Xem Lee Byung Hun trong 'Địa đàng sụp đổ'

'Địa đàng sụp đổ' của đạo diễn Um Tae-Hwa với sự tham gia của dàn diễn viên đình đám gồm Lee Byung Hun, Park Bo Young, Park Seo Joon, Park Ji Hoo, Kim Sun Young, Kim Do Yoon… vừa được Hàn Quốc chọn làm phim chính thức tranh giải ở hạng mục phim nước ngoài tại Oscar 2024.

Khán giả tại Việt Nam sẽ được thưởng thức phim “Địa đàng sụp đổ” (tựa tiếng Anh: “Concrete Utopia”) tại các rạp từ ngày 1-9 tới. Đây là bộ phim hành động viễn tưởng thuộc dòng phim thảm họa mà các nhà làm phim Hàn Quốc khá yêu thích thực hiện.

“Địa đàng sụp đổ” được Hàn Quốc chọn là phim dự Oscar 2024

“Địa đàng sụp đổ” được Hàn Quốc chọn là phim dự Oscar 2024

Trong tận thế, còn tình người

Lấy bối cảnh “hậu tận thế” ở Seoul khi thủ đô hiện đại này bất ngờ bị trận động đất san thành bình địa, phim là câu chuyện về những người dân sống sót phải chống chọi với mọi thứ để sinh tồn. “Mục sư hay sát nhân cũng không khác nhau là mấy vào lúc này” - lời thoại thể hiện hoàn cảnh bi đát “như trong địa ngục” của con người lúc bấy giờ. Trong chung cư Hoàng Cung (Hwang Gung) may mắn còn nguyên vẹn một cách thần kỳ, những cư dân ở đây cho người ngoài vào ở tạm, chia sẻ chút thức ăn ít ỏi để cùng tồn tại qua biến cố. Thế rồi, một số kẻ ích kỷ bắt đầu lên tiếng phân biệt đối xử: “Tại sao ta phải chia sẻ với chúng nó?”. Và sau đó các cư dân không cho người ngoài tá túc nữa, kể cả người già và trẻ nhỏ.

Khi vạn vật đều sụp đổ, tình người sẽ ra sao? Young Tak (Lee Byung Hun đóng) - một người dũng cảm được cư dân chung cư Hoàng Cung chọn làm đứng đầu trong nguy khó, lại tuyên bố: “Tòa chung cư này thuộc về cư dân ở đây. Những ai không phải cư dân Hoàng Cung, xin hãy rời khỏi”. Những người ngoài bị truy lùng, xem thường và đuổi đi một cách không thương tiếc. Những va chạm, tranh giành lương thực, nơi ở giữa “đội chống bạo loạn” và những người bị đuổi càng làm cho bạo loạn gia tăng.

Dàn diễn viên chính Lee Byung-Hun, Park Seo-Jun và Park Bo-Young

Dàn diễn viên chính Lee Byung-Hun, Park Seo-Jun và Park Bo-Young

Ánh sáng của bình đẳng và bác ái

Đạo diễn kiêm đồng biên kịch Um Tae-Hwa mới 42 tuổi nhưng đã cho ra đời một tác phẩm đặc sắc về nội dung, mãn nhãn về kỹ xảo và đặc biệt là các diễn viên đóng rất chân thật. Những xung đột căng thẳng đến nghẹt thở bên cạnh những giây phút ấm áp tình người được kết hợp một cách khéo léo.

Ngôi sao Lee Byung-Hun sẵn sàng từ bỏ hình tượng “người đàn ông tốt” của mình để vào vai một nhân vật phản diện có tâm lý phức tạp như Young Tak trong “Địa đàng sụp đổ”. Gã tha hóa nhưng sẽ tiếp tục yên vị cùng nhóm người ích kỷ nếu như không có sự xuất hiện của Hye Won - một cô gái là cư dân Hoàng Cung bất ngờ trở về. Hye Won cùng với cựu y tá Myung Hwa là những người đánh thức sự nhân đạo trong các cư dân, âm thầm giúp đỡ đồng loại và vạch trần bản chất tàn nhẫn của Young Tak.

Phim kết thúc có hậu khi những con người khốn khổ vì thảm họa chia nhau những nắm cơm trong đống đổ nát. Mọi cư dân trong và ngoài chung cư được đối xử bình đẳng và cùng dìu nhau qua hoạn nạn. Ánh sáng của bình đẳng, bác ái được soi rọi vào nơi tăm tối nhất. Và khi đó, con người ý thức rằng, sống sung sướng khi đồng loại khổ đau không bao giờ là điều tốt đẹp. Cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi “chia ngọt sẻ bùi” giữa người với người, không phân biệt đối xử và tôn trọng lẫn nhau.

“Kẻ ẩn danh”: Trừ gian diệt bạo, nhưng lạm dụng cảnh bạo lực

Nam diễn viên Kiều Minh Tuấn đóng chính trong bộ phim Việt thể loại gia đình, hành động, hài “Kẻ ẩn danh” của đạo diễn Trần Trọng Dần (dành cho đối tượng khán giả từ 18 tuổi trở lên). Phim có quá nhiều cảnh bạo lực quá mức!

Lâm (Kiều Minh Tuấn đóng) là người đàn ông sống trong một gia đình hạnh phúc bên người vợ tên Hạnh (Vân Trang đóng) và Hiền - cô con gái riêng của vợ (Mai Cát Vi đóng). Lâm từng là dân giang hồ, song đã gác kiếm để mong làm lại cuộc đời bình thường. Anh cật lực lao động, mưu sinh để chăm sóc vợ con. Một biến cố xảy ra khi vợ Lâm bị giang hồ đánh đập, con gái bị dụ dỗ, bắt cóc và rơi vào đường dây buôn người. Thế là Lâm cực chẳng đã phải bước vào một cuộc chiến để bảo vệ người thân.

Vì có quá khứ đen tối nên Lâm phải trốn chạy và ẩn danh. Song lần này, anh lại phải ra tay trong cuộc truy đuổi không có điểm dừng. Hành trình đi tìm con gái của Lâm vượt qua bao gian nan, đụng bao kẻ máu mặt. Định mệnh khiến anh đối đầu với gã tội phạm ác ôn tên Tùng (Quốc Trường đóng) trong sào huyệt băng đảng. Tội ác liệu có bị trừng trị dưới ánh sáng pháp luật?

Kịch bản “Kẻ ẩn danh” không mới, thậm chí có phần thiếu thực tế, cường điệu, dễ đoán (nhiều người liên tưởng đến phim “Hai Phượng” của Ngô Thanh Vân), kỹ xảo phim cũng chưa hoàn chỉnh. Tuy vậy, phim có các pha hành động khá công phu, phần thiết kế mỹ thuật đẹp mắt. Kiều Minh Tuấn xuất hiện phần lớn thời lượng và đảm nhận nhiều cảnh đấm đá vất vả. Các diễn viên khác như Vân Trang, Mạc Văn Khoa, Quốc Trường, Mai Cát Vi… đều hoàn thành vai diễn khá tốt. Nhưng không ít khán giả xem phim cho rằng, “Kẻ ẩn danh” đã lạm dụng các cảnh quay bạo lực quá mức đối với một bộ phim Việt.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/xem-lee-byung-hun-trong-dia-dang-sup-do-post549983.antd