Xả súng tại đại học Prague: 14 người thiệt mạng

Cảnh sát Prague cho biết, một sinh viên 24 tuổi người Czech hôm thứ Năm đã xả súng tại một trường đại học ở Prague.

Tay súng đã sát hại cha của mình, 14 người khác, đồng thời khiến 25 người bị thương và sau đó tự kết liễu, đánh dấu sự kiện xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử quốc gia này.

Martin Vondrasek, cảnh sát trưởng thành phố Prague cũng đã cho biết, tay súng này cũng bị tình nghi đã sát hại một người đàn ông và con gái hai tháng tuổi của người này sau khi thi thể các nạn nhân được phát hiện trong khu vực rừng ngoại ô Prague trong tuần vừa rồi.

Chính quyền thành phố đã nhận được thông tin trong đầu ngày về việc sinh viên này có thể sẽ tới Prague từ vùng Kladno với ý định tự sát, và đã tìm thấy một lượng lớn vũ khí được cất giữ trong một tòa nhà của trường đại học Charles.

Không lâu sau, cha của tay súng bị phát hiện đã thiệt mạng.

Ông Vondrasek cho biết: “Chúng tôi có thông tin mới chưa xác minh từ một tài khoản mạng xã hội về việc người này đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công này sau khi chứng kiến một vụ tấn công khủng bố tại Nga trong mùa thu năm nay”. Ông cũng cho biết tay súng là người sở hữu hợp pháp nhiều súng đạn.

“Đây là một cuộc tấn công được lên kế hoạch từ trước được bắt đầu từ vùng Kladno và không may đã kết thúc tại đây”.

Ông Vondrasek cho biết việc tay súng thiệt mạng có khả năng cao là hành động tự sát, nhưng các cơ quan chính quyền cũng đang điều tra về khả năng tay súng này đã thiệt mạng do cảnh sát bắn trả. Lực lượng cảnh sát cho biết tay súng là một sinh viên có nhiều thành tích không có tiền án tiền sự và đã hành động đơn độc.

Cảnh sát đã yêu cầu không tiết lộ danh tính tay súng, tuy nhiên một số cơ quan truyền thông đã đưa tin về tên người này và tên đó trùng với một lệnh tìm kiếm mà cảnh sát đã đưa ra.

Ảnh: REUTERS/David W Cerny.

Các cơ quan chính quyền đã phong tỏa khu quảng trường và khu vực sát với tòa nhà giám hiệu, tại một khu vực quận đông dân dưới chân ngọn đồi Lâu đài Prague, trên một con phố nổi tiếng dẫn tới Quảng trường Phố Cổ.

Các hình ảnh được đăng tải cho thấy nhiều sinh viên đang sơ tán khỏi tòa nhà trong khi giơ tay, và nhiều sinh viên khác đang ngồi trên lan can gần một mái nhà nhằm trốn khỏi tay súng trong khi nhiều sinh viên khác đang chặn lối vào bằng bàn ghế.

Thị trưởng Bohuslav Svoboda của thành phố Prague đã phát biểu: “Chúng tôi luôn nghĩ rằng đây là một vấn đề không liên quan tới chúng tôi. Hóa ra, rất tiếc là thế giới quanh chúng tôi cũng đang thay đổi và vấn đề về các tay súng đơn lẻ cũng bắt đầu xuất hiện tại đây”.

Nhà Trắng đã lên án vụ tấn công này và khẳng định Mỹ sẵn sàng hỗ trợ. Lãnh đạo các quốc gia trên khắp châu Âu bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã ngỏ lời giúp đỡ.

Ivo Havranek, 43 tuổi, là nhân chứng cho biết ban đầu ông đã nghĩ “một số tiếng nổ ban đầu” mà ông nghe thấy là từ những du khách ồn ào hay từ một trường quay phim gần đó.

“Sau đó bất ngờ là một số sinh viên và giảng viên bắt đầu bỏ chạy khỏi tòa nhà. Tôi cố đi qua đám đông mà không rõ điều gì đang xảy ra. Tôi đã không thể sẵn sàng chấp nhận rằng một vụ việc như vậy có thể xảy ra tại Prague”. Ông cho biết chỉ tới khi ông thấy một số cảnh sát mang theo súng trường tự động, ông mới nhận ra vụ việc này là nghiêm trọng.

“Họ đã hét lên bảo tôi bỏ chạy”.

Thủ tướng Petr Fiala đã hủy một chuyến thăm và chính phủ Cộng Hòa Czech đã tổ chức họp khẩn cấp với sự có mặt của Tổng thống Petr Pavel và lãnh đạo cơ quan tình báo của quốc gia này.

Các vụ xả súng là khá hiếm hoi tại Cộng Hòa Czech. Vào tháng 12 năm 2019, một tay súng 42 tuổi đã sát hại sáu người trong một phòng chờ của bệnh viện tại thành phố Ostrava miền Đông Czech trước khi bỏ chạy và tự kết liễu bản thân.

Vào năm 2015, một tay súng đã sát hại 8 người trước khi tự kết liễu tại một nhà hàng tại Uhersky Brod.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xa-sung-tai-dai-hoc-prague-14-nguoi-thiet-mang-a641846.html