Westlife khiến hội fan 8X, 9X rưng rưng: Cả một bầu trời thanh xuân ùa về!

Trong lòng nhiều người, Westlife chính là tượng đài khó thay thế.

Có rất nhiều thứ khi đi qua rồi chúng ta mới nhận ra nó quý giá thế nào. Ký ức là một trong những thứ như vậy. Và ký ức quý giá nhất lại thường và luôn gắn liền với một thứ gì đó, một ai đó mà khi "gặp lại" ai cũng mừng mừng tủi tủi.

Với nhiều người, đặc biệt là hội fan, thần tượng ngày xưa mình luôn là một điều gì đó lấp lánh. Đó là những cái tên, những gương mặt... gắn liền với hành trình trưởng thành (về tâm hồn) hay điều gì đó mà chỉ cần nhắc đến là có thể nói từ sáng đến đêm cũng chưa hết chuyện.

Westlife đến Việt Nam và biểu diễn tại SVĐ Thống Nhất (TPHCM) với "The Wild Dreams Tour", như một "cơn địa chấn" đủ khiến những fan hâm mộ lâu năm thuộc lứa 8x, 9x đứng ngồi không yên vì ký ức ngày xưa ào ạt ùa về.

Nhiều người chia sẻ những giai điệu thân quen của Westlife như chìa khóa mở ra cánh cổng du hành thời gia trở về với những kỷ niệm ngày xưa khi lần đầu biết say mê một điều gì đó, không khí hồi hộp đợi chờ một chiếc album mới, ở đó có cả sự chăm chỉ của mình khi hì hục chép tay cả list lời bài hát dài dằng dặc vào trong cuốn sổ tay. Thứ mà có lẽ giờ đây khó kiếm lại vì mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.

Westlife trong đêm diễn đầu tiên ở TPHCM tối 27/11

Khán giả chìm đắm trong âm nhạc cùng với thần tượng thanh xuân

Ngay cả những người chưa có cơ hội trực tiếp xem Westlife trình diễn loạt hit, chỉ đu idol online qua các clip được fan lan truyền trên MXH cũng không khỏi xúc động. Bởi lẽ chỉ cần những câu hát trong My love, I lay my love on you, If I let you go, Take a chance on me, I have a dream,... vang lên cũng đủ thổn thức!

Clip Westlife biểu diễn "My Love"

Bên dưới những clip chia sẻ lại phần trình diễn của bài nhạc của Westlife rất nhiều người đã để lại bình luận xúc động và cảm thán "quanh đi quẩn lại đã hơn nửa đời người rồi sao"?

- Vừa làm bánh phụ mẹ, vừa nghe đĩa hát của hàng xóm và lấy giấy bút ghi lại. Nhanh ghê.

- Tuổi thơ đá bóng bắn bi, nghe nhạc US-UK hồi đó. Cảm giác mình vẫn có tuổi thơ quá đẹp và đầy đủ.

- 23 năm trước cũng có người hát tặng "My love". yêu nhau được 4 năm thì chia tay. Giờ ai cũng có cuộc sống riêng và đều hạnh phúc nhưng mỗi khi nghe lại đều ít nhiều thổn thức.

- Nhớ thời máy tính dày cộp và màn hình lồi, ngồi nghe nhạc của các anh rồi chơi Pikachu.

- Bài hát tiếng Anh đầu tiên mình nghe và thuộc không sót chữ nào luôn, nghe đi nghe lại đến giờ cũng cả nghìn lần.

- Trời ơi! Tui mà không cấn con cái là tui bay đến nghe các anh hát rồi.

- Tuổi thơ ùa về. Hồi đó không biết tiếng Anh mà không hiểu sao thích nghe nhạc Westlife.

- Nghe từ khi còn bé tới bây giờ 34 tuổi rồi vẫn nghe suốt không chán.

- Đây là nhạc chuông mình đặt riêng cho cuộc gọi của 2 vợ chồng. Mới nghe online mà nổi cả da gà. Westlife mãi đỉnh.

- Cả 1 bầu trời tuổi thơ! Quanh đi quẩn lại đã đi được hơn nửa cuộc đời rồi.

- Nghe nhạc các anh xong nhớ cái thời ra tiệm điện thoại cài nhạc vào thẻ nhớ ghê.

Tối nay (22/11) đêm diễn thứ 2 của Westlife tại TPHCM sẽ tiếp tục được diễn ra, dự kiến lượng khán giả đổ về SVĐ Thống Nhất còn đông hơn nữa. Cùng chờ xem nhóm nhạc đình đám này mang đến bất ngờ gì cho người hâm mộ Việt Nam nữa nhé!

S.A

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/westlife-khien-hoi-fan-8x-9x-rung-rung-ca-mot-bau-troi-thanh-xuan-ua-ve-20231122115329749.htm