WTA Championships Istanbul 2011: Ngôi vô địch thuộc về Kvitova

Danh hiệu vô địch và ngôi hạng 2 thế giới đều thuộc về Kvitova

Vinh quang cuối cùng trong mùa giải WTA Tour 2011 đã thuộc về Petra Kvitova. Cô gái người CH Séc này đã giành được danh hiệu lớn thứ 2 trong sự nghiệp – ngôi vô địch giải WTA Championships Istanbul 2011, sau khi đánh bại Victoria Azarenka (Belarus) với điểm số 7/5, 4/6, 6/3 trong trận đấu chung kết. Như vậy là, cùng với danh hiệu Wimbledon hồi tháng 7, ngôi vô địch WTA Championships và ngôi hạng 2 thế giới trên bảng điểm của WTA, Kvitova đang trải qua những ngày tháng ngọt ngào nhất trong sự nghiệp của mình.

Với nhịp điệu thi đấu mãnh liệt như “tiểu liên cực nhanh”, Kvitova đã dễ dàng vượt lên dẫn trước đến 5/0 trong ván đấu đầu tiên của trận chung kết – vừa tranh ngôi vô địch, vừa tranh ngôi hạng 2 thế giới. Thế nhưng, không phụ lòng hơn 13 ngàn khán giả hiện diện tại sân Sinan Erdem Arena, Azarenka không dễ dàng buông xuôi. Cô gái người Belarus này thắng ngược 5 rơ đấu để cân bằng điểm số 5/5. Tuy nhiên, một lần nữa Kvitova lại vượt lên dẫn trước, và cuối cùng, cô đã tận dụng cơ hội set-point thứ 5 khi Azarenka tung một cú thuận tay… ra ngoài.

Rút kinh nghiệm, Azarenka cố gắng chơi chắc chắn ở cuối sân trong ván đấu thứ 2, cô đã tận dụng cơ hội gỡ hòa 1-1 bằng một cú thuận tay thắng điểm trực tiếp khá ngoạn mục. Nhưng ván đấu cuối cùng lại là màn trình diễn của tay vợt người CH Séc. Sau khi “tự cứu mình” thoát khỏi 3 nguy cơ thua break-point ngay trong rơ đầu tiên, Kvitova đã vươn thắng break-point và duy trì lợi thế điểm số của mình cho đến khi ván đấu kết thúc.

Kvitova (khởi đầu mùa giải ở một vị trí ngoài tốp 30 thế giới, giành quyền vào chơi ở WTA Championships lần đầu tiên và… giành ngay ngôi vô địch) hạnh phúc cho biết: “Thật khó tin khi được thi đấu ở đây. Và tôi càng không mong chờ mình sẽ bước lên ngôi vô địch. Đây quả là một bước tiến vĩ đại trong sự nghiệp của tôi”.

Chính “bại tướng” Azarenka cũng tỏ ra “tâm phục khẩu phục” trước kết quả này: “Thất bại là một cảm giác rất khó khăn, nhưng tôi hạnh phúc vì tôi đã để thua một nhà vô địch thật thụ. Tôi đã cống hiến hết tất cả khả năng trong trận đấu ngày hôm nay, nhưng Kvitova đã khởi đầu rất tốt. Cô ấy có những cú giao bóng thật sự uy mãnh. Trong những thời khắc quan trọng nhất, nó đã trở thành thứ vũ khí lợi hại để đưa cô ấy vượt qua khó khăn”.

Kvitova đã thắng tất cả 6 danh hiệu lớn nhỏ trong mùa này - thành tích giúp cô cân bằng với “kỷ lục” mà tay vợt số 1 thế giới Caroline Wozniacki đang nắm giữ. Con đường từ ngôi số 1 thế giới đến ngôi số 1 thế giới… không còn xa.

Triển vọng lật đổ Wozniacki vào đầu mùa giải năm sau

Với chiến thắng ở Istanbul, Kvitova sẽ mang về nhà 1,75 triệu USD. Nhưng thứ quan trọng hơn mà cô gặt hái được chính là cái triển vọng lật đổ Wozniacki để giành lấy ngôi “Nữ hoàng”. Triển vọng ấy sẽ mở ra ngay ở Australia Open vào tháng giêng năm sau. Kvitova hiện có 7.370 điểm. Trong khi điểm số của Wozniacki là 7.485 điểm. Khoảng cách giữa 2 người hiện chỉ còn 115 điểm. Một cú nước rút thần tốc ở Melbourne Park vào đầu năm sau của Kvitova hoàn toàn có thể… “giúp” Wozniacki đỡ nhức đầu với cái cụm từ “một trong những tay vợt số 1 kém cỏi nhất trong lịch sử”.

Nếu Kvitova đăng quang, cả thế giới sẽ chẳng có ý kiến gì. Một người đã thắng Wimbledon và WTA Championships thì hiển nhiên… nên là số 1 thế giới. Vả lại, cô gái người CH Séc này đang mang dáng dấp của huyền thoại Martina Navratilova thủa nào. Cũng đến từ đất nước Đông Âu giàu tài năng, cũng thuận tay trái, cũng có những quả giao bóng như địa chấn, lối đánh uy mãnh ngập tràn mặt sân.

Petra Kvitova cho biết: “Sau giải đấu này, vâng, tôi có thể nói là tôi bắt đầu có quyền suy nghĩ đến ngôi số 1 thế giới rồi đây. Nhưng tôi không chắc là tôi xứng đáng trở thành ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch ở Australia Open sẽ diễn ra vào đầu năm sau. Tôi hiện vẫn đang là tay vợt số 2 thế giới và mùa giải tiếp theo chắc chắn sẽ rất khác biệt. Tôi có thể trở thành ứng viên vô địch ở nhiều giải đấu, mà cũng có thể là không. Mọi thứ hẳn sẽ là rất, rất lạ lùng đối với tôi. Cũng có thể, nó sẽ lại là một thứ gì đó mới mẻ… thêm một lần nữa…”.

TIỂU SIÊU

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tennis/2011/11/272140/