Xích mích ở quán karaoke, đâm đối phương thủng tim dẫn đến tử vong

Được nói lời sau cùng, bị cáo khẩn thiết xin lỗi gia đình nạn nhân. Vậy nhưng, đối với người thân bị hại, lời nói ấy đã quá muộn màng bởi con em họ phải bỏ mạng đầy oan uổng khi cánh cửa tương lai vừa rộng mở.

Nguyễn Công Chính (người đứng giữa) và các đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6 - 7/9.

Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh trong 2 ngày 6 và 7/9 chật kín người theo dõi. Đây cũng là nơi diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Công Chính (SN 1996, trú tại tổ dân phố 8B, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) bị truy tố về tội giết người và 4 đồng phạm về tội gây rối trật tự công cộng. Rất đông người dân không quản ngại đường sá xa xôi, có mặt tại phiên tòa từ sáng sớm.

Khác với tưởng tượng ban đầu về kẻ giết người có gương mặt lì lợm, lạnh lùng, Nguyễn Công Chính với dáng dấp nhỏ nhắn, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi. Bị cáo sợ hãi, run rẩy nép mình về phía các công an viên. Theo sau Chính là 4 bị cáo Hồ Viết Thành, Hà Văn Tuệ, Nguyễn Thành Tâm (cùng SN 1995) và Hoàng Văn Trung (SN 1998, đều trú tại huyện Nghi Xuân) gương mặt đều non nớt, không giấu được nỗi run sợ khi phải hầu tòa.

Trên hàng ghế dự khán, người thân của 5 bị cáo xấu hổ cúi mặt mỗi khi ai đó vô tình nhắc lại diễn biến vụ án. Bản cáo trạng được công bố tại phiên xét xử khiến nhiều người không giấu được sự phẫn nộ.

Khoảng 22h ngày 20/11/2016, tại quán Karaoke Ánh Trăng (thôn 8, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân), Chính cùng nhóm bạn của mình gồm: Hồ Viết Thành, Hoàng Văn Trung xảy ra mâu thuẫn với Hà Văn Tuệ, Nguyễn Thành Tâm và Phan Tiến Thành (trú thôn 4, xã Cổ Đạm). Vụ việc bắt nguồn từ chuyện Tuệ dùng lon bia ném trúng lưng Hồ Viết Thành nên Chính cùng đồng bọn đã tìm gặp đối phương để trả đũa.

Trong cuộc hỗn chiến, thấy Hồ Viết Thành lấy dao bấm dắt sẵn sau lưng (nhưng không bật mũi dao) để phòng thủ, Nguyễn Công Chính bất ngờ giật lấy con dao rồi đâm loạn xạ vào nhóm đối thủ khiến Phan Tiến Thành gục ngã và tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân được xác định nạn nhân bị đâm thủng tim dẫn tới tử vong. Sau cuộc ẩu đả, Tuệ và Tâm cùng bị thương nhưng trong quá trình điều tra, cả 2 đã từ chối giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe.

Kẻ thủ ác Nguyễn Công Chính đã bỏ trốn ngay sau đó. Sau 2 ngày gây án mạng, Chính lên trang cá nhân (facebook) để lại lời nhắn “đã khiến mọi người thất vọng” rồi lên cơ quan điều tra xin đầu thú. Tại đây, Chính khai nhận, do cay cú vì nghĩ rằng bị nhóm của Thành nhìn đểu nên muốn “xử lý” đối phương.

Trước vành móng ngựa, Nguyễn Công Chính cùng 4 bị cáo liên tục bày tỏ thái độ ăn năn hối cải. Chính thanh minh, bị cáo chỉ có ý định “diễu võ giương oai” nhằm đe dọa đối phương. Việc nạn nhân Thành tử vong nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Cái chết đầy oan khuất của anh Phan Tiến Thành đã khiến Nguyễn Công Chính phải sống trong nỗi day dứt, dày vò và lo sợ.

Tại phiên xử, lần lượt các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm quay về với gia đình.

“Trong cuộc sống, không thiếu cách để giải quyết mâu thuẫn. Nhưng, chỉ vì cho rằng bị “nhìn đểu” mà hung hăng đe dọa đối phương để rồi gây nên cái chết thương tâm cho người khác, hành vi đó cần phải răn đe, nghiêm trị thích đáng. Không ít hung thủ giết người thường bao biện cho hành động của mình là nhất thời, không kiềm chế được bản thân nhưng lại quên rằng, sự việc đáng tiếc xảy ra còn xuất phát một phần từ bản tính côn đồ, xem thường pháp luật. Dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn sẽ dẫn đến những hậu quả đau lòng không thể lường trước. Tội lỗi tày đình không chỉ mình các bị cáo gánh chịu, mà còn khiến những người thân trong gia đình bị liên lụy” - vị chủ tọa phân tích.

Được nói lời sau cùng, Chính tha thiết gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. Chính chia sẻ, bị cáo là con thứ 6 trong số 7 anh chị em, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Chính vì vậy, bị cáo khẩn thiết cầu mong hội đồng xét xử cho một cơ hội được làm lại cuộc đời.

15 năm tù giam về tội giết người là bản án cuối cùng đối với Nguyễn Công Chính. Ngoài ra, bị cáo Chính có nghĩa vụ bồi thường cho gia đình nạn nhân 150 triệu đồng. Trả giá cho hành vi gây rối trật tự công cộng, Hồ Viết Thành lĩnh án 15 tháng tù giam, Nguyễn Thành Tâm 13 tháng tù giam, Hà Văn Tuệ 12 tháng tù treo, Hoàng Văn Trung chịu mức án 9 tháng tù treo.

thùy Dương

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/xich-mich-o-quan-karaoke-dam-doi-phuong-thung-tim-dan-den-tu-vong/140473.htm