Xin ai chớ có vô tình...

Tôi mượn ý ca từ trong ca khúc “Cỏ non Thành cổ” của nhạc sĩ Tân Huyền để đặt tên cho bài viết nhỏ này. Nhưng không phải là cảm nhạc, cảm lời về ca khúc, mà vì một việc khác.

Cách đây đúng hai năm, vào dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2015), tôi được xem hai chương trình ca nhạc với quy mô lớn về chủ đề tình nghĩa-tri ân. Cả hai chương trình đều có bài hát “Thời hoa đỏ”, thơ Thanh Tùng, nhạc Nguyễn Đình Bảng.

Đến dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 27 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân tháng 12-2016, tôi lại nhận được giấy mời của một đoàn ca múa nhạc không chuyên tới dự chương trình với tên gọi “Ba lô thời hoa đỏ”, với những ca khúc ca ngợi các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và Thanh niên xung phong. Và tất nhiên, theo tên chương trình, có bài “Thời hoa đỏ” được in đậm trên giấy mời.

Kết thúc 3 chương trình đó, tôi đều chân thành góp ý với Ban tổ chức, với “ông bầu ca nhạc”. Có người nhận ra ngay việc sơ ý, nhầm lẫn với bài “Màu hoa đỏ” của nhạc sĩ Thuận Yến. Có người thì “cự lại” rằng, ca khúc ấy biểu diễn ở chương trình nào cũng được, kể cả những chương trình ca nhạc truyền thống, cách mạng. Vì ca từ, giai điệu đều rất hay, rất ý nghĩa, rất xứng đáng “đi cùng năm tháng”. Tôi đồng ý với người đó ở 3 “cái rất” trên, nhưng xin thưa ông bầu ca nhạc rằng, người làm thơ, phổ nhạc của ca khúc “Thời hoa đỏ” không phải lấy nguyên mẫu chuyện của bộ đội và thanh niên xung phong, mà là câu chuyện có thật về tình yêu, tình vợ chồng dang dở, chia ly ở thành phố Hải Phòng. Tôi cũng đồng ý với ông bầu ca nhạc rằng, ca khúc ấy có thể hát ở chương trình nào cũng được, nhưng không có ca từ “Như nuối tiếc một thời trai trẻ”.

Thời đất nước chia cắt, thời trận mạc, biết bao chàng trai, cô gái mười tám đôi mươi đã không quản ngại gian khổ, ác liệt, sẵn sàng cống hiến tuổi thanh xuân cho độc lập, thống nhất đất nước... Và họ không hề nuối tiếc.

Vậy những người làm ca nhạc xin chớ vô tình!

THÀNH TUYÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/xin-ai-cho-co-vo-tinh-513385