Xã nông thôn mới 'đau khổ' với con đường tỉnh lộ

Gần 20 năm nay, chính quyền và người dân xã Tam An, H.Long Thành (Đồng Nai) mòn mỏi chờ đợi tuyến tỉnh lộ 21 sớm được duy tu, sữa chữa để người dân đi lại đỡ cực.

Ổ voi trên hương lộ 21 (đoạn qua xã Tam An) - Ảnh: Uyên Nghi

Tuyến tỉnh lộ (hương lộ 21) theo có chiều dài 13,5km đi qua 2 xã Tam An (H.Long Thành) và Tam Phước (TP.Biên Hòa). Mặc dù tuyến đường đã có chủ trương đầu tư, nâng cấp cách nay 20 năm nhưng đến nay vẫn y như cũ.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, xuyên suốt tuyến đường chi chít ổ trâu, ổ gà tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Do đây là tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn xã Tam An, hàng ngày có tới hàng chục ngàn công nhân của KCN Long Thành qua lại nên con đường “đau khổ” ngày càng xuống cấp thê thảm.

Mưa lầy nắng bụi

Chị Nguyễn Thu Huyền, một công nhân làm việc tại KCN Long Thành, cho biết chị thuê nhà trọ tại ấp 2 xã Tam An. Hàng ngày chị đi làm qua tuyến đường này lần nào cũng bị té ngã do tránh ổ voi. “Mùa mưa thì lầy lội, mùa nắng thì bụi mù mịt khiến việc đi lại hết sức khốn khổ”, chị Huyền bức xúc.

Ông Trần Văn Đệ, một người dân sống tại ấp 1 xã Tam An, cho hay mỗi lần có việc ra thị trấn Long Thành hay đi giao trứng vịt cho khách hàng, ông thường bị “ngã chổng vó” do thường xuyên né ổ trâu. “Lần đi giao trứng cho khách hàng tui cũng bị dập bể vài ba chục quả do đường dằn xóc”, ông Đệ kể. Còn chị Trương Lan Phương, công nhân tại một nhà máy đóng tại xã Tâm An bức xúc kể hôm nào chở con đi học về qua tuyến đường này cũng bị các phương tiện đi ngược lại xẹt qua, bắn sình lầy tung tóe, người dính đầy bùn đất. “Con đường tệ đến nỗi hai đứa bé nhà tôi mỗi lần đi học đều bị ám ảnh, không muốn ra khỏi nhà mỗi khi đi qua đoạn đường này”, chị Phương ngao ngán.

Rải đá vá đường

Ông Nguyễn Văn Luật, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Tam An, cho biết xã đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên nhưng đến nay vẫn “chưa biết khi nào tỉnh khởi công làm đường”. Theo ông Luật, xã có 6 ấp thì 5 ấp nằm trên tuyến tỉnh lộ này. Mặc dù là một trong hai xã đầu tiên của H.Long Thành được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2014) nhưng hiện đang vướng tuyến đường “đau khổ” này. “Toàn bộ hệ thống đường giao thông nông thôn, liên huyện, liên xã, liên thôn đều được bê tông hóa 100% theo chuẩn nông thôn mới. Duy nhất con đường huyết mạch do tỉnh đầu tư thì lại ì ạch mãi, tới nay gần 20 năm rồi mà vẫn chưa làm được, người dân rất bức xúc”, ông Luật nói.

Để khắc phục tạm thời cho bà con đi lại, ông Luật cho biết địa phương đã huy động người dân cùng đoàn viên thanh niên trong xã tổ chức “rải đá vá đường”. Hư đến đâu tự sửa chữa, dặm vá đến đó. Từ đầu năm 2017 đến nay, xã phải bỏ ra hơn 40 triệu đồng để dặm vá đường, chưa kể công sức của người dân đóng góp nhưng kết quả cũng chỉ như “ném đá ao bèo”. “Thấy bà con đi lại cực quá, xã dồn sức huy động rải đá vá ổ voi cho bà con đi tạm. Vài chục triệu thì xã còn lo được chứ tiền trăm, tiền tỉ lấy đâu ra. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần, tỉnh cũng có nhiều văn bản chỉ đạo nhưng mới dừng ở kế hoạch chung chung, chưa biết ngày nào khởi công, vốn đầu tư ra sao”, ông Luật nói.

Sau nhiều lần kiến nghị, tháng 7.2017 vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định số 2478/QĐ-UBND do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng ký phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư “Dự án sửa chữa cục bộ và đại tu tuyến đường hương lộ 21”. Theo đó dự án thuộc nhóm C, bao gồm sữa chữa cục bộ và đại tu tuyến đường dài 13,5km. Hiện trạng mặt đường rộng 4m, riêng đoạn từ Km 12+270 đến Km13+395,74 mở rộng 6m, lề đất mỗi bên rộng 0,5m. Tiếp đó, tháng 8.2017, UBND H.Long Thành có văn bản số 6988/UBND-KT do Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tấn Hưng ký hướng dẫn thực hiện quyết định 6988 của tỉnh. Tuy nhiên cả hai văn bản này đều không nói rõ thời điểm nào khởi công công, vốn đầu tư ra sao, ai làm, làm như thế nào. Do vậy người dân xã Tam An và Tam Phước tiếp tục phải chờ đợi, sống chung mòn mỏi với con đường đau khổ.

Uyên Nghi

Uyên Nghi

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/xa-nong-thon-moi-dau-kho-voi-con-duong-tinh-lo-876798.html