Xin hãy giúp một sinh viên bị ung thư máu

(HNM) - Chiều tối thứ sáu, ngày 8-11, Viện Huyết học - Truyền máu trung ương vừa tiếp nhận một ca cấp cứu từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba (Đồng Hới) chuyển ra. Bệnh nhân là Hoàng Văn Sang, sinh viên năm thứ nhất - K55, lớp Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Trường ĐH Quảng Bình.

Em là con út trong gia đình có 7 người con của ông bà Hoàng Văn Đỉu và Trần Thị Tuyến ở Quảng Trạch, Quảng Bình. Việc Sang trúng tuyển đại học khiến cha mẹ rất đỗi vui mừng và tự hào. Cách đây vài tuần, khi đang học trên giảng đường em thấy cảm giác mệt mỏi, đau đớn, xin nghỉ học, về đến nhà thì ngất xỉu. Gia đình đưa Sang vào Bệnh viện trung ương Huế, tại đây các bác sĩ đầu ngành kết luật em bị ung thư máu.

Tiếp nhận hung tin, tương lai tươi sáng bỗng chốc sụp đổ trước mắt em. Gia đình dồn tất cả mọi nguồn lực giúp em vượt qua bệnh tật với hy vọng "còn nước còn tát". Do mới là sinh viên năm đầu nên chưa kịp có thẻ bảo hiểm y tế, vì vậy 14 ngày nằm viện hết hơn 50 triệu đồng. Ông Đỉu - bố em, thương binh hạng 2/4 xót xa nói: "Vợ chồng tôi đau ốm liên miên. Bão số 10 đã khiến nhà tôi và ruộng vườn tan hoang. Giờ thấy con nằm viện mà không có tiền chữa chạy xót xa lắm".

Ở Bệnh viện trung ương Huế, do hết tiền, gia đình đưa em về Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba (Đồng Hới). Tại đây, Bệnh viện quyết định chuyển em ra Viện Huyết học - Truyền máu trung ương. Hành trình ra Hà Nội của em được Báo Quảng Bình giúp. Hiện tại, Sang đang nằm tại phòng cấp cứu, hai chân đã có dấu hiệu bị liệt.

Rất mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm quan tâm, chia sẻ giúp đỡ để Hoàng Văn Sang có cơ hội được chữa bệnh và tiếp tục được tới trường. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànôịmới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 10 20100 000 26356 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Tam-long-vang/638470/xin-hay-giup-mot-sinh-vien-bi-ung-thu-mau