World Cup luận anh hào: Thất ca chịu già, thiếu niên tương trợ

Lại nói về Lỗ Nạp Đô (Ronaldo), xưa kia y vốn là một thiếu niên ốm yếu, tư chất tầm thường nhưng tính cách cương cường hiếu thắng, không chịu khuất phục bao giờ. Y lại ham học hỏi, chịu khó tu tập đủ mọi loại võ công chưởng pháp, chăm chỉ đến mức mùa hè không thấy nóng, mùa lạnh không thấy rét.

Năm tháng qua đi, Lỗ Nạp Đô tưởng như bao quát tất cả tinh hoa của chỉ chưởng, kiếm pháp mọi môn phái trong thiên hạ vậy. Ngày y xưng là Thất ca, bước ra giang hồ đã luyện thành gân cốt rồng hổ, tinh huyết phượng hoàng, đạo pháp thâm sâu, thủ đoạn ngoan độc, một thời gian đã danh động thiên hạ, đưa thanh thế của Bồ Đào Nha phái lên cực đỉnh.

Thế nhưng hoa nở cũng tới lúc tàn, trăng tròn rồi lại khuyết, Lỗ Nạp Đô tuy thần thông tu hành công tham tạo hóa nhưng tuổi đã cao, trí lực suy kém, phản ứng chậm chạp. Chỉ có điều y tâm khí cao ngạo, quyết không chịu già, gắng gượng xách đao dẫn đầu Bồ phái một lần nữa đi đồ thiên hạ.

Hôm ấy tới võ trường Cửu Thất Tứ (sân 974), bầu trời bỗng nhiên đổi sắc, những cuộn mây màu đỏ ùn ùn bủa vây. Cùng với đó là đám người Gia Nạp (Ghana) từ Phi châu kéo tới, kẻ nào kẻ nấy dữ tợn dị thường. Có điều Lỗ Nạp Đô là kẻ nào, mấy mươi năm công lực đâu chỉ có hư danh. Một chiêu y đánh ra mang theo luồng pháp lực vô thượng, tạo nên những tiếng gào rú thảm thiết bên phía Gia Nạp.

Thế nhưng bọn người Gia Nạp sức khỏe vô song, không vì thế mà nao núng. Chúng lại nghe nói cách đây ít ngày, Sa Đặc A Lạp Bá (Saudi Arabia) sau chiến thắng trước Á Căn Đình (Argentina) không chỉ khiến thiên hạ trầm trồ mà còn được vua trong nước ân thưởng chiến xa cực phẩm, bạc vàng vạn lượng; tới đây nếu lại thắng Ba Lan, không biết còn thâu nạp thêm những gì.

Phi châu hoang lương ít tài vật, kém giàu sang, song nếu làm chuyện kinh thiên động địa chắc không bị bạc đãi. Vì vậy bọn chúng tâm trí cuồng loạn kích động, khí thế đột khởi, nhất loạt lao lên tựa sóng cả vỗ bờ. Lỗ Nạp Đô chém bên đông múa bên tây sớm thấy mỏi mệt, kiếm pháp hỗn loạn, khí lực tiêu tán, sợ rằng khó có thể tri trì được thêm.

May sao từ phía sau, liên tiếp các thân ảnh mang áo bào màu huyết dụ phóng ra. Ngó xem ai, thì ra là Bố Long Nộ (Bruno), Phá Lịch (Felix), Lữ Áo (Leao). Đây vốn là thế hệ trẻ của Bồ phái, có thể nói là tài năng xuất chúng. Bấy lâu vẫn nép dưới cái bóng của Lỗ Nạp Đô, nay xuất thủ lập tức cho thấy cái tài hô phong hoán vũ, kiếm ảnh liên tiếp phóng ra, đánh lui Gia Nạp khỏi võ trường.

… Khi Cửu Thất Tứ yên tĩnh trở lại, quang mang bị đẩy lùi trả lại trời xanh, Lỗ Nạp Đô chống kiếm thở dài: “Than ôi, giang sơn đại hữu tài nhân xuất, thời của ta thực sự đã qua rồi sao?”.

GIA CÁT LẠNG

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/world-cup-luan-anh-hao-that-ca-chiu-gia-thieu-nien-tuong-tro-post1489667.tpo