Xe khách cháy rụi trong đêm, cả làng gọi nhau dậy cứu hỏa

Rạng sáng nay 31/10, chiếc xe khách 24 chỗ đang đậu ở ngoài đường bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện cháy, chủ xe đã hô hoán hàng chục người dân đến cứu hỏa nhưng không kịp.

Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định có thể do chủ xe thắp hương bất cẩn để hương rơi vào buồng lái dẫn đến cháy xe.

Khoảng 2h sáng 31/10 tại thôn Trường Thịnh (xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Nghệ An), khi mọi người đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nổ lốp bốp và khói bốc ra từ chiếc xe khách mang BKS 37B - 005.80 do anh Hồ Văn Nghĩa làm chủ, đang đậu ở ngoài đường.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người nhà đã hô hoán hàng chục người dân cùng đến dập lửa cứu xe đồng thời báo chính quyền địa phương và gọi lực lượng cứu hỏa.

Tuy nhiên do ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lan nhanh nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 4h cùng ngày, chiếc xe khách đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại trơ khung.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân cháy xe có thể do chủ xe thắp hương trong xe dẫn đến rơi hương vào buồng lái và cháy xe.

Nguyên nhân về vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/xe-khach-chay-rui-trong-dem-ca-lang-goi-nhau-day-cuu-hoa-1068183.tpo