục vươn khơi, bám biển.

Bài, ảnh: Thảo Vy

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/kinh-te/xong-bien-don-loc-dau-nam-138002.html