Xin cho bảo tàng để... đi tị nạn

(NLĐO) - Ông Antonio Manfredi, Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật đại dương ở Casoria, tỉnh Napoli thuộc miền Nam nước Italia, đang xin cho bảo tàng của mình được đi… tị nạn ở Đức

Nói với AFP, ông Manfredi cho biết: “Tôi đã viết một lá thư cho thủ tướng Đức Angela Merkel để xin được tị nạn ở nước này. Tôi là người nghiêm túc không phát biểu để tự đánh bóng mình. Nếu được đồng ý, tôi sẽ chuyển toàn bộ bộ sưu tập trên 1.000 tác phẩm của bảo tàng cùng số nhân viên của mình đi tị nạn”. Ông Antonio Manfredi Lý do khiến ông Manfredi, một nhà điêu khắc, có quyết định “xưa nay hiếm” vì đã nhận được nhiều đe dọa của bọn mafia Italia; đồng thời ông cũng chán nản với việc chính phủ không quan tâm đúng mức bảo vệ các di sản văn hóa của đất nước. Ông Manfredi cho biết xin tị nạn ở Đức vì đây là một trong số ít quốc gia không cắt giảm ngân sách đầu tư cho văn hóa, bên cạnh đó, nhà chức trách rất chú trọng công tác bảo vệ và bảo tồn các di sản thuộc đời sống tinh thần. Thời gian gần đây, Chính phủ Italia đã cắt giảm đáng kể ngân sách đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, vì thế gây nên làn sóng phản đối mạnh mẽ và khiến nhiều bảo tàng bên bờ vực buộc phải đóng cửa.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20110209085825687p0c1006/xin-cho-bao-tang-de-di-ti-nan.htm